Bánh giò nóng hổi vừa thổi vừa măm... 
Monday, September 13, 2010 3:21:28 PM
Đây là lần thứ 2 Bông làm bánh giò, mẻ đầu tiên là thử nghiệm, tạo hình xí qá nên không dám chụp ảnh
. Lần thứ 2 này làm cũng rút ra được một cơ số kinh nghiệm nên có thể cho rằng mẻ bánh này khá thành công, gói đẹp hơn, bánh ăn ngon hơn, cả vỏ bánh và nhân bánh. Vỏ bánh Bông làm khoảng nửa gói bột gạo Bích Chi gì đó (vì ra siêu thị gần nhà tìm loại của Vĩnh Thuận mà không có, đợt này mấy loại bột của VT khan hàng khiếp lên được) + 1 lít nước (không có nước hầm xương gà B làm tạm bằng nước lã với vài thìa bột nêm
).
Nhân bánh thì có thịt nạc vai băm + mộc nhĩ, nấm hương + hành khô, hành tây băm nhỏ + 1 chút dầu hào + 1 chút bột năng + gia vị hạt tiêu. Gói ghém xong xuôi được tất cả 8 em nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này:

Bông gói bánh và không cần buộc dây vì bánh cũng đứng và khi hấp thì cứ thế xếp 4 cái một vào nồi hấp, không sợ bị bung lá. B nghĩ là chỉ cần buộc dây khi mà mình luộc bánh
Hấp khoảng gần 30 phút, lấy ra để nguội, bóc lá chuối được 1 em bánh giò thơm nức mũi, trắng trẻo xinh xắn thế này:

Khi ăn rưới thêm ít xì dầu và ớt Chinsu, đảm bảo ngon
Anh xã ăn xong phán, hay là em đi bán bánh giò đi
. Lần thứ 2 này làm cũng rút ra được một cơ số kinh nghiệm nên có thể cho rằng mẻ bánh này khá thành công, gói đẹp hơn, bánh ăn ngon hơn, cả vỏ bánh và nhân bánh. Vỏ bánh Bông làm khoảng nửa gói bột gạo Bích Chi gì đó (vì ra siêu thị gần nhà tìm loại của Vĩnh Thuận mà không có, đợt này mấy loại bột của VT khan hàng khiếp lên được) + 1 lít nước (không có nước hầm xương gà B làm tạm bằng nước lã với vài thìa bột nêm
).Nhân bánh thì có thịt nạc vai băm + mộc nhĩ, nấm hương + hành khô, hành tây băm nhỏ + 1 chút dầu hào + 1 chút bột năng + gia vị hạt tiêu. Gói ghém xong xuôi được tất cả 8 em nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này:

Bông gói bánh và không cần buộc dây vì bánh cũng đứng và khi hấp thì cứ thế xếp 4 cái một vào nồi hấp, không sợ bị bung lá. B nghĩ là chỉ cần buộc dây khi mà mình luộc bánh

Hấp khoảng gần 30 phút, lấy ra để nguội, bóc lá chuối được 1 em bánh giò thơm nức mũi, trắng trẻo xinh xắn thế này:


Khi ăn rưới thêm ít xì dầu và ớt Chinsu, đảm bảo ngon
Anh xã ăn xong phán, hay là em đi bán bánh giò đi














