Hạnh phúc là gì hả bạn? Hạnh phúc là đạt dc những gì mình mong muốn. Giàu sang? Địa vị? Không, với tôi hạnh phúc đơn giản lắm! Hạnh phúc là dc làm những việc mình thích, dc sống với tình yêu của mình và có một điều gì đó để hy vọng. Cuộc sống quá hoàn mĩ cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc, đôi khi chính những khiếm khuyết nhỏ đó lại tô diểm cho cuộc sống của bạn thêm thú vị... Tôi yêu cuộc sống của tôi, vì tôi tìm dc hạnh phúc của mình nơi đó, nơi đó có một nửa của mình.... hehe ^^
hix hix.... Troi oi, thi voi cha cu.... Lai rot' nua~ rui`, chuyen' nay` dong' tien` ngu da~ lun.... May' ngay` qua di thi voi' tam trang cuc ki` thanh than, chuan bi tinh than` thi lai rui` ma`... Nhung ma` gian ho` co' cau: "khong thi lai khong phai sinh vien"... tu an ui thui... lan` nay` ma` thi lai hok dcthi` hok lai chac' lun na`....
Hôm nay, thứ bảy. Buổi sang đi đóng phạt…. hix Chiều nay mình xã xui thôi, quyết định đúc bánh xèo….keke… Mua đồ hì hục làm từ 5h chiều, vậy mà mãi tới 8h tối mới dc ăn. Hehe…^^ Đầu tiên là rửa rau, làm mấy thứ linh tinh… vì mình là phụ bếp mà. Xong rồi, làm bánh thui, đầu bếp chính hôm nay là thằng bạn miền Tây chính hiệu….. Làm bánh: Huy động tất cả xoong nối hiện có trong nhà, Nào là đựng rau nè, đựng bột, đựng tôm, thịt…. hết sức hoành tránh….haha Cái đầu tiên: haha đã quá, bị hư rồi, mình xử nó thui, để nó ở lại mất đẹp…(lý do chính đáng ). Đầu bếp chính hì hục đúc, phụ bếp cũng hok kém nha…. Hì hục xử mấy cái …hư… .hehe.. đã thiệt. Đúng là “giàu thủ kho, no phụ bếp” …. Đầu bếp đúc dc 5-6 cái rùi mà trên đĩa chỉ mới có 1 cái dc phụ bếp đánh giá là đẹp….hehe Làm phụ bếp hoài cũng chán, đòi mãi thằng đầu bếp mới cho làm thử… cảm giác lạ lắm nha. Múc bột đổ vô….xèo một cái… thế là xong , mùi màu thì hết chê, chỉ hok dc đẹp cho lắm (trông nó méo xẹo….). Lần đầu tiên mình làm bánh xèo, quá là tốt đó chứ….hehe. Với tài ăn nói trời ban, vậy là mình đã thuyết phục dc đầu bếp chính cho làm tiếp số bánh xèo còn lại. Đây rùi, cơ hội cho ta thể hiện tài nấu nướng đây….. Vẫn công thức như trên… múc bột đổ….hehe. Tất cả đề trôi chảy… bánh xèo đã xong, công nhận mình làm hay ra phết, nhanh nữa chứ. Hehe Xứng đáng lắm lắm lun, không uổng công, bánh xèo quá chi là ngon. Không uổng công ngồi đổ cả buổi chiều, còn bị phỏng có 5 phát ah… . Tới bi giờ vẫn cón đau… hixhix
Hix.... Dạo này mình bị làm sao ấy nhỉ? cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn thế nào ấy....
Thứ năm: Sáng 5h45, mắt nhắm mắt mở loi ngoi dậy đánh răng rửa mặt "xịt" nước hoa thơm phức đi học . Tới trường, gửi xe, " ôi, hôm nay trời đẹp quá, mát mẽ thật..."->....<<<UỲNH>>>.... Vẫn chư hỉu chuyện gì sảy ra với mình thì đã thấy mười mấy ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. " Ôi, ngại quá.... Bị té....
Thứ sáu: Như mọi ngày, lại đi học. Hôm nay mình thực hành, phải đi sớm. Vẫn bảnh trai như ngày nào . Học xong, sao hôm nay trường đông thế nhỉ, phải ngồi lại koi dân tình thế thái sao mới dc. 10h, đói quá, về thôi.... ac... ac... vé xe đâu rồi? Lục xoát khắp mình mà vẫn hok ra, chắc chết mất..... -> Thứ bảy lại phải lên trường dù hok phải đi học -> đóng phạt 2000d để lấy lại CMND hix... Đúng là hậu đậu thật..... Pó tay lun rùi...
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã năm hai rồi cơ đấy, mới ngày nào mình bỡ ngỡ bước chân tới cổng trường DH, vậy mà.... Một buổi sáng đẹp trời, đang thang thang trong trường, bổng có một nhóc bước tới , "Anh ơi, cho em hỏi...." vậy đấy, giống hệt mình năm nào...hi:flirt: Mình chợt nhận ra mình đã là sinh viên năm hai rồi, mau quá! Thời gian trôi qua thật nhanh mà mình chưa làm được gì cả, buồn thật! Mình đã có thật nhiều dự định lớn lao, nhưng hình như nó chẳng đến đâu cả Không bít năm này sao nhỉ??? Tuy vậy, mình đã gặp rất nhìu bạn tốt và tìm dc một nơi ở có thể gọi là "nhà" và mình đã không còn là một tên nhà quê ngày nào mới lên tp nữa, mình đã đi dc rất nhìu nơi, học hỏi dc rất nhìu điều.... hi..^^ Nói thật, mình vẫn thích làm sinh viên năm nhất hơn:D cảm giác mình nhỏ nhất trường thich hơn (dc ưu tiên hơn mà) Nhưng mà cuộc sống đâu có vậy, con người phải lớn lên chứ nhỉ? hi:p Năm học mới đến rùi, mình phải cố gắng nhìu hơn mới dc, cố gắng thực hiện những dự định còn giang dỡ . Cố gắng lên nào.... ....^^
Tình yêu như một cốc cafe vậy, khi vui vẽ thì cafe dù đắng đến mấy cũng trở nên ngon ngọt, nhưng khi có chuyện gì đó xảy ra(không vui)thì cafe quả là đắng.