Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Posts tagged with "nhat_ky"

Mai anh yêu về rồi…^^!

,

Tình yêu anh đến thật nhẹ nhàng và dịu êm cũng như những nụ hôn anh dành cho em.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật…mới đây mà em đã quen anh được 3 tháng tròn.hihi em cảm thấy sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi có anh bên cạnh.

Một tháng anh đi công tác xa hết 25 ngày, chỉ về thăm gia đình và em có 5 ngày…và 5 ngày đó với em tuyệt vời nhất trong tháng…Tuy 25 ngày anh ở xa về thể xác nhưng tâm hồn em và anh luôn hướng về nhau.

Hằng đêm em và anh vẫn thường dành cho nhau 1-2 giờ nói chuyện qua mobile:
có lúc anh dịu dàng,

có lúc anh tinh nghịch chọc em tức nhưng rồi lại chọc em cười,

có lúc anh an ủi động viên mỗi khi em có chuyện buồn,

có lúc anh hôn em thật nhiều, thật lâu và nói lời ngủ ngon,

cũng có lúc anh gửi 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi thật ấm áp, dịu êm và “ngủ ngon nha em”,…


Mai 25/5 là ngày anh về em mong biết bao…nỗi nhớ em lại cồn cào, khó tả.

Em sẽ lại được ở gần anh cả thể xác lẫn tâm hồn…thật chỉ muốn thời gian ngừng lại để em được ở gần anh nhiều hơn chút nữa sau bao ngày chờ mong.

Anh đã đến làm trái tim em đập loạn nhịp…

Anh đã đến em hiểu thế nào là tình yêu chân thật…đơn giản, mộc mạc nhưng ấm áp, tràn ngập hạnh phúc…

Anh đã đến em cảm nhận được nụ hôn dành cho nhau thật tuyệt vời làm sao…

Và anh đã đến thì mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc trọn đời anh nhé!

Anh yêu của em
….

NỤ HÔN DÀI THỂ HIỆN TÌNH YÊU CỦA EM VÀ ANH…..ĐẾN TRIỆU NĂM NGHE...^_^ TÌNH YÊU CỦA EM!

,

MÌNH KO THỂ HIỂU MÌNH NỮA...

Thật ko thể hiểu mình đang muốn gì nữa đây…
Bực mình quá…sao mình cảm thấy mình đáng ghét thế này…
Mình có nào muốn vậy đâu…mà lại tự làm cho mọi việc rối tung lên…
Trời ơi…muốn hét lên thật to…Con ko hiểu mình nữa…chắc con điên mất…
Mình là một đứa hay gây ra rắc rối mà…mọi việc đang vui vẻ…tự nhiên mình thix gây chuyện…huhu…giỡ cười giỡ khóc…
Chắc chỉ có mẹ mới chịu nổi mình…thật chứng nào tật náy…thix đi chọc ng khác…hix thật khó chịu…
Ba ơi…mẹ ơi…con phải làm sao thay đổi đây?... Ẩn chứa trong con lại là một tâm hồn trẻ con…luôn thix quậy phá…nhõng nhẻo…đến bao giờ nó mới lớn nổi đây…
Cứ mỗi lần như thế mình lại muốn ngủ vùi…ngủ nữa ngủ mãi…cho hết ngày hết tháng…
Ôi cái con người của mình…mệt quá…ngủ đây…
Mong sao thức dậy...mọi chuyện đó chỉ là giấc mơ…

For You, My Friend

, ,





If you've got secrets you want to tell,
we can talk all day long.

If your dreams get broken somehow,
I'll remind you that you belong.
If you need some place to hide,
you can hold my hand for a while.

If your sky begins to fall,
I'll stay with you 'till you smile.
Whenever you need some space,
there's my room - you can take it.

If someone breaks your heart,
together we'll unbreak it.
When you feel sad or empty inside,
I'll show you you're not alone.

If you get lost out there,
I'll come and take you home.

I'll go with you somewhere else,
when you need to get away.
And when nothing seems to be going right,
and you need a friend...
I'll stay.

Submitted by: Carrie

CÓ PHẢI TRÁI TIM TÔI ĐÃ HÓA SẮT?!...^_^

NGẪM NGHĨ LẠI TỪ KHI MỚI VÀO TRƯỜNG DẠY HỌC MÀ MÌNH VẪN CHƯA CẢM THẤY RUNG ĐỘNG TRƯỚC THẦY NÀO CẢ? CÓ PHẢI TRÁI TIM MÌNH ĐÃ HÓA SẮT?

TRƯỜNG HIỆN ĐANG DẠY CÓ NHIỀU THẦY CÒN TRẺ CHƯA CÓ VỢ, ĐANG TÌM NG YÊU...THỈNH THOẢNG MÌNH BẮT GẶP NHỮNG ÁNH MẮT "BẤT THƯỜNG" NHÌN VỀ PHÍA MÌNH...MÌNH VỘI TRÁNH ĐI NGÓ LƠ CHỖ KHÁC...VÀ BƯỚC ĐI VỘI VÃ HƠN...

CHIỀU NAY HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM, 1 ÔNG THẦY TUỔI TRẠC TRUNG NIÊN NGỒI SAU LƯNG TỰ NHIÊN KHỀU SAU LƯNG MÌNH...LÀM GIẬT CẢ MÌNH...VÀ QUAY LẠI HỎI CÓ CHUYỆN GÌ...ÔNG TA NHÌN TÔI VÀ NÓI "THỨ 5 TỚI CÓ GÁC THI KIỂM TRA TẬP TRUNG KO?"...TÔI NÓI GỌN "CÓ"...1 NG BẠN ĐỒNG NGHIỆP TINH Ý HỎI "SAO LẠI KO HỎI TÔI NÈ?"...ÔNG TA TRẢ LỜI "HÌ HÌ TẠI THỨ 5 TUẦN TỚI BẬN CÔNG VIỆC TÌM NG GÁC THI THẾ"...VÀ RỒI MỌI NG LÀM THINH TIẾP TỤC NGHE...TƯỞNG ĐÂU ĐÃ HẾT CHUYỆN VỀ ÔNG TA...AI NGỜ RA VỀ CŨNG THẤY ỔNG CÙNG ĐI RA VÀ ĐẾN TỚI CHỖ GỬI XE, NHÌN TÔI VỚI ÁNH MẮT "BẤT THƯỜNG"...TÔI LƠ ĐI CHỖ KHÁC GIẢ VỜ NHƯ KO THẤY RỒI VỘI VÃ LÁI XE VỀ...

THIỆT HOK BIẾT SAO NỮA...TRÁI TIM TÔI DƯỜNG NHƯ ĐÃ HÓA SẮT RỒI...8/3 SẮP TỚI TRƯỜNG TỔ CHỨC VUI CHƠI...MONG RẰNG MỌI CHUYỆN SẼ ỔN...KO CÓ AI NHÌN MÌNH VỚI ÁNH MẮT "BẤT THƯỜNG" HAY NỤ CƯỜI "LẠ THƯỜNG" NHƯ THẾ NỮA...TÔI VẪN CÒN MUỐN TRÁI TIM MÌNH BÌNH YÊN KO BỊ KHUẤY ĐỘNG...

Phải chăng htt ko muốn tôi tồn tại?...

TÔI LẠI CƯỜI TO KHI ĐẶT RA CÂU HỎI VƠÍ BẢN THÂN “CÓ CẦN TẠO NHỮNG ENTRY GÂY SỐC ĐỂ THU HÚT NG XEM?”.

ĐÓ ĐÚNG LÀ 1 CÁCH TRONG MUỒN NGÀN CÁCH ĐỂ THU HÚT NG XEM.

MỘT ENTRY VIẾT RA THẬT VỚI SUY NGHĨ CỦA MÌNH MÀ LẠI KO HỢP Ý VỚI MỘT SỐ NG THÌ HỌ SẼ SHOK, TỎ VẺ KO ĐỒNG TÌNH VÀ THẬM CHÍ CÒN VIẾT RA NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. SỰ THẬT THÌ MẤT LÒNG, ĐIỀU ĐÓ LÀ KO TRÁNH KHỎI. VÀ TÔI CHẲNG CẦN PHẢI BẬN TÂM VỀ NHỮNG CON NG ĐÓ VÌ ĐƠN GIẢN HỌ KO HIỂU TÔI VIẾT GÌ, SUY NGHĨ GÌ NÊN HỌ MỚI VIẾT CẢM NHẬN THẾ. VÀ HỌ TẤT NHIÊN SẼ KO THỂ LÀ BẠN CỦA TÔI.

VẬY TÔI CÓ THẬT SỰ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC THU HÚT NG XEM VÀO BLOG CỦA MÌNH BẰNG CÁCH ĐẶT RA NHỮNG ENTRY GÂY SỐC ĐÓ?

TÔI ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ LẬP 1 BLOG TRONG HTT NÀY. TÔI CŨNG NHƯ 1 SỐ NG KHÁC CÓ ĐẾN 3-4 CÁI NHÀ (BLOG) TRONG THẾ GIỚI ẢO NÀY. VẬY THÌ CẦN GÌ TÔI LÀM THẾ.

THẬT LÒNG HTT LUỒN LÀM TÔI THẤT VỌNG. NGÀY TRỨƠC KHI CHƯA CÓ BLOG TÔI VÀO FORUM HTT. CŨNG CHỈ VÌ NÓI THẬT MÀ PHẬT LÒNG 1 SỐ NG. HỌ LÊN ÁN TÔI THẾ NÀY THẾ KIA. TÔI VỪA CƯỜI VỪA ĐAU. À HÓA RA CHỈ CÓ MÌNH NGỐC MỚI DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT. NHƯNG RỒI THỜI GIAN CŨNG SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ. HỌ LÀ HỌ MÀ TÔI VẪN LÀ TÔI. TÔI NGHĨ VÀ LÀM ĐỀU MUỐN TỐT CHO HTT, CHO MỌI NG NÊN CHẲNG NGẠI VÀ SỢ ĐIỀU GÌ. VÌ XUNG QUANH TÔI VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI BẠN ỦNG HỘ MẶC CHO HỌ CÓ QUYỀN LỰC THẾ NÀO.

VÀ GIỜ ĐÂY TÔI LẠI THẤT VỌNG LẦN NỮA. Ở HTT TÔI KHÓC VÀ ĐAU NHIỀU HƠN LÀ CƯỜI…MÀ TÔI VẪN CÒN TỒN TẠI Ở ĐÂY CŨNG CHỈ VÌ CHỮ NGHĨA VÌ HTT ĐÃ CHO TÔI BÀI HỌC “HÃY CỨNG RẮN LÊN CHO DÙ TA CHỈ CÒN 1 MÌNH”, VÀ CHỮ TÌNH VÌ XUNG QUANH TÔI VẪN LUÔN CÓ NHỮNG NG BẠN BÊN CẠNH TRONG NHỮNG LÚC TÔI GỤC NGÃ VÀ GIÚP TÔI ĐỨNG DẬY.

HTT VỚI TÔI LÀ THẾ…VỪA XOA DỊU NỖI ĐAU CŨ…NHƯNG CŨNG VỪA TẠO RA NỖI ĐAU MỚI. CŨNG CHỈ CÓ HTT MỚI DÁM CHỬI THẲNG VÀO MẶT TÔI MÀ Ở NƠI KHÁC TÔI CHƯA BAO GIỜ BỊ NHƯ THẾ. ĐIỂN HÌNH Ở BLOG OPERA ĐÓ CŨNG LÀ NGÔI NHÀ THỨ 2 TRONG THẾ GIỚI ẢO NÀY MÀ TÔI CẢM THẤY THÂN THIỆN. NHƯNG TRÁI HẲN HOÀN TOÀN Ở HTT. NƠI ĐÓ CHÚNG TÔI QUA LẠI THƯỜNG XUYÊN MỖI NGÀY BẰNG NHỮNG CÂU NÓI HÓM HỈNH, CHỌC CƯỜI NHAU…CHỈ CẦN MỖI KHI TÔI TẠO ENTRY MỚI VÀ MỜI CHÀO…HỌ VÀO GÓP Ý NHƯNG LUÔN TẠO RA KO KHÍ VUI VẺ …

VÌ SAO HTT LẠI VỚI TÔI LẠI KO THỂ ĐƯỢC VUI VẺ NHƯ THẾ?...TÔI LẠI CƯỜI THẬT TO KHI LẠI ĐẶT CÂU HỎI NÀY…

p/s: PHAI CHANG HTT KO MUON TOI TON TAI?...

CÓ AI NGỦ NƯỚNG NHƯ MÌNH KO NÈ? ^_^

Thời gian gần đến Tết, mình rảnh hơi nhiều nên cứ mỗi lần gần đến cuối tuần là mình thức khuya và ngủ nướng...
Ko hiểu sao dạo này mình thèm ngủ ghê...ngủ hoài ko thấy đã hay sao đó...mình có thể ngủ cả ngày...
Như tối hôm qua thức đến 3h sáng...đến sáng hôm nay, dạy trễ 9h...mà vẫn cảm thấy buồn ngủ ...nhứt đầu...mà cũng ko ai nói gì...sau 1 hồi uốn éo để cho tỉnh ngủ, và đếm thử 3h sáng đến 9h sáng ngủ được nhiêu tiếng rồi nhỉ...ah mới có 6 tiếng...thay vì đứng dậy thì lại nằm trường ra ngủ tiếp...đến 10h sáng...mới chịu bước chân ra khỏi giường...:D
Đến 2h chiều cơn buồn ngủ bắt đầu đến...thế là ko cưỡng lại được...làm 1 số việc rồi lên giường đánh 1 giấc đến 6h chiều...
Đó là những ngày mình được tự do ngủ nướng...còn đối với những ngày ko được tự do mình đã phải chịu đấu tranh giữa bản thân với mẹ và chị.
Có lần vào ngày cuối tuần, tối thức khuya 2h sáng...mới có 8h sáng mẹ kêu dậy đi chợ...mình đã ú ớ "ứ ừ...cho con ngủ thêm 15 phút nữa..."...mẹ cười và trách yêu "con nhỏ này, mẹ quá biết tính con...con mà ngủ lại là hết ngày...mau dậy đi chợ ko mẹ tạt nước ko cho ngủ bây giờ"..."mẹ ơi...ứ...ừ...tối qua con thức khuya 2h mới ngủ, mà 8h sáng dậy chỉ ngủ có 6 tiếng...con buồn ngủ quá...ứ...ừ...con dậy bây giờ nhứt đầu lắm...mẹ cho con ngủ chút..."....rồi mình ngủ lại hồi nào ko hay...hì hì tất nhiên lúc đó mẹ mình ko gọi nữa...
Lại một lần khác, cũng vào sáng chủ nhật...lần này thì chị mình gọi dậy đi siêu thị..."8h sáng rồi, dậy đi siêu thị với chị nè"..."ứ ừ...em thức khuya 3h sáng mới ngủ chị cho em ngủ thêm 15phut nữa..."...chị mình thì ko hiền như mẹ "em có dậy ko thì bảo?...ko dậy chị dùng biện pháp mạnh như mọi khi à..."....thế là mình uốn éo...ậm ừ...ngồi dậy được 1 lúc "ứ ừ...buồn ngủ quá woa...woa..."...rồi mình lại nằm ngủ tiếp...lần này chị mình đã ra tay...tung hết mùng mền lên, tắt quạt cho mình nóng và bị muỗi c ă ắn chơi...rồi đi ra ngoài được 5 phút sau chị quay lại vẫn thấy mình ngủ khò khò...chị lại ra tay kéo cả thân mình từ từ ra khỏi giường..."có dậy ko chị cho em nằm dưới đất rồi tạt nước bây giờ nè"...lúc này mình đã chịu thua..."ứ ừ...được rồi để em ngồi 5 phút cho tỉnh táo, rồi rửa mặt"...mình làm vài động tác uốn éo, vươn vai, ưỡn ngực...rồi lê từng bước nặng nhọc đến phòng tắm rửa mặt...
Mình là thế...mỗi lần buồn ngủ là ngủ cho thật đã...dậy rồi ngủ tiếp...ham ngủ hơn ham ăn...ngủ như chưa từng được ngủ...có những lúc mình muốn giết thời gian, ko muốn suy nghĩ nhiều...mình đã tìm đến giấc ngủ...ngủ cho hết ngày hết tháng...ôi sao lại buồn ngủ nữa rồi nè...ngáp ngắn ngáp dài...cả ngày nay ngủ hơn 10 tiếng vẫn thiếu ngủ...NGỦ NGON NHA CÁC BẠN...
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31