Tình yêu hỡi đâu là nơi tôi đến !!! Sáng tác : Thế Bảo
Wednesday, 18. February 2009, 06:29:21
Ký túc xá BK , 16/02/2009
...
Dưới nắng hồng ong lượn bướm vây quanh .
Trong khoảnh khắc tôi tìm nơi xa thẳm
Một nụ cười ngây thoảng giọt long lanh .
Ngọc lan nhớ chi ngày mình thương mến ,
Giấc mộng nào sao vội thoáng qua nhanh .
Ngọc lan hỡi nắng xuân xanh vời vợi
Tuyết lại về nghe sao lạnh hồn tôi ;
Giọt mưa thắm như từng giọt sỏi đá
Ngọc lan buồn trong khúc hát thiên thanh .
Thà chiếc lá rơi vội vào trong cơn xoáy
Còn hơn nhìn hoa trắng đượm sương mai ...
*********
Cơn mưa ấy như ngàn xưa quay lại ,
Duyên kiếp nào như sét đánh tim tôi .
Cành hoa trắng vẫn bên khung cửa nào
Khúc ca buồn thay lời kẻ ra đi ...
Đêm thao thức như ùa về trí nhớ ,
Mượn dáng người tôi sẽ sống yêu thương !
Niềm ôm ấp chưa tỏ bày sao tan vỡ ,
Nỗi ưu phiền tôi trọn đời mang theo.
Tình yêu hỡi đâu là nơi tôi đến !!!
Suốt một thời tôi phải sống cô đơn ,
Dòng thương nhớ giờ chỉ còn trong dĩ vãng
Khúc nhạc buồn tôi dành trọn cho ai !?!
..............................
~> một đêm buồn vô ý , nhìn đóa lan hồ điệp bên hiên dưới chút ánh sáng leo lắt qua cửa sổ , tôi không cầm được niềm xúc cảm ... lời thơ như muốn tuôn trào trong từng nhịp thở , kí ức đột ngột ùa về như muốn ngạt thở , quá khứ - hiên tại - tương lai như muốn bủa vây lấy tôi ... một cảm giác buồn , nỗi dằn vặt bâng khuâng chọn lựa giữa ung dung bước tiếp hay thầm lặng nép sang một lối riêng , nhẹ nhàng dừng chân ở một sân ga nhỏ để chuyến tàu kia vô tình lướt qua nhanh , cam tâm dừng chân để cho dòng sông xanh thoảng lướt qua hay là cất cánh bay theo cùng vui ca với mây trời ... đời ơi ! tôi không hiểu !... nỗi niềm biết tâm sự cùng ai ? cái cảm giác dày xéo đọa dày , bài thơ này - khúc hát này tôi viết tặng cho em , mà em nào hay nào biết !



![o0oSa0bango0o •°¤*(¯´*•.¸[Sa0bang]¸.•*´¯)*¤°• o0oSa0bango0o photo](http://static03.myopera.com/upic/pool1/Py/y8S/SvaNrsD9xVYwIuliWK0Ehg/1033825_m.jpg)











chiekohosokawa_fumin # 15. March 2009, 02:07
phantieubao # 15. March 2009, 12:32