Khúc tương tư tặng Người...
Wednesday, May 30, 2012 1:28:53 PM
KHÚC TƯƠNG TƯ TẶNG NGƯỜI
(Hà Nội, 30/5/2012)
Tình là sương khói thế thôi
Nào ai biết trước lẽ đời mà vương?
Đêm buồn tấu khúc tư tương
Nốt trầm, nốt bổng du dương sầu cầm...
Gió về buông tiếng lặng thầm
Nhẹ đưa dìu dịu hương trầm mùa xa
Song thưa trăng rọi ánh nhòa
Nghe Tương tư khúc phôi pha điệu hờ...
Tình là ảo mộng.
Tình mơ...
Để ta lạc giữa chơ vơ lạnh lùng...
Xin thương yêu: đừng lưng chừng!
Xin nhung nhớ: đừng chập chùng lòng ta!
Dĩ vãng...
hãy trôi thật xa
Dấu yêu xưa cũ đã là hư vô!
Tặng người một khúc tương tư
Vỗ về an giấc thiên thu chữ "TÌNH".
(Hà Nội, 30/5/2012)
Tình là sương khói thế thôi
Nào ai biết trước lẽ đời mà vương?
Đêm buồn tấu khúc tư tương
Nốt trầm, nốt bổng du dương sầu cầm...
Gió về buông tiếng lặng thầm
Nhẹ đưa dìu dịu hương trầm mùa xa
Song thưa trăng rọi ánh nhòa
Nghe Tương tư khúc phôi pha điệu hờ...
Tình là ảo mộng.
Tình mơ...
Để ta lạc giữa chơ vơ lạnh lùng...
Xin thương yêu: đừng lưng chừng!
Xin nhung nhớ: đừng chập chùng lòng ta!
Dĩ vãng...
hãy trôi thật xa
Dấu yêu xưa cũ đã là hư vô!
Tặng người một khúc tương tư
Vỗ về an giấc thiên thu chữ "TÌNH".







