Ước ngày trôi bộn bề trong công việc; Để đêm về khỏi khắc khoải cô đơn !
Wednesday, 8. October 2008, 07:20:05
Tâm Sự
...Vừa ghé thăm blog của ai đó về, uh trông thật xjnh xjnh nhưng sao tình cảm và chan chứa nhiều nước mắt wá ...nghĩ lạj cũng thật bùn,uh, có lẽ tôi đã có chút saj lầm nhỏ đáng lẽ ra nổi bùn của mình tôi fải tự mình làm vơi nó đi mới đúng..vậy mà tôi lại kéo theo ai đó cùng bùn với tôi,thật là không fãi tí nào !
Ngẩm nghĩ lại mình cũng thật là vuj biết bao, khj vào blog cũa aj đó thì vô tình nhận ra hình bóng cũa mình cũng tồn tại ở một góc nhỏ trong cái thiên đường bé nhỏ cũa người đó... mà cũng phãi..trút bớt đi tâm sự của mình là điều tốt nhưng lại làm cho ai đó bùn thì cũng chẳng vuj gì! phãi chi tôi có thể viết nhửng dòng thật dí dõm để khi mọi người ghé thăm có thể cãm thấy vuj thì hay bít mấy ! Uh ngay cã tôi cũng không hiểu nổi mình ? Đúng, tôi thấy mình là một người với tính cách rất vuj tươi ,thích kết bạn được hòa đồng với mọi người...nhưng đó chỉ là bên ngoài thuj còn tâm sự cũa tôi có lẽ lúc nào cũng là những câu chuyện bùn...hey,chẵng bít sao nữa thôi thì mình cứ tìm đại lý do nào cũng được,uh,chắc tại đi học ban ngày rùi buổi tối đi dạy ,về đến nhà cãm thấy mệt nên bùn ngủ rùi viết blog cũng bùn tình theo ...hjhjhj! Chắc là vậy rùi UH từ giờ phải tăng cường độ làm việc lên để tối về khỏi phải thao thức , mệt quá ngủ có phải sướng hơn không ? ...
..em đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui lẫn tiếng cười..cảm ơn đã có em trong cuộc sống này...tôi ước được ở bên em suốt cuộc đời...nhưng có lẽ là...không tưởng ???...
How to use Quote function: