Em yêu! Em có bao giờ nghĩ rằng tình cảm của con người ta có thể thay đổi chỉ trong một ngày không? Anh thì tin lắm, vì mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn!!!
- Anh thà được một lần cảm nhận mùi hương từ mái tóc em, một lần được hôn lên đôi môi em, một lần được xiết nhẹ đôi tay mềm mại của em còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có được điều đó-chỉ một lần thôi.
- Khoảng cách xa nhất giữa anh và em không phải khi chúng ta xa nhau mà là khi trái tim em không có anh ...?
- Con đường vừa đủ hẹp để chúng mình gần nhau; ánh trăng vừa đủ sáng để chúng mình nhìn rõ nhau; tuổi chúng mình vừa đủ để nói chuyện yêu nhau.
- Anh yêu em không biết vì sao, bằng cách nào và thậm chí là từ đâu.
- Chúng ta sinh ra để yêu - không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để yêu người một cách hoàn hảo.
- Me anh bảo rằng không được nói dối nhưng sao khó quá em à. Thôi nói thật lòng em nhé..." AnhYeu em quá trời!!! "
Con gái ngày nay có hiền không? Hãy thử đặt câu hỏi trên cho list friend của bạn và thống kê số câu trả lời là "Có". Bạn sẽ nhận ra một điều, số câu trả lời "Có" chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!
Kết luận 1: Con gái bây giờ rất rất ít người hiền
Đa số mọi người đều cho rằng: hiện nay không còn con gái hiền thục nữa. Một kết quả có thể làm thất vọng các bậc phụ huynh nhưng lại được nhiều người tán đồng. Người viết đã thử đặt câu hỏi đó cho danh sách bạn bè Yahoo Mesenger của mình. Một cơn bão reply (trả lời) ùn ùn send tới.
Câu trả lời có thể rất cụt lủn: "Không!", "Chả có ai hiền cả!", "Mơ hả em?", "Hiền gì? Ác lắm!"... cũng có thể rất lịch sự "Không em ạ! Anh thực sự đã rất linh động và vớt vát nhưng không thể tìm được ai. Xin lỗi em."
Đáp án có thể còn le lói chút hi vọng mong manh về phẩm chất tốt đẹp của người con gái vẫn còn ở đâu đó, dù hiếm - ít nhưng vẫn có.
visaoxa (nữ, 21 tuổi): "Em nghĩ là ở đâu đó vẫn có những người con gái hiền theo đúng nghĩa hiền thục của nó, và tất nhiên là em... không nằm trong số đó."
manhtu (nam, 25 tuổi): "Anh thấy ít. Nói chung như thế khó lắm!" (???)
Nhưng đáp án cũng có thể rất "phũ phàng", thậm chí họ không ngại ngần bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này:
Dung1(nam, 25 tuổi) : "Những người hiền thì đần, mà không đần thì tức là không hiền đâu (???). Mà anh có thấy ai hiền đâu!"
Ms.Giang (nữ, 26 tuổi): "Câu hỏi này chỉ có một câu trả lời thôi em ạ. Không hiền!"
Tungnt (nam): Không có. Con gái ngày nay không hề hiền so với trước kia. Từ "hiền" nó được đánh giá qua rất nhiều tiêu chí. Tungnt: 1 - Ăn nói. Tungnt: Con gái bây giờ ăn nói rất bỗ bã, chửi bậy như đúng rồi luôn. Không phải ai cũng thế, nhưng nói thật là phần lớn con gái đều không còn "hiền" trong cách ăn nói. Tungnt: 2 - Suy nghĩ Tungnt: Con gái bây giờ sống thoáng hơn nên suy nghĩ cũng cởi mở hơn vì cởi mở quá nên con gái không còn hiền" (???) Tungnt: 3 - Hành động. Tungnt: Con gái bây giờ thì .. thôi rồi, cái clip nữ sinh đánh nhau, chửi nhau nói lên tất cả. Đó chỉ là thiểu số nhưng chuyện con gái bây giờ chửi nhau, va chạm nhiều như nấm sau mưa v.v. Túm lại một điều: Con gái bây giờ không hiền. Con gái bây giờ thực dụng hơn. Con gái bây giờ ít con gái hơn.
Để cho khách quan, chúng tôi dạo một vòng qua các forum tìm hiểu ý kiến của những người lạ xem có phải vì đám bạn mình khó tính quá nên mới khắt khe như thế hay thực tế đã xuất hiện một tiên đề mới "Con gái bây giờ không có mấy người hiền."
Hầu hết các ý kiến mà chúng tôi thu thập được cũng nghiêng hẳn về kết luận: Con gái hiền bây giờ quá hiếm
Docco Phuong (thành viên forum Gamevn): "Con gái ngoan hiền giờ bói không ra đâu, kiếm cũng chẳng có --> đừng kiếm nữa."
Philongtungtroi (thành viên forum Gamevn): "Huynh có nghe câu này chưa? "Con gái dễ thương là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái trong nhà trẻ." Nếu huynh biết rồi thì đi kiếm đi nhá!"
Thậm chí trong một mục rao vặt khá ngộ nghĩnh trên site e-raovat người ta cũng thấy một anh chàng đề cập đến kết luận đó:
"Xin chào, mình là H, đẹp trai , vui vẻ và nhiệt tình vì bạn bè, rất quan tâm và chiều bạn gái mong muốn có 1 cô bạn gái hiền lành (dù bây giờ con gái chẳng ai hiền lành cả, hì), và biết quan tâm đến bạn trai, hình thức không phải là tất cả vì H thích bạn gái có cá tính và tâm hồn nhất. Liên hệ: Minh H 0906.XXX.XXX"
Kết luận 2: Con gái hiền chưa chắc đã là mục tiêu số 1 của các chàng
Câu hỏi thứ hai được đặt ra: "Các anh có muốn lấy một người vợ hiền lành hay cá tính?" Hãy nghe các nick con trai trả lời:
manhtu: "Cũng tùy. Hiền lành kiểu hoa trong lọ là... vứt."
Dung1: "Lấy vợ phải cá tính một chút."
Khunglongcon: "Không. Hiền quá chỉ để trêu nghịch thôi. (???)"
Mr.Duong: "Cũng khó! Lựa chọn hiền hay không hiền? Tôi nghĩ chỉ hợp nhau là được. Con gái cá tính một chút, trẻ trung nghịch ngợm yêu đời làm mình cũng trẻ lây. Người hiền lành quá cũng chán thật! "
Thêm một câu trả lời khá... lạc loài của một bạn nữ có nick visaoxa: "Hiền thì cũng chỉ từng lúc thôi, em không thích kiểu hiền mà để bị người ta bắt nạt đâu."
Vậy, các chàng quan niệm "con gái hiền" bây giờ phải như thế nào?
Thời đại @, các công dân của thời đại mới cũng thay đổi dần tiêu chí "con gái hiền" của mình. Tuy nhiên họ vẫn đồng quan điểm với nhau ở một số điểm: con gái hiền lành tức là biết cách ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội và bản thân người đó phải biết cảm thông chia sẻ, quan tâm đến mọi người xung quanh.
Tungnt: "Hiền thục bây giờ thì phải đi nhẹ-nói khẽ-cười duyên, tóc mây bồng bềnh, nội trợ đảm đang, thêu thùa may vá, chăm chỉ, có kiến thức về gia đình, biết cách chăm chồng nuôi con, biết cách ứng xử, lễ phép, kính trên nhường dưới."
"Theo mình người con gái hiền là số một, không cầu kỳ, không chảnh, không tỏ vẻ ta đây sang trọng. Quan trọng nhất là con gái phải biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mọi người. Riêng mình còn thích một đặc điểm nữa của con gái là hiếu thảo, không dựa dẫm vào gia đình. Đã yêu thương cha mẹ, gia đình mình thì không thể đua đòi, trưng diện theo bạn bè... Con trai không cần đẹp đâu mà họ đánh giá qua tính cách của người con gái." - Trần Ngọc Đang, thành viên diễn đàn Mực Tím.
Mỗi người đều có tiêu chí đánh giá sự hiền lành khác nhau, không phải với ai, khái niệm "con gái hiền" cũng là nói năng thỏ thẻ, yểu điệu, dễ thương. Tuy nhiên, thông thường các chàng trai mong muốn một người bạn gái hiền theo tiêu chí biết ứng xử, biết chia sẻ.
Còn bạn, nếu là con gái, bạn nghĩ gì về khi nghe nhận xét này? Có phải các "girl" thân yêu của chúng ta chưa bộc lộ sự hiền lành của mình hay thực tế là không còn những cô gái hiền thục nữa?
Nếu là nam, bạn có đồng ý với 2 kết luận trên không? Theo bạn, con gái hiền là người con gái như thế nào?...
Sinh năm 1985, Jessica Gomes có vẻ đẹp pha trộn giữa hai dòng máu Âu - Á bởi bố cô là người BĐN còn mẹ cô là người Trung Quốc. Bố cô là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nên Jessica thừa hưởng sự đam mê này từ ông và cô tiết lộ đã bị vẻ điển trai cùng tài năng của C.Ronaldo "đánh gục" khi theo dõi Euro 2004 tổ chức tại BĐN. Sinh năm 1985, Jessica Gomes có vẻ đẹp pha trộn giữa hai dòng máu Âu - Á bởi bố cô là người BĐN còn mẹ cô là người Trung Quốc. Bố cô là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nên Jessica thừa hưởng sự đam mê này từ ông và cô tiết lộ đã bị vẻ điển trai cùng tài năng của C.Ronaldo "đánh gục" khi theo dõi Euro 2004 tổ chức tại BĐN.
Đi dạo với anh nhé . đầu dây bên kia có tiếng ừ thỏ thẻ rồi cúp máy
xỏ đôi dép quai chéo vào chân , 1 tay lấy ô 1 tay kéo cửa lai. anh bước ra mái hiên mưa rơi nhiều nhưng nhẹ, em đứng ở cuối goc phố , dưới ngọn đèn đường màu vàng ánh lên dưới mưa từng giọt vàng ươm .chiếc ô tím che nghiêng nửa mặt , chỉ thấy đc nụ cười của em , rồi anh bước lại gần em ,em xụp ô lại , em bảo rằng em ko thích 2 người cùng đi dạo dưới mưa trong 2 chiếc ô , mặc dù ô của em đẹp hơn , nụ cười của em sáng trong mưa, Em chen vai anh , em ko thích ướt , anh đưa ô wa gần bên em 1 xíu , để 1 bên vai của anh bị mưa làm lạnh .rồi bất chợt em nắm tay anh , anh và em gần như chưa bao h hơn thế , tim anh rung lên , gò má em đỏ như quả gấc chín , mưa thì thầm hát .mưa ấm quá.Anh luồn tay vào tóc em , nụ hôn nhẹ nhàng va tha thiết lắm , em nhắm mắt , ô che nghiêng .cả em cũng bị ướt 1 bên vai rồi , chỉ tại em không để ý .
rồi 1 ngày em đi
có hôm , trời cũng mưa như dạo ấy , chả có ai để hẹn , anh xách ô dạo 1 mình anh tụ cười mình , nhớ cảm giác lúc xưa , thèm đc ướt 1 bên vai . thèm đc tim rung lên . thèm đc đỏ mặt, nhớ e xiết bao , mưa hát khúc buồn , menh mang menh mang .
. Tại sao chúng ta lại cứ phải bận tâm đến cái không còn tồn tại nữa mà quên đi tất cả những gì đang hiện hữu ở đó. Tại sao lại phải quá đau khổ trước những gì không hay đã diễn ra mà quên đi là phải biết yêu quí những gì tốt đẹp đang tiếp tục?
. Khi người ta sống bên cạnh người thân, người ta không thực sự nhận ra rằng họ đang dần thay đổi, và chính vì thế mà cuối cùng ta đánh mất họ…
. Chỉ nên phụ thuộc vào chính mình, những người xung quanh ta đều tự do, và việc gắn kết cuộc đời vào một người nào đó là một điều ngu ngốc, nó chỉ khiến cho ta phải đau đớn…
. Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ…
. …Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn…
. Một số vết thương của tuổi thơ không bao giờ lành sẹo, chúng chỉ bị lãng quên, trong một khỏang thời gian để cho chúng ta lớn lên, để rồi sau đó quay trở lại dữ dội hơn…
. Rồi em sẽ nhận ra, rốt cuộc người ta luôn đủ nhẫn tâm để bỏ người kia lại khi con đường của cả hai quá khác nhau…
. Ta mơ về một lý tưởng, ta cầu xin nó, nài gọi nó, trông đợi nó, và rồi cái ngày mà nó xuất hiện, ta khám phá nỗi sợ hãi khi sống với cái lý tưởng đó, sợ không xứng đáng với những giấc mơ của chính mình, sợ phải gắn kết nó với một thực tế mà ta phải chịu trách nhiệm với nó.
. …sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đầu yêu có nghĩa là đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất…
. Bởi vì yêu trước hết là phải chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm. Nó có thể gây ra một nỗi đau không có gì miêu tả được. Thậm chí nó có thể biến thành một nỗi ám ảnh…
. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…
~~~ Em Ở đÂu ? ~~~ Marc Levy ~~~
Tôi đang bị ám ảnh… bởi những câu nói, dòng chữ… như thế này…
...Nhảy từ tầng 10...? Tôi chọn cho mình giải pháp tự thả rơi để giải thoát... TẦNG 9 Tôi thấy 1 đôi rất yêu nhau - trong mắt mọi người - đang đánh nhau: [Yêu nhau lắm, cắn nhau đau!] TẦNG 8 Tôi thấy Peter cứng rắn và mạnh mẽ đang ngồi khóc...
TẦNG 7 Dan đang uống thuốc chữa bệnh trầm cảm!
TẦNG 6
Hàng ngày, Heng vẫn mua 7 tờ báo để tìm việc...
TẦNG 5 Rose lại cãi nhau với bạn trai...
TẦNG 4 Ông cụ này hàng ngày vẫn hy vọng có ai đó tới thăm...
TẦNG 3 Lily vẫn ngắm ảnh người chồng đã ra đi từ nửa năm trước của cô...
oops...
Trước khi nhảy xuống, tôi đã nghĩ mình là người bất hạnh nhất...
Bây giờ tôi chợt nhận ra tất cả mọi người ai cũng có vấn đề và nỗi lo riêng của mình...
Sau khi chứng kiến tất cả, tôi nhận ra rằng thực tế, cuộc sống của tôi ko hề tệ đến thế. ... Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi... "Tôi nghĩ, bây giờ thì họ sẽ cảm thấy rằng tình cảnh của họ không hề tệ chút nào..." Bởi vậy, hãy nghĩ kĩ truớc khi quyết định nhảy xuống
Hoa, mỹ phẩm, trang sức… đã bị coi là “cũ” và không còn là sự lựa chọn của người đàn ông “sành sỏi” nữa. Hãy tham khảo một số món quà lạ, không cầu kỳ, tốn kém nhưng rất ý nghĩa bởi bạn đã đặt được “dấu ấn cá nhân” của mình vào đó nhé! “Thanh shop hairpin” (18 Ấu Triệu- Hà Nội) của cô chủ nhỏ Kim Thanh đã trở thành điểm đến quen thuộc của bao bạn trẻ. Các bạn sẽ tìm thấy ở đây sự mới lạ, trẻ trung và độc đáo
Quà tặng là những chiếc kẹp tóc với đầy đủ kích thước và màu sắc hay là những bông hoa hồng đính cài lên áo, lên váy khiến các bạn gái trở nên duyên dáng hơn. Điều đặc biệt là tất cả đều làm bằng tay với chất liệu lụa tơ tằm, tafta… Các bạn gái có thể thay đổi kiểu tóc của mình với các loại kẹp gắp, kẹt vắt, kẹp mái, kẹp đỉnh. Từng loại kẹp lại có cách trang trí riêng với các họa tiết sọc, hoa chấm bi, dòng chữ...
Khách hàng đến đây có thể đặt sản phẩm theo sở thích của mình, theo độ tuổi của người cần tặng, theo các dáng hình, từ con vật ngộ nghĩnh đến bông hoa hay kiểu chiếc nơ, ngôi sao... Chỉ cần 40k là bạn đã có một chiếc bờm tóc ưng ý với họa tiết mới lạ.Những chiếc cặp mái nhỏ nhắn, dễ thương tùy vào kích thước và chi tiết mà có giá dao động từ 18k đến 50k. Để chiếc váy thêm mềm mại, quyến rũ bạn có thể mua bông hoa hồng đính cài lên váy với giá 60k.
Chỉ của riêng bạn
“Sáng tạo, mới lạ” đó là lời nhận xét của khách hàng dành cho ý tưởng “độc” của anh Thanh Toại. Với ý muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp lên những đồ dùng thường ngày mà anh Toại đã quyết định cho ra đời cửa hàng “…to be queen...” (6B Chùa Bộc).
Đến đây khách hàng sẽ bị cuốn hút bởi những chiếc gối xinh xắn do cửa hàng tự thiết kế. Ảnh của khách hàng sẽ được chỉnh sửa, sau đó được in lên gối. Trên sản phẩm màu sắc của ảnh vẫn lưu giữ được một cách tự nhiên. Hình dáng cũng rất phong phú, đa dạng như kiểu gối hình vuông, hình trái tim… Tất cả đều có họa tiết đẹp, sáng tạo, chủ yếu do khách hàng tự đề xuất, được làm bằng chất liệu fi, cotton dễ thương, đầy cá tính. Giá mỗi sản phẩm dao động từ 100k đến 130k.
Không những thế nhiều bạn trẻ tìm đến cửa hàng bởi nhiều chiếc cốc, chiếc đĩa hay móc chìa khóa có hình của riêng mình. Chỉ cần 50k đến 70k là bạn có được những sản phẩm ưng ý sau một ngày đặt hàng.
cho ne^n cac' ban hay~ thu? tro* tha`nh nghe^ nha^n thu? xem nhen... chuc" cac' ban tha`nh co^ng.
Một ngày mới đã đến. Bắt được cảm xúc của một người sau một tình yêu. Những gì đã qua sao mà khó quên đến vậy. Biết làm sao. Làm sao để quên những điều muốn quên, làm sao để yêu những điều đáng yêu.
Con người bao giờ cũng bị một hỗn độn vô hình nào đó cào xé, đến khi tơi tả thì thôi.
Khi yêu thì nỗi nhớ cào xé, tan vỡ thì tình yêu cào xé, đến khi nào mới bằng lòng chấp nhận tình yêu mới. Hay là không đủ niềm tin để có thể hé mở trái tim. Chẳng thể nào chăng. Chẳng thể nào.
Ai đó vẫn đánh lừa cảm xúc của mình để tìm một chút gì đó, nên gọi là gì.Thôi, ta cứ mình ta vui với ta. Cho đỡ một chút
Đêm, như bao đêm với những suy nghĩ, rằng có, rằng không. Tự nhủ lòng ...Cuối cùng, cảm xúc của con người là gì.
Con người có thể có nhiều cảm xúc khác nhau và cảm xúc có thể dành cho nhiều người, chắc gì mình đã được trong số đo. Chắc gì. Ở đâu, ai cũng mong tình yêu của mình được đáp lại.
Tình yêu là có thật nhưng liệu người có yêu thật.
Có rất nhiều người ta phải cảm ơn, cám ơn những tình bạn từ thế giới này Mang sự chân thành đem tặng, biết đâu ta sẽ nhận lại những niềm vui, hoặc chỉ cần một nụ cười thì đủ làm hạnh phúc.