Skip navigation.

Dzui lên đi chàng Rocker cô đơn !

Welcome to http://www.thebao.co.cc/

Posts tagged with "Nhạc tui hét !"

Nữa vầng trăng - Sáng tác : Nhất Trung - Trình bày : Thế Bảo


****@***** # *****@*****

“ Vầng trăng xưa thề nguyện ước năm nào ,

Giờ xa vắng thiên đường xưa mưa phủ ,

Một nữa nhớ hát tìm về dĩ vãng

Nữa ra đi trong nước mắt vô tình "!

****@***** # *****@*****

=> tôi muốn hát để quên đi hết nỗi buồn ... âm nhạc - cơn gió nhẹ thổi những ưu phiền...

Tìm về nơi trú mưa ! - Trình bày : Thế Bảo


****@***** # *****@*****

Trong cơn mưa anh khẽ gọi tên em ,

Gió vọng về trong vô tình thoảng giấc

Mưa bây giờ hay ngày nào thổn thức ,

Hát thì thầm thay mắt lệ chia ly "!

****@***** # *****@*****

=> tôi muốn hát để quên đi hết nỗi buồn ... âm nhạc - cơn gió nhẹ thổi những ưu phiền...

Nơi nào tình mãi mãi! - Tác giả :Bảo Huy - Trình bày : Thế Bảo


Tình là giọt nắng chiếu ấm áp khi trời đông,
Tình là dòng sông đưa con thuyền nơi chốn nào,
Là tiếng hát chắp cánh muôn ngàn mối duyên tình,
Là cô đơn xót xa khi ân tình tan vỡ.

Tìm lại ngày tháng với nỗi nhớ trao về em,
Tìm lại vầng thơ đưa ta vào trong cõi mơ
Là những lúc trống vắng khi người yêu xa rồi
Tình ơi, nơi đâu tình mãi sau ta còn có nhau.


****@***** # *****@*****

Tháng năm dài anh tìm trong nhung nhớ

Tự hỏi lòng nơi nào mãi mãi tình yêu!

****@***** # *****@*****

=> tôi muốn hát để quên đi hết nỗi buồn ... âm nhạc - cơn gió nhẹ thổi những ưu phiền...

Hiphop tuổi 18!Tác giả: Bảo Chinh -Trình Bày:Thế Bảo


****@***** # *****@*****

Hát dỡ các bạn đừng cười

Nếu mà nghe được xin tràng pháo tay

****@***** # *****@*****

=> hổm rày buồn quá làm cái gì cũng buồn ; thơ buồn , hát toàn mấy bài buồn kô ; bũa nay đổi gió tí cho vui ! hjhj ! Cái headphone bị hư âm thanh hok được tốt lém , hơi nhỏ tí , cảm thấy được mí bồ ủng hộ cái cho lên tinh thần
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31