Skip navigation.

Dzui lên đi chàng Rocker cô đơn !

Welcome to http://www.thebao.co.cc/

Buổi party 114 đông vui bạn bè !


... nhớ lại hum qua phòng mình chơi 1 bữa thật là hoành tráng... đôg đủ anh em ghê, quậy tưng bừng , cuộc hội ngộ với nhiều điều bất ngờ lý thú ! trò chơi nè món ăn nũa chứ ; tự tay làm không đó nhen ! kin ! xog rùi còn một chập karaoke chơi xả láng rock => điên cuồng! một bửa họp mặt wá tuyệt vời ! => đây là lần họp mặt hoành trág nhất của bạn bè ; có thể đây cũng là buổi tiệc chia tay của phòng 114 nhưng không sao dù không còn ở chung với nhau nữa nhưng 114 ngày xưa bây giờ và sau này ...mãi mãi trong tim mỗi chúng tôi; nhất định là vậy rùi !

"Năm tháng nào đong đầy bao kỷ niệm
Trọn đời này tôi nguyện mãi mang theo "

Mừng bạn đến thăm căn phòng nhỏ của tôi ! Thà người đừng nói ! - Tác giả : Trung Quân - Trình bày : Thế Bảo

Comments

gauCvacaocao 3. November 2008, 09:31

hong coi duoc hinh - nhung chac vui lam :D

Phan Đoàn Thế Bảo 3. November 2008, 09:35

hj ! vui cực kỳ ! pọn mình đi học xa nhà lâu lắm mới tập họp lại đông đủ thế này ! nhưng hơi tiếc mai mốt khó được như vậy nữa ! hey mà không sao ít ra mình cũng có thêm một kỷ niệm nữa ! thanks người pạn mới ctnetus98

gauCvacaocao 3. November 2008, 09:51

nhưng mình thì khác bạn -đi chơi vui nhưng hok chụp hình - tại ai cũng mãi chơi đến lúc về nhớ ra thì muôn òy:zzz:

Phan Đoàn Thế Bảo 3. November 2008, 09:56

uh ! nghĩ cũng tiếc thật pọn mình cũng jậy cũng rút kinh nghiệm mấy lần trước ,nên cũng chia nhau ra chụp ! những khoảnh khắc tuyệt vời ấy phải được lưu lại phải hok nào ! hj ! kỷ niệm luôn là món quá đẹp nhất mà bạn bè dành tặng cho ta , vào việc mang theo nó bên mình là tất nhiên :D fải hok ctnetus98

gauCvacaocao 3. November 2008, 10:13

uh - kỉ niệm bạn bè bao giờ cũng đẹp hết - những khỏanh khắc đó rất khó quên hén - bạn bè mình giờ mỗi đứa môt nơi ít khi nào tập trung lại đầy đủ :worried:

Phan Đoàn Thế Bảo 3. November 2008, 10:35

pạn pè của mình cũng vậy thui ; tập trung lại khó khăn vô cùng !tập trung lại được rồi thì ối trời quậy kin ! hj:D

gauCvacaocao 4. November 2008, 05:35

hihi nhưng bạn bè mình giờ mỗi người mỗi ngã - không tập trung đầy đủ được - buồn kinh :frown:

Phan Đoàn Thế Bảo 5. November 2008, 15:09

uh vậy bùn thật nhưng biết làm sao dược ! có lẽ cuộc đời là phãi như thế đấy bạn ạ , xa nhau nhưng chưa chắc là ta sẽ wên nhau đúng hok !

gauCvacaocao 6. November 2008, 01:50

hi - nhưng ít gặp được lắm vì mỗi đứa mỗi nơi - có đứa cách xa cả nữa vòng trái đất ah

Phan Đoàn Thế Bảo 6. November 2008, 04:32

hj mình cũng như bạn thuj , cũng chỉ tập trug được mí đứa ở gần à ! còn mấy đứa bay rùi thì ...pó tay ..hj ...chờ tụi nó về chơi tính típ ..hjhj !

gauCvacaocao 8. November 2008, 09:45

uh :cool:

Phan Đoàn Thế Bảo 8. November 2008, 12:37

mình mới edit lại bài viết hình ảnh load nhanh hơn rùi ! hjhj:yes:

gauCvacaocao 8. November 2008, 14:25

uh hom truoc vaoko dc - cham lam

Phan Đoàn Thế Bảo 22. November 2008, 05:11

hj, jờ có vẻ nhanh rùi đấy ! :D

gauCvacaocao 24. November 2008, 10:52

Helo mot tuan dzui dze nha

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31