Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Ảnh cưới bố mẹ!

Bố Cún design đấy!

STICKY POST

ảnh cún lẫy




















STICKY POST

Vậy là con gái của bố đã biết lẫy!

Lâu lắm rồi bố mới có dịp để viết blog cho Thảo Nguyên yêu của bố...
Hôm nay Thảo Nguyên của bố đã biết lẫy...sau nhiều tháng ngày tập luyện không biết mệt mỏi con đã biết lẫy rồi đấy. Tối hôm qua trong chớp mắt, bố đã nhìn thấy con "bật" được lên rồi con lại bổ nhào xuống ngay nên bố chưa tính:" Con biết lẫy khi 3 tháng 16 ngày tuổi" Con gái của bố giỏi quá - con là cô bé kiên trì và bố đang rèn cho con tính tự lập nữa con gái yêu ạ!
Con biết lẫy rồi đấy! nghĩ mà thấy vui quá! nhìn lại thời gian đã qua thì cũng thật nhanh con nhỉ? Mới ngày nào còn bé bé biết hóng chuyện mà giờ con gái của bố đã biết lẫy rồi! Bố chỉ mong con lớn thật nhanh bố và con sẽ đi chơi thật nhiều nơi. Ngoan và Lớn nhanh con yêu nhé!

STICKY POST

Con là cô gái Tày

Vậy là con đã chính thức mang dân tộc Tày của mẹ...Sau này lớn, mỗi khi nhắc đến dân tộc của mình con lại nhớ về quê ngoại-"Xứ Lạng" yêu dấu của con,, nó giống như một món quà mà bố muốn gửi tặng nó đến mẹ yêu quý của con. Bố yêu mẹ con lắm! mẹ con lấy chồng xa mà...Sau này con lớn bố sẽ cho con về quê ngoại thật nhiều con nhé!

Ảnh bố mẹ chụp ở SAPA hè 2008

troi lanh roi...

Hom nay troi bat dau tro lanh roi con yeu a,me fai di mua them nhieu quan ao cho con yeu...
nao la quan ao yem,nao la quan tat,nao la vay mua thu...muon mua that nhieu de con ngay nao cung dang yeu,cung dep trong mat moi nguoi.hi.me lam chuyen nhi con nhi?
Troi chuyen mua nen me bi om,dau 1 tuan me uong thuoc ko khoi duoc nen gio thi Con cung bi om theo,me xin loi con yeu!me thuong con lam!mai me dua con di kham nhe!con gai ...
den chieu nay thi den luot bo con bi cum,ko noi dc nen loi,kho than bo!suot ngay sut sit,vua moi cac amidan xong dc mot thoi gian ma tinh hinh ko dc kha quan cho lam,thuong 2 bo con qua ma chang biet lam the nao..con dang ti nen me cung ko dam uong thuoc nhieu so anh huong toi con,Ca nha minh cung nhanh khoi nhi con nhj?
Luc nay me oline de gui WC cua gi dinh minh ve cho ba ngoai va bac Quang xem,tiec la ong ngoai di ngu som qua,bac bao nhin con "ghet the!"
Ghet la ghet the nao con nhi?con luc nao chang dang iu nhat nha!
qua mot ngay` vat va,gia dinh minh di ngu de ngay mai vui hon,hp hon con yeu nhe_bo me yeu con !hon con...

Tha0 Nguy3n 6 th@ng tu0i...



Hom nay la ram trung thu cung la ngay ma Thao Nguyen yeu thuong dc tron 6 thang tuoi,neu nhu tinh ngay mung 9 duong lich nhu moi lan thi con thieu 6 ngay nua nhung thoi! lan nay tinh ngay am lich cho con lon nhanh mot ti.hi.the ma cung nhanh that Con yeu a!moi ngay nao con be xiu vay ma Con da dc 6 thang tuoi roi!
6 thang tuoi la luc con da ngoi dc mot minh de choi do choi
6 thang tuoi la luc con thich an chao
6 thang tuoi la luc ma con tu minh mut sua hop
6 thang tuoi la luc con ko chiu nam mot minh nua...
6 thang tuoi_6 thang dang yeu !!!
Hom nay bo len Ha Noi rua anh lich 2010 cho con gai yeu,thich that day!nhin anh con biet ngoi mot minh sao ma con lon nhanh the?thang nay con len 5 lang nhung may hom bi sot lai mat di 2 lang_tiec that!
Chieu nay bo don Di Lan xuong day choi voi con,nua nam roi tu luc con chao doi Di van chua dc nhin thay con...
Toi nay lai la trung thu nua chu!vui that con nhi.
hom qua me mua den ong sao hinh con chuon chuon cho con,con ko hao hung may nhung nghe nhac cung vui tai ma con nhi?hi.yeu lam.tu minh cam duoc den ong sao roi,lon nhanh con nhe,de sang nam di ruoc den voi cac anh,cac chi.^^.bo me iu con...

Hoàn thành lịch 2010 cho Thảo Nguyên và anh Nhật Minh

Sau một thời gian ngắn làm lịch 2010 cho Thảo Nguyên và anh Nhật Minh thì hôm nay bố đã hoàn thành, cũng chưa thật sự ưng ý lắm, tuy nhiên thì cũng tạm coi là ổn được 70% con gái ạ, tại dạo này bố cũng bận công việc ở trường nên cũng không có thời gian làm liền mạch được. Hôm nay, bố upload lên cho blog cho con yêu:

Chuyển mùa ....con ốm!

Tưởng mùa thu không về nhưng đi trên những con đường bố đã thấy nhưngx chiếc lá vàng rơi theo gió. Mấy hôm nay những cơn gió nhẹ của mùa thu đã làm cho thời tiết mát mẻ hơn, thấy cái gì cũng êm ả hơn. Bố thấy nhớ mùa thu Hà Nội, mùa thu Hải Dương, nhớ ngày bố mẹ mới yêu nhau, nhớ khi cùng mẹ Vân đi tìm hoa sữa nhưng hoa chưa kịp nở, bố mẹ đi thong dong trên con đường vắng vẻ, se lạnh của thành phố khi về đêm mà thấy ấm áp vô cùng.
.. Hôm qua con ốm, bố cũng ốm. Đang chuyển mùa nên con người cũng dễ cúm, con mệt nên chẳng cười với bố, lại nhớ hôm bố cắt Amidan bố không nói được mà con cứ nói mãi với bố nên bố cố gắng làm cho con vui và bố cũng đã thành công phần nào. Hôm nay, mẹ Vân đi trường, bố ở nhà với Thảo Nguyên, hai bố con mình thật là vui, bố cho con ăn, rồi chụp ảnh cho con, rồi lúc này con đang ngủ ngoan...Mẹ Vân cũng sắp về rồi, chiều nay mẹ ở nhà, bố Kim lại đi làm, bố mẹ cứ thay ca như thế để chăm con lớn...thấy con lớn từng ngày và thật hạnh phúc.


_ảnh cún xinh_




















Bố cắt amidan

Thảo Nguyên yêu quý của bố! Bố nhớ con quá, thèm nói chuyện với con nhưng bố lại không thể nói được, Từ hôm quá đến hôm nay và có thể là một vài ngày nữa bố mới có thể lại nói chuyện với con được. Họng bố đau lắm con ạ, bố chẳng ăn được nhưng vì mẹ con động viên bố nên bố cố ăn đấy con yêu ạ...Mỗi khi đau bố lại thấy yêu mẹ con hơn, bố thấy hạnh phúc khi có mẹ, có con. Mẹ con thật tuyệt vời phải không con? Sáng nay bố bế con chơi mà bố chẳng nói chuyện với con được chỉ cười được thôi, nhưng con yêu của bố lại nói chuyện cho bố nghe, con nói thật nhiều bố vui lắm! con yêu của bố lớn thật rồi.Bố hạnh phúc khi có hai mẹ con ở bên- Bố yêu hai mẹ con!

Mum love U !





December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31