Monday, May 4, 2009 8:26:45 AM
mymom
CÒN MẸ TRÊN ĐỜI
giật mình con thảng thốt nhận ra
lưng mẹ nghiêng qua chiều dấu hỏi
màu áo pha bao mùa mưa gội
mồ hôi khô hoá muối chơ đời
mỗi ngày từ sớm mai đén tối
đường chợ xa gánh nặng vai gầy
chân con bé hơn bàn chân mẹ
chẳng hiểu gì những nỗi đắng cay
đêm nay vắng mẹ chưa về kịp
gió mùa sang lạnh đến nao lòng
trong tâm tưởng muộn màng con viết
lời cầu mong : còn mẹ trên đời
Monday, May 4, 2009 8:03:56 AM
mymom
MẸ
con ra đời mẹ vĩnh viễn giã từ thời con gái
thời con gái vào lời mẹ ru
mẹ ru con ru biển ru trời
mẹ ru đất nhà đẹp nhất
lớn lên con đi muôn nơi
để mẹ cô độc
mẹ là lửa trong bếp khói ấm trên mái nhà
giành cho con những gì ăn đc uống đc
còn mẹ ăn gì
mẹ ăn gì mà sữa ngọt
có ai vì mẹ mà ta sống
mẹ hok bít chữ
lo con thua kém người
bít k thể theo con trọn đời
k níu giữ k sợ mất
chia li buồn k khóc
bít con mình đi đâu
đi đâu đời mẹ bắc cầu
làm thân ván mỏng phép màu con bay
đi ra trắng hai bàn tay
mẹ k giận chỉ buồn ngày thương đêm
quê nhà tóc mẹ bạc thêm
mắt mờ cát loá trắng mềm con xa
những mong con trở lại nhà
lại e lỡ bước con ra đường đời
cùng đường 2 tiếng "MẸ ƠI"
trút hơi thở tiếng cuối đời những ai
những ai đc mất còn dài
chờ con mẹ đc mấy ngày chờ con
cầu cho 2 tiếng vuông tròn
(sâm từu)
Monday, May 4, 2009 1:41:54 AM
my family
CÁNH CỬA NHỚ BÀ
ngày cháu còn thấp bé
cánh cửa có hai then
cháu chỉ cài then dưới
nhờ bà cài then trên
mỗi năm cháu lớn lên
bà lưng còng cắm cuối
cháu cài được then trên
bà chỉ cài then dưới
ngày cháu về nhà mới
bao cánh cửa ô trời
mỗi lần tay mở cửa
lại nhớ bà không nguôi