Skip navigation.

CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!

not waiting!

!!!

ĐÁM CƯỚI SẮP ĐẾN RÙI!

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới rùi, công việc đang đi vào giai đoạn gấp rút, vui nhiều mà mệt cũng nhiều! có nhiều vấn đề phải lo lắng và suy nghĩ hơn. Đau đầu nhất là vấn đề ngân sách, tiền của 2 vợ chồng đổ vào đám cưới đã đến hồi sắp cạn, nên những chi phí tiếp theo phải tính toán cho kĩ để không phải nhờ vả bố mẹ.
Qua lần đám hỏi vừa rồi cũng rút kinh nghiệm nhiều.
Dạo này hình như công việc dồn nhiều nên mình cũng hay nổi cáu, hay buồn bực!
Tội nghiệp chồng yêu! phải gánh chịu tâm trạng đó của vợ.
Mà một phần cũng vì chồng cứ lằng nhà lằng nhằng, hỏi han nhiều quá, vợ đã mệt mà cứ hỏi hòai làm vợ cáu.

comment!!!

Vừa qua co vai ban comment cho mình, nhưng mà chẳng có tên tuổi gì cả, minh cũng chẳng biết là lạ hay quen nữa!
Có một bạn có ý kiến về chồng của mình :D
Chồng của mình trông hơi dữ tướng, nhưng thật ra anh ấy rất vui vẻ và đáng yêu! Chỉ có điều 2 đứa hay giận nhau vi những chuyện không đâu mà thui.
Nhưng nói chung là chồng mình rất tuyệt vời đấy! (trừ những lúc cãi nhau ra thì anh ấy rất vui vẻ và yêu thương vợ hết mực) :D

!!!

Sắp cưới rùi mà cứ ông chẳng bà chuộc hoài, chán quá!
Hình như ông thầy bói nói đúng, 2 người khắc khẩu nên nói đến chuyện gì cũng phải cãi nhau.
chán quá!

WORRY!!!!

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến đám cưới rùi! Chuyện mình lo lắng nhẩt bây giờ là cái thiệp. Mọi người hối thúc quá! Mà chỗ in hôm trước timf được nó lại ko hiểu ý mình, làm phí mất mấy ngày của mình, bực gần chết.

22-11 SAP DEN RUI!

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày 22-11, ngày quan trọng của mình. Không biết hôm đó sẽ như thế nào nhỉ?
Một cảm giác vui vui, xen lẫn sự hồi hộp và lo lắng. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

DỄ THƯƠNG CHƯA!!!

Hôm qua mới đi lấy cái váy cưới về, mặc đẹp nên thích quá chừng. Ông xa va minh cũng ghiền quá nên làm nháp trước mấy tấm cho nó đỡ ghiền :D he he.
Có 2 người đẹp đứng bên cạnh nhau nè.

20-10

Một ngày với những hoạt động sôi động, hoa cũng có, quà cũng có, tiền cũng có, ăn uống cũng có,... Nhưng tẻ nhạt...!
Gặp những người vui vẻ, nhưng lại nói những điều vô nghĩa.
Cố gắng làm việc tốt hết mình với một người lạ, nhưng lại nhận được 1 câu nói ko thích thú và cũng không hay tí nào.
Nhưng dù sao đây cũng là một kết quả mình biết trước, nên cũng không có gì làm ngạc nhiên cho lắm! Nhưng thực tình là vẫn hơi buồn vì sự việc không khác đi so với phỏng đoán của mình là mấy. Biết làm sao được!
Nhưng dù sao cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là hết ngày 20-10. Thêm 1 cái 20-10 tẻ nhạt nữa đi qua!:D
Mình nhớ là mình đã từng không có cảm nhận gì đặc biệt trong những ngày đặc biệt, nhưng khi cảm nhận được chút gì đặc biệt của nó rồi thì hình như con người ta sẽ khó trở lại cái trạng thái vô cảm ban đầu thì phải.
Bỏ qua niềm vui của mình để nhường niềm vui đó lại cho người khác cũng không hẳn là mất tất cả. Nếu mình tiết kiệm 1 niềm vui thì có lẽ mình sẽ để dành niềm vui đó cho 1 dịp khác mà mình cảm thấy cần đến nó hơn.
Không sao cả! Đã qua ngày 21 rồi, bỏ đi tất cả những gì của ngày hôm qua để sống cho ngày hôm nay thôi.

15/8 TRUNG THU


Hôm nay là trung thu, lên cty xem mấy đứa trẻ con chơi trung thu cũng vui, nhìn tụi nó làm mình nhớ đến mình ngày xưa.

BUỒN + CHÁN!

Buồn quá! Sẽ còn bao nhiêu lần như thế này nữa cơ chứ!
Một cảm giác bực bội và khó chịu kinh khủng!
CHÁN LẮM!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31