Skip navigation.

Cún cùn cun

Cún yêu của cả nhà

Cambodia Trip (TT)


Swimming pool


Món ăn


Đây là cái chảo để chiên bánh


Đâu là City Mall, đang trong giai đọan hòan thiện, nghe nói năm sau sẽ xong & sẽ là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.


Central market



River-side road


Bến thuyền


Hòang cung









Tượng đài Vua Norodom



chụp ổng cận cảnh hơn nè




Cambodia Trip

Cứ bảo là sẽ viết một entry về chuyến trip Cambodia thế mà cứ lần lữa mãi đến hôm nay mới viết được.



Chuyện là như thế này, hôm ấy biết thông tin mình đi Cam cũng bất ngờ và thời gian đi cũng sớm một cách bất ngờ nên không chuẩn bị được gì nhiều.

Hành lý mang đi gói gọn trong balô có 2 bộ quần áo, một đôi dép xẹp và một cái mắt kính đen (vì nghe nói bên Cam nắng lắm (đen da thì không sợ vì đã đen sẵn rồi, chỉ sợ nắng quá vàng mắt ra, về tới VN đồng nghiệp tưởng dân Cam quá cảnh thì hơi mệt tí)

Thế là lếch thếch lên đường đếm Phnom Penh. Vì là đi công tác nên thời gian eo hẹp lắm, chỉ ở được một ngày nên check in khách sạn xong là biến ngay ra ngòai đường.

Đây là phòng khách sạn của mình nè.


Có đến 2 giường ngủ (cũng định kiếm thêm anh nào ngủ chung cho đỡ sợ ma nhưng anh nào cũng đen, ko đẹp trai nên đành ngủ 1 mình)


Nghe nói đây một trong những khách sạn lớn nhất của Phnom Penh và lấy tên là Phnom Penh Hotel luôn. Khuôn viên KS có một hồ bơi khá đẹp. Tiếc là không mang đồ bơi....

Điểm đến đầu tiên của mình là Russian market (chợ này giống như chợ đầu mối vậy, đồ bán nhiều và rẻ, tuy nhiên vì khi đến nơi thì đã là 5h chiều nên hầu hết các sạp hàng đóng cửa, dạo một vòng và mua được mấy cái áo cho Cún con.

Mấy cái đồ này VN mình nhập về bán ở SG Square nè, bên này $2/ cái (cũng không đắt hơn VN bao nhiêu)


Sau đó nghé vàp SORIYA shopping mall lượn vài vòng & ăn tối, Soriya là một trung tâm mua sắm lớn của thành phố, nằm kế bên Central market, trung tâm của Phnom Penh. Là trung tâm mua sắm nên giá cả trong này cũg "trên trời" lắm. Soriya có 5 tầng, tấng trên cùng là khu games & rạp chiếu phim. tầng thứ 4 là trung tâm ẩm thực. các tầng bên dưới lần lượt là trung tâm thời trang, siêu thị, đồ điện...

Trong siêu thị ở đây có rất nhiều mặt hàng giống siêu thị ỡ VN mình. Có cả càphê Trung Nguyên, Bột nêm Knorr...

Lượn hết một vòng thì cũng vừa thấy đói bụng, lên tầng 4 mua đồ ăn. Mấy người tổ chức trung tâm ẩm thực ở đây có lẽ cũng tương đối "Rảnh" vì muốn ăn khách phải mua ticket, ticket có nhiều mệnh giá như tiền. Khách phải dùng ticket này để mua đồ ăn ở các quầy chứ họ không chấp nhận tiền mặt & sau khi ăn xong nếu còn thừa ticket thì ra quầy ticket đổi lại thành tiền mặt.

Đây là quang cảnh tầng ẩm thực tại Soriya market.


Phần cơm này tính ra tiền VN là khỏang hai mấy ngàn đồng, cũng như VN mình nhỉ.


Sau đó kêu xe ôm về KS, đi lại ở Phnom Penh thì xe ôm là rẻ & tiện nhất nếu bạn đi 1-2 người. Bác tài tống 3-4 là bình thường & cũng không phải đội mũ BH nữa.

Do đã có kinh nghiệm từ 2 lần đi xe ôm trước đó nên mình trả giá hơi bị sát một tí, bác xe ôm mặt nhăm nhó đến khiếp nhưng cuối cùng cũng đồng ý (vì đúng giá rồi mà, hị hị) thế là mình leo lên xe.

Xe bác này là xe Cup đời bao nhiêu không biết mà có 2 yên ấy, cái yên sau được bác chế lại, kéo dài ra gấp đôi để 2 người ngồi thải mái. Chỉ có điều bác này đường chính thì không đi mà cứ quẹo đường hóc hẻm mà đi, đèn đường thì không có,đường thì vắng, trời thì tối (lúc đó khỏang 7-8h tối) làm mình ngồi sau xe mà muốn đau tim vì sợ. Sợ ông này cú (vì mình trả sát giá wá) mà chở mình đi bán thì nguy to. May sao sau một hồi vòng vèo cong queo thì khách sạn đã hiện ra trước mắt.

Nhưng bác này cũng khá láu cá, khi mình đưa tiền ra trả, vì không có tiền nhỏ nên mình đưa tờ 5000 reil ra, lẻ ra bác này phải thối lại 3000 thì bác thối lại cho mình tờ 1000 & một mớ 3-4 tờ tiền lẻ 2-30 reil rồi hối hả dong xe tính chạy mất. Chắc nghĩ mình là khác du lịch chưa nhìn quen tiền Cam nên đưa bậy bạ rồi bỏ chạy. Không ngờ mình có con mắt tinh tường nhạy bén nên túm cổ lại liền. hehe.

Mình còn nghe nói phụ nữ Cam ngồi xe máy thường ngồi 2 chân 1 bên (thậm chí tống 3 nhưng 2 người ngồi sau vẫn 2 chân 1 bên!), do đó cứ thấy bà nào nhảy lên xe máy với tư thế 2 chân 2 bên là người VN đấy. Tuy không chính xác hòan tòan nhưng thế cũng đủ biết người việt mình bên Cam đông thế nào rồi.

Xe ôm thì cứ 1000 riel/ Km (4100 riel/ 1 USD) sẽ không bị hớ.

Thế là về đến KS. Cửa sổ phòng nhìn ra hồ bơi, lại một lần nữa tiếc là không ma đồ bơi vì hồi bơi ban đêm lung linh huyền ảo dưới ánh đèn thật đẹp & yên tĩnh.

Đây là 2 bạn Cam của mình, khá xinh xắn.


Nhờ hai bạn này mà mình được biết nhiều điểm thú vị của Phnom Penh vào ngày hôm sau.

(còn tiếp)

biển gọi




Cún đi chơi lễ 2-9

Con cá nè con ......... chiên ăn ngon lắm


Ba xem con lái xe tài chưa nè


Giờ mà nhảy ùm xuống bơi là mát lắm đây


qua cầu... qua cầu

Cún đi chơi lễ 2-9

Con cá nè con ......... chiên ăn ngon lắm