Phi Vũ và Thơ Văn

Archive: April 2012

Nhớ Đà Nẵng

Nhớ Đà Nẵng nỗi nhớ nhà
Nhớ chiều Non Nước nhớ phà Hà Thân
Con đường Hoàng Diệu bao lần
Phượng rơi ngập lối tần ngần hè sang

Dẫu có nhớ chẳng thể về...

Phi Vũ
04/29/12

Nếu đời này thiếu vắng em


Nếu đời này thiếu vắng em
Anh như kẻ lữ hành cô độc
Giữa sa mạc đời lặng lẽ
Loay hoay cùng bao nỗi cô đơn

Nếu đời này thiếu vắng em
Anh đâu thấy mùa xuân ấm áp
Tinh cầu trời đông lạnh lẽo
Cuộc đời như địa ngục tối đen

Nếu đời này thiếu vắng em
Chim cũng buồn cũng thôi ca hót
Giọt lệ nào đang tuôn chảy
Vĩ nỗi nhớ em mãi đọa đày...

Phi Vũ
04/18/12

Gởi đến nàng một chút mộng mơ
Để mắt huyền khô đi dòng lệ
Tình miên man ngăn sầu tuôn chảy
Môi thắm hồng vị ngọt yêu đương

Dẫu cách xa tình luôn gần gụi
Để gắn hàn mảnh vỡ con tim
Để gom lại một trời lưu niệm
Gởi riêng nàng...bao mộng thần tiên ...

Phi Vũ
04/02/12