CUỘC SỐNG LÀ VẬY ĐÓ...KO AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC "CHỮ NGỜ"...HÔM NAY LÀ VẬY, NHƯNG CÓ AI BIẾT TRƯỚC NGÀY SAU..."BIẾT RA SAO NGÀY SAU, ĐỜI LÀ MỘT BỨC TRANH ĐỦ MÀU" (lời của 1 bài hát)
Sáng nay đi dạy học thật vui. Lớp 10A7, mình dạy xong hết chương trình rồi, nhưng còn đến 30 phút mới hết giờ. Ko biết làm gì để giết thời gian đây...để học trò ngồi chơi nói chuyện ồn thì ko được...tự nhiên thấy 2 em học trò nam và nữ đang ngồi thủ thỉ to nhỏ, tâm sự với nhau, cả lớp cùng cười hùa nhau chọc ghẹo 2 đứa...lúc đó mình đã nhanh trí nghĩ ra một đề tài để giáo dục cho học sinh...ko gì khác là nói về "tình yêu"...hihi...một đề tài mà bất kì đối tượng nào cũng thích nghe...
Mình ko nhớ hết những gì mình đã nói với học trò...chỉ nhớ rằng mình dạy chúng như thế nào là "một tình yêu thật sự đúng nghĩa"...đó là sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu ng với tình yêu mình lại làm một thì lúc đó mới thật sự yêu nhau, muốn tốt cho nhau...yêu chỉ biết cho mà ko biết nhận, chỉ biết làm thế nào tốt cho ng mình yêu còn bản thân thì ko là gì cả thì đó chỉ là tình yêu mù quáng, mà nói thật ra đó chỉ là mê mụi, là đam mê chứ chưa thật sự là tình yêu. Mình còn hỏi chúng "Thế mấy đứa có nghĩ yêu là mất mát nhiều ko? chẳng hạn như sẽ mất thời gian, mất tiền bạc, và quan trọng nhất là mất sức khoẻ, mất tinh thần"...chúng hiểu được điều đó...nhưng vẫn chưa nghĩ ra nếu như ko có ai nói cho chúng biết...ah còn nữa...mình còn khuyên chúng "Sống ko chỉ biết có tình yêu là duy nhất, vì chúng ta còn có nhiều thứ tình cảm thiêng liêng khác...đừng vì tình yêu mù quáng, ko đúng nghĩa mà đánh mất các tình cảm khác dành cho mình như tình ba mẹ, tình thầy trò, tình bạn bè..."...hihi...và lúc đó cũng là lúc chuông ren ra chơi...mình cảm thấy thật vui vì mình đã làm một điều gì đó để học trò mình thấy rằng giờ việc học là quan trọng, hiểu được về 1 tình yêu thật sự đúng nghĩa phần nào...mong rằng những gì mình nói sẽ giúp được chúng sống tốt, sống đúng hơn...
Tối nay về, khi vào blog nhận được vài dòng tin nhắn. mình cũng thật vui cùng với niềm vui của các bạn. mình cũng buồn cùng với nỗi buồn của các bạn...nỗi buồn được chia sẽ giảm dần...niềm vui được chia sẽ nhân lên...Ko biết từ khi nào, mình vào htt lúc trước mình đã thường vào mục "chia sẽ" để đọc và cảm nhận những nỗi buôn của các bạn...mình cùng chia sẽ và động viên các bạn và cũng chính lúc đó cũng đang tự động viên mình...và mình cảm thấy vui khi các bạn nhận ra được một điều gì đó để có thể vượt qua nỗi buồn mà cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị, cuộc sống vẫn tràn ngập nụ cười hạnh phúc, tình yêu thương con ng nếu chúng ta biết cách trải rộng lòng cho nhau...
Mình đang nghĩ về những ng bạn...biết nói sao đây...đã lâu rồi ko gặp...cầu mong bạn hạnh phúc, bình an...
Chúc các bạn ngủ ngon, và sáng sớm dậy đón chào bình minh ấm áp và hạnh phúc trong tim...mặc dù trời dạo này se lạnh...rất lạnh...nhưng trong lòng ấm thì cái lạnh bên ngoài có là gì đúng ko nà..
MAI LÀ NĂM MỚI RỒI...CHẮC HẲN AI CŨNG NÔN NAO GIỐNG MÌNH...MỌI NG ĐỀU GỬI CHO NHAU NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT VÀO NĂM MỚI...NHÂN DỊP NÀY MÌNH GỬI ĐẾN LỜI CHÚC TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý, DỒI DÀO SỨC KHỎE, GẶP NHIỀU MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG...
VÀ MÌNH GỬI ĐẾN CÁC BẠN BÀI HÁT "HAPPY NEW YEAR" QUEN THUỘC NHƯNG LẠI KO THỂ NÀO THIẾU TRONG NHỮNG NGÀY NĂM MỚI. MỖI KHI NGHE BÀI HÁT NÀY VÀO NĂM MỚI MÌNH ĐỀU CẢM THẤY THẬT ẤM ÁP, VÀ TRÀN NGẬP HẠNH PHÚC, MỌI KHÓ PHĂN, PHIỀN MUỘN ĐỀU TAN BIẾN...MÌNH CŨNG MONG CÁC BẠN CŨNG NHƯ VẬY NHA...THƯƠNG CHÚC TẤT CẢ...ÔM HÔN TẤT CẢ NÀ...
Lời bài hát : No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say...
Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I
Sometimes I see How the brave new world arrives And I see how it thrives In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on, feet of clay Never knowing he's astray Keeps on going anyway...
Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I
Seems to me now That the dreams we had before Are all dead, nothing more Than confetti on the floor It's the end of a decade In another ten years time Who can say what we'll find What lies waiting down the line In the end of eighty-nine...
Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I.
Đã khuya rồi nhỉ...vừa chấm xong mấy sấp bài cảm thấy buồn ngủ quá...nhưng ko hiểu sao... đáng lẻ giờ này đã lên giường nằm đánh 1 giấc đến sáng...nhưng tay chân ko nghe lệnh của mình, như 1 thói quen đêm nào cũng bật máy tính lên...và bắt đầu "Lang thang trong htt một mình"...đã bao đêm mình như vậy rồi nhỉ?...dù có bận, có mệt mỏi đến mấy như 1 thói quen, đến khuya thực hiện tuần tự các động tác: bật máy...rồi nhấp vào trang web htt...rồi đi lang thang hết nhà này đến nhà khác...có những nơi mình đi qua, đọc rồi đi ko để lại dấu chân...cũng có những nơi đi qua nói cười vui vẻ...lại có những nơi đi qua mình cùng chia sẽ vui buồn, nhắn nhủ vài lời mong sao họ thấy cuộc đời vẫn đẹp vẫn vui tươi...sau cùng lại trở về nhà mìn, hồi âm những dòng tin nhắn...
Mới nhìn thấy những việc làm đó cứ lập đi lập lại sẽ có lúc nhàm chán...Nhưng với mình thì ko...Bởi vì một khi mình đã cảm thấy yêu thích, thú vị rồi thì mình vẫn thực hiện nó đều đặn, và mỗi ngày mình cảm nhận htt có một điều gì đó đổi mới...thật thú vị khi khám phá ra được điều đổi mới đó...
Hôm nay, mình cảm nhận được tình yêu hạnh phúc lứa đôi của những đôi bạn trong htt này. Nghĩ lại mình cũng đã từng một thời như thế. Cầu mong sao họ hạnh phúc mãi mãi. Nhìn thấy họ hạnh phúc cho mình thấy tin cuộc sống, tin một ngày nào đó cũng có ng sẽ yêu thương mình thật lòng...tuy là niềm tin mỏng manh, dễ vỡ, tuy là ước mơ mới hiện hữu nhỏ bé đó...nhưng cũng đã làm sống lại trong mình một ngọn lửa khát khao hạnh phúc...
Phải chăng Noel là dịp để nối lại tình cảm xưa, để tăng vị ngọt của tình yêu? Đêm đông giá lạnh, 2 trái tim lại găp nhau, đông điệu, sưởi ấm cho nhau...để mà cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, "Môt đêm giáng sinh đầu tiên rất tuyệt"...ah còn mình đêm Noel vừa rồi thì sao nhỉ?...hihi...lại là 1 đêm Noel hải hùng, mệt mỏi...cùng cô em gái họ đi lên trung tâm Sài Gòn xem đèn, dạo qua những con đường quen thuộc mà ngày xưa mình và ng ấy đã từng đi qua...dòng ng cứ đua nhau đỗ về trung tâm Sài Gòn mỗi lúc 1 đông...xe của mình chỉ nhích đươc từng chút 1...hơi ấm của ng tỏa ra cùng với khói xe, bụi đường có khắp mọi nơi...làm khó thở ngôt ngạt...thật buồn cười thế mà mình vẫn cứ cố đi cho băng hết những đoạn đường xưa kia...mình ngôc thật...mình làm vây có ích gì nhỉ?...chỉ để hành xác, để gợi nhớ nổi đau xưa, gợi nhớ kỉ niệm vui nhưng mà đau...nay đã còn đâu...và rồi mình cũng đã thoát ra khỏi trung tâm thành phố...về đến nhà lúc 12h khuya...đúng là 1 đêm Noel đáng nhớ.
Sáng ra đi dậy...ko chỉ riêng mình mệt mỏi và buồn ngủ mà lũ học trò của mình cũng vậy...giảng bài ôn tập HK1 mà chúng ngáp ngắn ngáp dài...uể oải...mệt mỏi...nằm dài trên bài...ui thấy tụi nó như vậy mình làm sao dám than mệt được...lại phải kể chuyện vui cho chúng cười, rồi cho 1 vài em đi rửa mặt cho tỉnh giấc...1 buổi sáng dạy học sau đêm Noel là thế...
ah còn ngày hôm nay đi gác thi cả ngày...tối về buồn ngủ, mệt mỏi lắm...nhưng vì còn mấy sắp bài thi cần phải chấm...nên ý chí ko cho phép mình ngủ...ngồi chấm bài có lúc ngủ gậc ko hay...tỉnh dậy, đi rửa mặt, rồi lại chấm tiếp...và chấm xong mấy sắp thì cũng đã khuya...rồi như thói quen...lại 1 mình lang thang trên htt...lại kết thúc 1 ngày như thế...
Đã bao lần mỗi khi tâm trạng như thế này mình lại nghĩ: "Nếu một ngày nào đó mình đột nhiên tan biến mãi mãi thì thế giới thực tại lẫn thế giới ảo này sẽ như thế nào nhỉ?"...và lần này ý nghĩ đó lại chợt đến...ah mà ngày đó còn lâu lắm...với một đứa như mình...cố chấp, lì lợm...chỉ khi nào thể xác và tâm hồn của nó hoàn toàn tê liệt thì mới đánh ngã được ý chí của nó mà thôi...đó cũng là cái ngốc của nó...nó thấy đó nhưng ko bao giờ làm khác được...
Mấy ngày nay...nó mệt mỏi và buồn vì nó đã mất đi thêm 1 ng bạn...bởi vì nó ko muốn tranh dành tình cảm, hơn thua với 1 ai...nó để cho ng bạn đó lựa chọn...và chỉ cần 1 cái cớ dù ko lớn cũng ko nhỏ nó cũng đã dựa vào đó mà chấp nhận rời xa ng bạn đó...vì nó đã quá mệt mỏi trong sự hơn thua, dành vị trí cao thấp trong lòng ng bạn đó...nó mặc ra sao thì ra...nghĩ lại mà nó cũng buồn và đau lắm...kể từ ngày bạn ấy có thêm 1 ng bạn thân nữa...thì nó và ng bạn đó ko còn thân thiết như trước nữa...nhớ lại các bạn trong lớp ví nó với ng bạn đó như 1 cặp tình nhân vậy (mặc dù 2 đứa đều là con gái...buồn cười nhỉ)...đau...nhưng giờ sẽ ko còn nữa...vì nó đã dứt khoát, chỉ xem ng bạn đó như những ng bạn bình thường mà thôi...và nó cười chua chát...sẽ ko còn có thể quay lại được nữa rồi bạn nó ơi...
Có những lúc ko biết mình là ai... Có những lúc ko biết mình đang làm gì đây... Có những lúc trống trải, vô hồn, ko nghĩ gì... Có những lúc nhìn đó mà như ko nhìn thấy gì... Có những lúc định viết gì đó nhưng lại ko biết viết gì... Có những lúc cười một mình mà chẳng biết vì sao lại cười... Có những lúc tự nhiên 2 hàng lệ rơi mà ko rõ vì sao... Có những lúc ko biết mình cần gì và muốn gì... Có những lúc ko biết mình có hiện hữu hay ko... ...... Chính những lúc ấy tôi đã tách mình ra khỏi thực tại...và chính những lúc này nếu như ko có ai, ko có việc gì xung quanh để lôi kéo tôi trở về thực tại...thì chắc rằng mãi mãi tôi "có những lúc như thế"... ...... Chúc mọi ng buổi tối vui vẻ và ngủ ngon...Trở về với thực tại, chấm bài thôi...lại bị ám ảnh bởi việc chấm bài, bao lo toan cuộc sống...đôi lúc mệt mỏi, thèm khát có một bờ vai nương tựa, cùng chia sẽ mọi việc trong cuộc sống...nhưng đó giờ vẫn chỉ là ước mơ...