Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Buồn bùôn đặt logo NST ^^ chơi...

Trong đầu nhứt như búa bổ, chẳng biết viết 1 entry mới nào...buồn bùôn lang thang trên mạng lại lạc vào NST, và cưởm logo NST đặt lên chơi...xem như đã có viết bài mới vậy...sắp tới 8/3 rồi chúc chị em phụ nữ vào ngày này có thật nhiều hoa hồng và nụ cười hạnh phúc... :love:



buồn ngủ rồi, ngủ chút đây... :zzz:

Hoa Mai Nhà khoe sắc mùa Xuân Kỷ SửuCHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH YÊU ^^ 31/3/2009

Comments

ACornerOfMyMind 6. March 2009, 06:28

chị ngủ ngon :P

phuonglinh18 7. March 2009, 04:53

:o: :zzz: em cũng vậy :zzz:

tinhyeukhongsacmau 7. March 2009, 05:19

Oài, hóa ra chị buồn ngủ. Em cứ tưởng là buồn chuyện khác...:whistle:

phuonglinh18 7. March 2009, 05:21

buồn vu vơ và buồn ngủ nữa em :whistle:

chungthuydu 8. March 2009, 08:58

8-3 hạnh phúc và vui vẻ nhen chị :D

phuonglinh18 8. March 2009, 09:12

cười nhe răng...chắc Ng ấy của em tặng nhiều quà hôm nay lắm :D thanks em nha

hoangnhatquyen 8. March 2009, 19:36

8/3 vui vẻ hen ss iêu..^_^

phuonglinh18 10. March 2009, 16:53

cam on em nha ^^ sisi

khlaphnum 12. March 2009, 02:50

Biết buồn cái gì rồi!

Huyen Trang 12. March 2009, 11:05

chuc sis em luon vui nha :x

hvt268 13. April 2009, 04:53

blog bị bỏ hoang à :D

phuonglinh18 14. April 2009, 15:57

bỏ hoang chổ nào vậy? :devil: :devil: :devil:

hvt268 15. April 2009, 02:26

Xin bạn hãy dành thêm một chút thời gian để lắng nghe lời xin lỗi của Ròm: http://my.opera.com/hvt268/blog/xin-loi-ban

phuonglinh18 16. April 2009, 05:25

thế bạn đã comment đúng nội dung của entry này chưa? :D mỗi ng 1 cách nghĩ. suy nghĩ của tôi vẫn thoáng hơn của bạn. bạn đừng quá khắc khe, tỉ mỉ quá về những comment của ng khác. với tôi chỉ cần comment chứa đựng tình cảm vui buồn của các bạn, dù nó có đi lạc chủ đề tôi vẫn giữ và hồi âm lại, xem đó là dấu ấn. đọc lời xin lỗi của bạn. bạn ko có gì cần phải xin lỗi. vì đơn giản tôi đã nói bạn và tôi ko hợp nhau nên ko thể comment trong blog bạn. tôi tôn trọng bạn nên mới nói vậy.
tôi là ng mới, khi qua blog muốn làm quen bạn. tôi thưòng hay comment hỏi thăm, bắt chuyện. nhưng tôi ko có thời gian để tìm hiểu xem bạn đã đặt ra quy luật nếu comment ko hợp thì sẽ bị xoá. nếu tôi biết trước thì đã ko comment vậy.
nhưng vẫn buồn vì lời comment của tôi với mục đích làm quen, hỏi bạn dạy môn gì/ vậy mà chưa có câu trả lời lại bị xóa đi mất. bạn có quá khắc khe ko? nếu tôi là ng mới vào, chỉ cần bạn nhắc nhở 1 lần là tôi biết ngay sẽ ko còn tái phạm nữa. quả thật tôi đã rất bất ngờ và hụt hững 1 chút về cách làm của bạn. và đó cũng là lần đầu tiên tôi bị như thế trong opera này.
xin nhắc lại. quan điểm sống của mỗi ng là khác nhau. đã vậy, nếu ko hợp thì ko thể là bạn của nhau. tôi cũng là giáo viên đấy (vì biết bạn cũng là giáo viên nên mới gặp có lẽ tôi quan tâm hỏi thăm bạn hơi sớm :D). tôi cũng có nguyên tắc sống của mình. chúc bạn vui vẻ. :D :smile:

hvt268 16. April 2009, 09:46

OK, chúc bạn vui! :rolleyes: :up:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31