Phi Vũ và Thơ Văn

Xin gởi trọn vào thơ

Còn chút mộng chút mơ
Còn chút tình vụng dại
Còn chút thương chút nhớ
Xin gởi trọn vào thơ…



Còn nhớ vòng tay ôm
Còn nhớ môi thơm ngọt
Còn nhớ nỗi đợi chờ
Xin gởi trọn vào thơ…

Tình ta sao bé nhỏ
Mong manh như sợi tơ
Bao nhiêu điều nhung nhớ
Xin gởi trọn vào thơ…

Phi Vũ
04/23/11

Mong anh đi thanh thảnMơ Em.

Comments

vietgoc Monday, April 25, 2011 12:20:19 PM

Xưa không ngủ
Ngày Bắc đêm Nam
Ngày Nam đêm Bắc
Nay không ngủ vì trời đang sáng
Đồng bào mình ngủ say
Muốn người mình cùng thức
Mà thật khó ai ơi !

phivu56 Monday, April 25, 2011 9:42:36 PM

Muốn ngủ thì ngủ
Muốn thức thì thức
Có khó gì đâu!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies