Monday, April 19, 2010 8:11:05 AM
.. là ở dưới chân
là ở rất gần
là trong gan tấc
là trong tay ..
là tận đáy tim
Thursday, October 22, 2009 4:36:48 AM
Ngỡ cay đắng xẻ được vào cay đắng
Cuộc rượu tàn sao chẳng thấy tri âm...
Sunday, August 2, 2009 3:03:29 PM
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
Saturday, August 1, 2009 9:54:23 AM
Hòn đá to hòn đá nặng
Một người nhấc, nhấc không đặng
Hòn đá to hòn đá nặng
Nhiều
* người nhấc, nhấc lên đặng...
P/S: *: Hai là số nhiều đấy nhá
Thursday, July 30, 2009 8:32:55 PM
... " Nhưng tôi có sá chi tôi
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu
Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa"...
- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du -
Thursday, July 23, 2009 10:52:19 AM
- Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh -
Núi ấm ôm mây , mây ấp núi
Lòng sông gương sáng , bụi không mờ;
Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh,
Trông lại trời Nam , nhớ bạn xưa.
Wednesday, July 22, 2009 12:45:51 PM
- Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh -
Đầy mình đỏ tím như hoa gấm,
Sột soạt luôn tay tựa gảy đàn;
Mặc gấm, bạn tù đều khách quý,
Gảy đàn, trong ngục thảy tri âm.
( Bản dịch của Văn Trực - Văn Phụng )
Thursday, July 16, 2009 10:48:01 AM
...như cánh cửa ngoài xoay mở
trong giấc mộng quên nửa vời
tựa như gợn sóng lăn tăn
vì ai đó đã ném hòn sỏi nhỏ
vào mặt ký ức lặng êm đềm...
-st-
Saturday, July 11, 2009 8:20:18 AM
Nguyễn Bính
- Nguyễn Bính -
bít tại sao lại buồn buồn rồi...
Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngay ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi.