ღ Phong Tuệ Nhã ღ

QUÊN - cũng là một lẽ sống. Và TỪ BỎ - cũng là một cách để yêu thương...

Em ru anh ngủ

,



EM RU ANH NGỦ

Em ru anh ngủ, nhé anh
Giấc mơ dịu ngọt, an lành, đềm êm
Cho xua đi những đêm đen
Để chàng có được bình yên nụ cười...

Em ru anh ngủ, nhé người
Thổi tan đi hết sóng đời trầm luân
Bôn ba, trôi nổi, phong trần
Nhọc nhằn, gian khó, thế nhân chẳng màng...

Ầu ơ xua nỗi đa mang
Du dương mộng thắm, mộng vàng nồng say
Có em canh giấc, nắm tay
Chàng yên ngủ, chẳng cần hay sự đời...

Ầu ơi cơn gió mồ côi
Phả hương thật khẽ cho người ngủ ngon
Để ngày mai dẫu chẳng còn
Dấu yêu phai nhạt, mỏi mòn tim côi...

Hãy thương, hãy nhớ, người ơi
Lời thơ ru giấc à ơi...
đượm tình...

Tự tình kiếp lục bìnhNếu là...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.