Tình Phụ
Wednesday, November 14, 2007 1:08:48 PM
Tình Phụ
Ta đã lạc mất nhau
Giữa nhịp đời cuồng loạn
Cơn say còn choáng váng
Điệu luân vũ cuối cùng
Một cái nhìn dửng dưng
Như một lời nhắn nhủ
Ta đều là tình phụ
Thấm men sầu nhiễu nhương
Em chấp nối yêu thương
Trong vòng tay kẻ lạ
Tôi hoá thân tượng đá
Lặng im mà nhìn nhau
Em giẫm hồn tôi đau
Bằng bước chân lơi lả
Bằng ân tình vội vã
Của vạn ánh đèn màu
Thôi thì cứ giết nhau
Qua mũi dao sa đọa
Thay cho lời thoá mạ
Dành cho kẻ vong tình
Ta đã lạc mất nhau
Giữa nhịp đời cuồng loạn
Cơn say còn choáng váng
Điệu luân vũ cuối cùng
Một cái nhìn dửng dưng
Như một lời nhắn nhủ
Ta đều là tình phụ
Thấm men sầu nhiễu nhương
Em chấp nối yêu thương
Trong vòng tay kẻ lạ
Tôi hoá thân tượng đá
Lặng im mà nhìn nhau
Em giẫm hồn tôi đau
Bằng bước chân lơi lả
Bằng ân tình vội vã
Của vạn ánh đèn màu
Thôi thì cứ giết nhau
Qua mũi dao sa đọa
Thay cho lời thoá mạ
Dành cho kẻ vong tình






