Hihi có gì đâu nà Mình chỉ góp chút tiếng cười khúc khít nếu ai đó nhút nhít vào blog của chủ nhà ở lại lâu lâu để chủ nhà đãy khách nhiều món ngon nữa chứ
Đầu tuần bận rộn thế mà vui Đi tới đi lui lợi ích nhiều Liếc qua liếc lại lạc vào blog Hỏi thăm chủ nhà nấu cơm chưa Trà nước sẵn chưa mời khách quý Ăn uống no say sẽ ra về...
"Không trà không nước cũng chẵng cơm Chĩ mấy câu thơ đãi bạn bè Thôi thì vui vẽ ta cùng uống Thân gữi bạn mình tách càfê !" ~>nhiêu đây cafe mình có thể nhâm nhi thức trắng từ đây đến noel ! hjhj thanks for your sentiment !
Vầng trăng ai xẻ làm đôi . Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường Đêm qua anh ngủ trên giường. Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương. ********o0o*********** Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn. Tình chúng mình có tợn quá không anh??
~>UN_Angel : đông đến rùi , trang trí lại tí cho đẹp hj , vừa thích tuyết , vừa lại thích sao , chờ tới mùa hè cho mấy chiếc lá rơi quay trở lại ! hj ~> kidkenshin: thanks nhiều nhé ! mấy tấm hình của u pro lắm đấy! hj , uh vui nhỉ , hình như ai đó có chị em sog sinh phải hok vậy ta ! ~> yeuem7: hj! chời ui , chết tui òy , giờ lấy gì tiếp đãi nữa đây ta ... mời vài tách cafe trước cho đỡ bùn rùi từ từ tính hén
"Mùa đông đến trời ru từng cơn lạnh Tuyết lại về mang hơi ấm ngày xa "
Làm thêm nhiều bài thơ Nói thêm nhiều cảm xúc Từ con tim đang yêu Hay chỉ là vu vơ Một chuyện tình lãng mạn Biết đâu là tình bạn Của một thời tắm mưa( không mặc đồ) Chứ cứ mời cà phê Uống hoài thì cũng ngán Mặt nổi vài mụt mụn Ai đâu mà dám nhìn Gửi lại chút thân tình Để bạn, mình ta biết
"Trong bối rối ngập ngừng Từ những gì bạn viết Vừa vui vừa ngẫm nghĩ Ồ ! Bằng hữu của tui Càfê mình uống cạn Đại tiệc thơ bắt đầu Cho bạn câu mở đầu Cho tôi câu kế tiếp Ngay từ trong blog này Hay vào trong blog bạn Bay luôn vào trong hội Khi bạn mà ra tay Thì tôi đây hưởng ứng Đâu để phần bạn thiệt Thật hoan nghênh kịch liệt , Hỏi phải vui không nào !
Reheman # 13. November 2008, 19:12
trần thế đông # 14. November 2008, 02:07
Phan Đoàn Thế Bảo # 14. November 2008, 11:11
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 14. November 2008, 14:30
Tuyết # 14. November 2008, 14:52
trần thế đông # 14. November 2008, 17:05
Phan Đoàn Thế Bảo # 14. November 2008, 17:24
Bạch Mai # 15. November 2008, 02:22
Phan Đoàn Thế Bảo # 15. November 2008, 02:48
Bạch Mai # 15. November 2008, 05:21
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 16. November 2008, 14:17
trần thế đông # 17. November 2008, 10:50
Bạch Mai # 18. November 2008, 07:46
Mình chỉ góp chút tiếng cười khúc khít nếu ai đó nhút nhít vào blog của chủ nhà ở lại lâu lâu để chủ nhà đãy khách nhiều món ngon nữa chứ
Phan Đoàn Thế Bảo # 18. November 2008, 08:05
Không bánh không hoa chẵng trà mừng
Tôi đây vắng mặt chừng vài bữa
Gửi tặng bạn bè mấy vầng thơ !"
UN_Angel # 22. November 2008, 11:12
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 23. November 2008, 12:43
Phan Đoàn Thế Bảo # 23. November 2008, 15:25
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 25. November 2008, 01:38
UN_Angel # 25. November 2008, 03:00
Bạch Mai # 25. November 2008, 03:09
Đi tới đi lui lợi ích nhiều
Liếc qua liếc lại lạc vào blog
Hỏi thăm chủ nhà nấu cơm chưa
Trà nước sẵn chưa mời khách quý
Ăn uống no say sẽ ra về...
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 25. November 2008, 12:55
Phan Đoàn Thế Bảo # 27. November 2008, 15:55
Chĩ mấy câu thơ đãi bạn bè
Thôi thì vui vẽ ta cùng uống
Thân gữi bạn mình tách càfê !"
~>nhiêu đây cafe mình có thể nhâm nhi thức trắng từ đây đến noel ! hjhj
thanks for your sentiment !
UN_Angel # 28. November 2008, 04:57
Phan Đoàn Thế Bảo # 28. November 2008, 05:05
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 29. November 2008, 12:59
thui không mời cũng lấy địa một ly hihiii
Phan Đoàn Thế Bảo # 29. November 2008, 13:21
Choj Phoebe # 30. November 2008, 07:34
điên đảo khúc này nhất..
Phan Đoàn Thế Bảo # 30. November 2008, 08:53
"Chiều chiều ra ngõ đứng chơi
Ai dè chó cắn buồn ơi là buồn "
UN_Angel # 30. November 2008, 13:55
kidkenshin # 5. December 2008, 14:26
Bạch Mai # 6. December 2008, 05:21
sao không xuất chiêu mới ra để cả nhà chiêm ngưỡng vậy:jester:
Phan Đoàn Thế Bảo # 9. December 2008, 06:53
~> kidkenshin: thanks nhiều nhé ! mấy tấm hình của u pro lắm đấy! hj , uh vui nhỉ , hình như ai đó có chị em sog sinh phải hok vậy ta !
~> yeuem7: hj! chời ui , chết tui òy , giờ lấy gì tiếp đãi nữa đây ta ... mời vài tách cafe trước cho đỡ bùn rùi từ từ tính hén
Tuyết lại về mang hơi ấm ngày xa "
Bạch Mai # 9. December 2008, 07:40
Nói thêm nhiều cảm xúc
Từ con tim đang yêu
Hay chỉ là vu vơ
Một chuyện tình lãng mạn
Biết đâu là tình bạn
Của một thời tắm mưa( không mặc đồ)
Chứ cứ mời cà phê
Uống hoài thì cũng ngán
Mặt nổi vài mụt mụn
Ai đâu mà dám nhìn
Gửi lại chút thân tình
Để bạn, mình ta biết
Phan Đoàn Thế Bảo # 9. December 2008, 07:51
Từ những gì bạn viết
Vừa vui vừa ngẫm nghĩ
Ồ ! Bằng hữu của tui
Càfê mình uống cạn
Đại tiệc thơ bắt đầu
Cho bạn câu mở đầu
Cho tôi câu kế tiếp
Ngay từ trong blog này
Hay vào trong blog bạn
Bay luôn vào trong hội
Khi bạn mà ra tay
Thì tôi đây hưởng ứng
Đâu để phần bạn thiệt
Thật hoan nghênh kịch liệt ,
Hỏi phải vui không nào !
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 9. December 2008, 08:18
UN_Angel # 9. December 2008, 08:55
Phan Đoàn Thế Bảo # 9. December 2008, 09:04
hj ! anh cũng đi lang thang rồi thấy nó nên lụm về thui ,uhm anh thich nó lắm , link nó đây http://files.myopera.com/phantieubao/files/Kho/saoroi.gif
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 9. December 2008, 12:04
Phan Đoàn Thế Bảo # 9. December 2008, 13:01
Nguyễn Thị Thuý Huyền # 21. February 2009, 03:14
Phan Đoàn Thế Bảo # 6. March 2009, 10:52