Posts tagged with "..."
Thursday, 20. December 2007, 08:15:57
...
Mình không biết bài thơ này chính xác như thế nào, bạn mình đọc cho mình 3 khổ thơ này thôi, hi hi mình thấy rất ấn tượng, và như đã hứa với tuong_phan và bé Vịt, hom nay mình post nó lên đây 
"Em hãy giữ tính tình con gái Bắc.
Nhớ chua ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.
Nhớ khiêm nhường nhưng thầm ý khoe khoang.
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt".
"Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé
Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn".

"Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng"
Có thể nó đúng phần nào đấy, các bạn đọc, thưởng thức và cho ý kiến nha 
P/S: Hình trên chỉ mang tính chất mình hoạ, không có bất kỳ sự liên quan nào nếu có đến thực tế cả
Wednesday, 12. December 2007, 08:01:14
...
Hôm nay buồn quá nghe lại bài hát này của Thái Bảo và thấy tê cả người ...
- Thơ: Nghiêm Thị Hằng, Nhạc Lê Vinh -
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
Cầm tay em bối rối
Anh nói lời yêu thương
Anh nói rồi anh đi
Chiến tranh không ước hẹn
Sợ làm con bướm trắng
Thẫn thờ chiều ven sông
Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời
Thế rồi thế rồi thôi
Buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên
Em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại
Gửi con tim cháy mãi
Cho người mình chờ mong
Có một mùa hoa cải
Chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về.
Monday, 3. December 2007, 01:58:29
...
Tớ đi lang thang trên mạng và "cố tình" đọc được bài thơ này, hihi hay phết đấy, chép tặng cho tuong_phan, RuBy, ThaoLy, bé Vịt và tất cả các bạn iu thơ 
(Bài thơ là lời đối thoại của người con trai và người con gái)
Bao giờ cho đến mùa đông,
Bao giờ em mới bỏ chồng theo anh.
Bao giờ tình ta mới thành,
Bao giờ em mới lấy anh làm chồng.
* * *
Bao giờ đá hoá cành hồng
Bao giờ em biết chồng em ngoại tình
Bao giờ cóc xấu thành xinh
Lúc ấy em mới kết tình cùng anh....
* * *
Cầu cho thời vận trôi nhanh,
Để cho hòn đá hóa thành cành xinh.
Để chồng em sẽ ngoại tình,
Để em yêu sẽ kết tình cùng anh.
* * *
Ước chi cũng đã ước rồi
Cầu chi cũng đã cầu rồi người ơi
Nhưng dù đông chảy xuân trôi
Hòn đá nằm đấy cũng đâu hoá "hồng"
Còn em vẫn sống bên chồng
Vậy là duyên ấy cũng đành hoá không.
* * *
Dù cho em sống bên chồng,
Dù cho em cắt "tơ hồng" với anh.
Dù cho duyên ấy ko thành,
Con tim anh vẫn chân thành yêu em.
* * *
Ai ơi trông xuống mà xem
Người ta vẫn đợi vẫn chờ thân em
Người ta vẫn ngóng hằng đêm
Người ta vẫn hát ru êm tháng ngày
Thôi thì nghĩa nặng tình dày
Thôi thì anh vẫn một lòng không thay
Thôi thì em hiểu,anh hay
Thôi thì duyên ấy cứ bay theo người....
* * *
Nhìn em hạnh phúc bên người,
Thì anh cũng được ngậm cười bước đi.
Mối tình, không cảnh chia ly,
Mối tình, nào đã có khi bắt đầu.
Tình yêu là chút tình sầu,
Tình thương,tình nhớ đậm sâu trong lòng.
Biết người chẳng chút chờ mong,
Biết em đã ở trong lòng ai kìa.
Thôi thì em muốn chia lìa,
Thôi thì em với ai kia chẳng rời.
Em vui anh cũng thảnh thơi,
Chúc em hạnh phúc trọn đời, quên anh! --Hà Nội,mấy ngày cuối thu 2007--Thi sĩ "cục súc" và "the girl next door" tùy bút
Nguồn: Blog 360o của Huy 90K
http://360.yahoo.com/profile-egiJqJsneqpaFou3Jv4z_laH9_lFYA--?cq=1
Saturday, 14. July 2007, 10:28:14
...
Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Song con người lại chẳng thể nguôi quên
Dẫu bây giờ không được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái ngày lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Monday, 4. June 2007, 01:31:37
...
- Xuân Quỳnh -
Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi
Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.
Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu
Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa
Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
28-6-1986
Sunday, 3. June 2007, 14:30:37
...
Mấy hôm nay về quê chơi ... thích thật ... ở quê bây giờ đang là mùa mít, ổi, sấu, vải thiều, nhãn thì sắp chín ... toàn là đồ ăn được ... he he thích thật ...
Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non
Trời rộng lớn muôn trùng
Đóng khung vào cửa sổ
Làm mấy quả sấu tơ
Càng nhỏ xinh hơn nữa
Trái con chưa đủ nặng
Để đeo oằn nhánh cong
Nhánh hãy giơ lên thẳng
Trông ngây thơ lạ lùng
Cứ như thế trên trời
Giữa vô biên sáng nắng
Mấy chú quả sấu non
Giỡn cả cùng mây trắng
Mấy hôm trước còn hoa
Mới thơm đây ngào ngạt
Thoáng như một nghi ngờ
Trái đã liền có thật
Ôi! từ không đến có
Xảy ra như thế nào?
Nay má hây hây gió
Trên lá xanh rào rào
Một ngày một lớn hơn
Nấn từng vòng nhựa một
Một sắc nhựa chua giòn
Ôm đọng tròn quanh hột...
Trái non như thách thức
Trăm thứ giặc, thứ sâu
Thách kẻ thù sự sống
Phá đời không dễ đâu
Chao! Cái quả sấu non
Chưa ăn mà đã giòn
Nó lớn như trời vậy
Và sẽ thành ngọt ngon....
Xuân Diệu
Tuesday, 29. May 2007, 06:00:38
...
- Xuân Tâm -
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
Chờ hôm nay, sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ.
Nhớ làm chi, Thầy Mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết dụ nở thành bông,
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt...
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót.
Rương chật rồi, khó nhốt những niềm vui.
Tay bắt tay, lòng không chút bùi ngùi,
Các bạn hỡi, ngày mai đầy ánh sáng!
(Lời Tim Non - Thi sĩ: Xuân Tâm)
Nguồn: ngoisaoblog.com
Monday, 28. May 2007, 09:02:41
...
- Đặng Vương Hưng -
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Monday, 28. May 2007, 08:19:41
...
- Lethuy -
"Làm người có dại mới lên khôn
Chớ dại ngây si chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng rẻ dại
Dại thì giữ phận chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành dại ấy khôn
Khuyên ai giữ tính không khôn dại
Ấy mới ra ngoài tính dại khôn."
Nguồn: lethuy's blog
Saturday, 26. May 2007, 18:46:27
...
- Nguyễn Bính -
Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày
Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
- "Đường về nhà chị chắc xa xôi?"
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn dầu anh thắt lại
- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này
Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly
Hà Nội 1937
Đây là một trong những bài thơ của Nguyễn Bính mà mình thích nhất. Lần đâu tiên được đọc nó là khi được một bạn chép tặng cho bài thơ này ...
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 44.