Biển và dân IT
Monday, September 13, 2010 4:18:05 AM
Đời sống dân IT chẳng phải chỉ có hàng chuỗi dày đặc số và ký tự, nó còn có "off road", đi "phượt" khi được chuyến công tác xa. Khi lên rừng Tây Nguyên, Tây Bắc... lúc xuống biển Nha Trang, Đà Nẵng...
Chiều xuống, anh em kéo ra bãi biển Đà Nẵng ngắm nhìn chân trời xa tít tắp, bên trái là rặng núi Sơn Trà, bên phải xa xăm là Cù Lao Chàm. Cơn mưa chợt phủ núi xa xăm. Bãi cát dài rộng, sóng vỗ nhẹ chiều yên ả.
Biển! Bạn có biết về biển không? Biển thì có gì mà không biết? Bạn biết biển đến cỡ nào? Ừ há, tôi không biết mình biết đến cỡ nào vì biển mênh mông quá. Người thì chỉ nhúng được đôi chân đến ngang mắc cá chân khi nghịch cùng sóng cát. Người thì biết biển đến ngang thắt lưng khi ngâm mình tắm biển. Còn tôi thì có một lần suýt chết đuối vì hụt chân nơi lòng chảo sâu. May phước chỉ có 1 lòng chảo chứ không phải nước sâu dần ra xa nên còn sống đến hôm nay để gõ blog.
Ngắm biển, tắm biển và lướt sóng trên ca nô cùng biển... nhưng có mấy ai hiểu hết biển? Có mấy ai được lặn xuống lòng biển để thấy san hô, thấy tàu chìm, thấy thủy lôi, thấy cá mập... ? Và có mấy ai dám ra biển giữa trời giông bão? Cũng có một vài dân chài chuyên nghiệp sống đời với biển nên hiểu biển, biết biển, yêu biển và sống đời với biển... Chỉ những ai sống cùng biển theo từng phút giây mới am tường về biển. Mới chỉ có tắm biển, ngắm biển mà nói biết biển thì sao gọi là biết biển?
Dân IT ngắm biển và liên tưởng đến công việc của mình. Mình yêu lập trình, sống chết với lập trình, sung sướng khi có sản phẩm mới hoàn thành... và vẫn tiếp tục khám phá, tìm hiểu, vượt khó, trăn trở với từng dòng code. Có khi nhẹ nhàng, thư thái, mát mẻ với phần mềm mới hoàn tất, cũng có khi áp lực, khó khăn đổ đến dập dồn như bão tố. Dân IT yêu nghề và sống với nghề như người đi biển chuyên nghiệp.
CNTT y khoa không phải là biển mà là đại dương mênh mông. Bởi thế không ít dân nghiệp dư nhảy vào thử "đùa với biển" và không ít đã chìm xuồng, chết đuối. Du khách giao phó sinh mạng cho những thuyền trưởng nghiệp dư xem như giao mình cho cá mập.
BS PHAN XUÂN TRUNG













