Tuesday, 28. July 2009, 19:05:47
Dưới góc độ của phép biện chứng duy vật, kỳ thi này quả là 1 điểm nút quan trọng bậc nhất của cuộc đời chúng tôi! Xin chia buồn cùng anh em với những bất trắc trong buổi sáng hôm qua!
Nhìn nhận khách quan ý nghĩa của quy luật lượng-chất mới thấy là còn quá nhiều người theo khuynh hướng "hữu" khuynh - trì truệ - ngăn cản bước nhảy; Mới thấy là chúng ta cần đủ bình tĩnh, cứng rắn và cả sự sáng suốt để vượt qua tấc cả! Các bạn - những người anh em của tui ơi! Chiến đấu dũng cảm vào nhé!
Thế là thời sv mộng mơ, mơ mộng cũng đã mất hút đằng sau lớp bụi mờ của đường phố sài gòn, sau những giọt nước mắt cay đắng của cô bạn uất ức trong ngày bảo vệ, sau chút thoáng áy náy với những người thương yêu mình! Nó đã qua đi! Sn lần 22 trong đời mình lại rơi vào đúng cái thời điểm khắc nghiệt này. Phải chăng ông trời đặt ra cho mình 1 điểm nút thật khó để thử sức mình?! Amen! Thật may, thằng bạn "củ chuối" của mình đã tặng mình 1 chiếc la bàn khá xinh xắn. Nó mong mình luôn đúng phương hướng trên chặng đường dài phía trước. Ôi thằng bạn cùi mía! Cảm ơn mày nhiều lắm.
Cũng có thể vì sn 22's rơi đúng thời điểm khó khăn này, thật ngạc nhiên, cả bố, mẹ, anh trai đều gọi điện chúc mừng! (Chỉ có thằng ku em cùi mía - còn ham chơi là ko chịu chúc lời nào) Xúc động lắm lắm...

Dù thiếu một vài gương mặt thân thuộc - một vài 3 chiến hữu - một vài xị Vodka - cuộc vui cũng chóng tàn hơn, song vẫn cảm thấy 1 niềm vui bé nhỏ , vẫn muốn cảm ơn cuộc đời! (Nếu lần sau, nhậu sn tao mà bay còn vắng mặt tao sẽ xử từng thằng đó.)
Ngày mai, sẽ là 1 con đường dài, đầy nắng, gió cả những đóa hoa tươi thắm và chông chênh những sợi gai! Đi hết chặng đường đó mình sẽ tới đc nơi mình muốn tới. Cũng có thể 1 lúc nào đó trên chặng đường mình sẽ bỏ cuộc, rẽ hướng. Mình cần mọi người thương của mình hãy luôn cạnh mình!
Giờ thì xuất phát được rồi! Goodluck nhé những thằng bạn "củ chuối" của tôi! Luôn bên bạn!