Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH YÊU ^^ 31/3/2009

Cũng vào ngày này 31/3, tròn 1 năm em và anh quen nhau. Em vẫn nhớ anh được nghỉ phép về nhà em tổ chức SN cho anh. Từ đó tình cảm em và anh cũng trở nên gắn bó hơn (nhanh đến nỗi mà khi nghĩ lại em cũng ko thể tin có những chuyện mình liều đến thế :D :D ).


(Lẵng hoa anh tặng em hôm 8/3/2008)


:love: thật 1 năm đã qua em và anh đã trải qua biết bao kỉ niệm buồn vui. Điều quan trọng là tình cảm em dành cho anh ngày một sâu đậm hơn1 :heart: Tuy mỗi lần anh về có 5 ngày phép, nhưng đó là những ngày em hạnh phúc nhất trong tháng vì được ở gần bên anh sau bao nhiêu ngày xa cách. Tuy đã quen mỗi khi tiễn anh đi, nhưng lần nào em cũng rơi lệ...mặc dù em cố ngăn nước mắt rơi nhưng ko hiểu sao hic hic lại càng rơi nhiều hơn :o:
Gìơ đây ngồi viết những dòng này, lòng em nhớ anh rất nhiều :o: mong được ở gần bên anh biết bao...



Nhân ngày Sinh nhật, em thầm chúc anh thêm một tuổi mới mọi việc trong năm gặp nhiều may mắn, thành công tốt đẹp và điều quan trọng nhất "anh mãi là anh yêu của em" :love: flirt :heart: gởi đến anh nụ hôn nồng ấm và ngọt ngào nhất trong năm :heart:


Buồn bùôn đặt logo NST ^^ chơi...Nếu chỉ còn một ngày để sống

Comments

funnylovely 31. March 2009, 16:04

lãng mạn quá chừng :o: chúc mừng sinh nhật anh rể nhé :D chúc anh chị mãi bên nhau, cùng yêu thương nhau và vững bền hạnh phúc nhé :smile:

TheSecondLife 31. March 2009, 19:21

Hí hí! chúc anh luôn mạnh khỏe ! luôn là bờ vai vững chắc để chị dựa vào :o: :cheers:

... 1. April 2009, 03:27

em chúc anh chị luôn luôn hạnh fúc flirt flirt flirt :love: :love:

phuonglinh18 1. April 2009, 11:13

cám ơn lời chúc tốt đẹp của các em nhiều nha :love: flirt :heart: sau này có thắc mắc gì trong tình cảm hãy giải bày sis sẽ góp ý chân thành ... mong các em cũng sẽ hạnh phúc như sis nha

funnylovely 1. April 2009, 13:53

iu ss quá xá :love: flirt

... 2. April 2009, 02:35

khi nào em có người iu em sẽ tìm sis tâm sự nhìu thật là nhìu P:flirt :love: flirt flirt :love: em quý sis lắm flirt :love:

phuonglinh18 2. April 2009, 13:33

funny: sis cũng quí em lắm :love: :love:
còn janly: mới quen sis mà quý sis lắm là sao?! :D

... 2. April 2009, 14:00

cũng hok bít vì sao nữa flirt tự dưng em có cảm tình & em rất quý P: hí hí

phuonglinh18 2. April 2009, 14:08

rất vui vì có thêm 1 đứa em iu quý :love: p: và zui tính

funnylovely 2. April 2009, 15:04

:love:

... 2. April 2009, 15:22

flirt flirt :love:

phuonglinh18 2. April 2009, 15:38

sis cảm thấy funny và janly: có vài nét giống nhau :whistle:

... 2. April 2009, 15:42

tụi em khoái xài~~> flirt :love: flirt :love: <~~~ cái này :D hihi

funnylovely 2. April 2009, 15:48

và cùng là con gái :o: hì hì

... 2. April 2009, 15:50

& điều quý sis hết :wink:

phuonglinh18 2. April 2009, 15:51

cảm giác của sis về cả 2 đứa là thế này này :D :D :D :D

phuonglinh18 2. April 2009, 15:52

và cũng đều :love: :love: :love: :love2 đứa ngủ ngon nha

... 2. April 2009, 15:53

sis ngủ ngon nha p: hihi flirt :love:

funnylovely 2. April 2009, 15:56

chúc mọi người ngủ ngon :zzz:

Nguyễn Hồng Minh 3. April 2009, 04:22

Chúc anh chị mãi mãi hạnhphúc :D.

bachcottinh 3. April 2009, 17:21

mau có cháu bồng. :o:
Chúc anh sinh nhật vui vẻ với nụ hôn nồng ấm nhất năm từ sis PL.:o:

Phạm Nguyễn 4. April 2009, 15:05

câu này nè chị: mau có cháu bồng :P

funnylovely 4. April 2009, 15:06

kế hoạch này mấy năm ấy ss nhỉ :whistle:

Nguyễn Hồng Minh 4. April 2009, 15:08

Bao giờ có cháu chị nhớ post ảnh lên blog nhé :D

chanhkhla 5. April 2009, 10:01

ồ! anh thật có lỗi, bánh và hoa hoành tràng thế mà hôm nay mới nhìn thấy. Thôi thì chúc mừng sinh nhật dượng nó thật vui vẻ, chúc dượng nó được vợ yêu và yêu vợ thật nồng nàn! chúc mừng trể nên nói hơi dài để bù lại. :D :cheers: :cheers: :cheers:

. 9. April 2009, 04:14

hic..cứ tưởng là chúc cho người yêu không đấy chứ..ai nghĩ bả có chồng rồi đâu trời
chúc mừng sn mặc dầu hơi muộn..hic

phuonglinh18 10. April 2009, 07:37

bct, binh minh, funny: cám ơn các em nha...còn khi nào có cháu sis sẽ nói cho mọi ng biết mà :D cứ từ từ cũng sẽ có
PN: em nói thế có ý gì nè :whistle: :whistle:
anh cọp: cám lời chúc hay của anh nhà flirt :heart:
bocap: thì chồng sis là ng yêu sis chứ còn ai vào đây nữa em :whistle: có mặt trong đây vẫn còn chưa muộn đâu em

Phạm Nguyễn 10. April 2009, 07:46

mà chị
"Gìơ đây ngồi viết những dòng này, lòng em nhớ anh rất nhiều mong được ở gần bên anh biết bao..."

Anh và chị vẫn chưa thể ở gần nhau à :-/

phuonglinh18 10. April 2009, 08:11

1 tháng chỉ được ở gần nhau 5 ngày thôi em... hiện tại là thế híc :o:

. 10. April 2009, 08:55

hic..năm ngày...mần ăn gì được hem NYBB

phuonglinh18 10. April 2009, 09:10

5 ngày là mần ăn nhiều đó em :D em có nghe câu giờ ng ta "mần ăn chỉ có 10 phút" thôi à

chanhkhla 10. April 2009, 09:12

Anh chưa biết!

phuonglinh18 10. April 2009, 09:15

anh cọp: ... anh chưa biết em cũng chịu :D

bachcottinh 10. April 2009, 09:44

sis khỏe thật. :whistle: :D :o:
Ngưỡng mộ sis wa' hà...:D

... 10. April 2009, 09:52

fải học hỏi sis Linh nhìu nhìu mới đc :rolleyes: :happy: :happy: :happy:

Nguyễn thị Thu Huyền 11. April 2009, 11:29

hic, em đến trễ quá, không chúc được nữa, sis thông cảm ha! :D. Sis em lãng mạn ghê :smile:.

phuonglinh18 11. April 2009, 15:10

bct, janly: cái đó là bẩm sinh ko cần phải học em :D để chồng mấy đứa dạy hiệu quả và nhanh hơn nhiều
boconganh: ko sao đâu em ...lâu ko gặp chụt em cái flirt :heart:

chanhkhla 11. April 2009, 15:58

Cái này thì anh biết: thức càng khuya là nhớ càng nhiều...

Nguyễn thị Thu Huyền 12. April 2009, 15:02

sis PL: thanks sis, nhưng mà em đang cúm, sis chụt thế khéo lây đấy p:

phuonglinh18 12. April 2009, 16:31

sis vừa bị cúm xong nên vẫn còn miễn dịch chắc ko lấy đâu...ngủ ngon nha em :zzz:

Nguyễn thị Thu Huyền 13. April 2009, 19:05

hic, đang sớm mà sis, chiều nay em ngủ mấy tiếng rồi , bỏ cả tập để ngủ :D, sis chắc miễn dịch không? em cúm nặng đấy. Ủa mà sis cúm khi nào vậy?

phuonglinh18 14. April 2009, 16:26

cứ trung bình 2 tuần sis cảm 1 lần dạo gần đây :D em sợ chưa

funnylovely 14. April 2009, 16:52

:eyes: :eyes:

chanhkhla 15. April 2009, 00:07

Bệnh này nặng lắm rồi, lại không có thuốc đặc trị, sẽ tự động biến mất khi gặp được "điều kiện" lý tưởng. Y zăn thế giới gọi là : " cảm thương chàng".

Pé Điệu 15. April 2009, 03:24

sis ơi, em qua trễ quá ùi đúng hem sis, nhưng vẫn chúc 1 câu sinh nhật vui vẻ cho anh í nhà sis... :D, à cho fép em gửi mes cho sis để nói về vụ cm bên nhà anh hvt nha sis, với lại lâu ùi sis hem ghé nhà em

Nguyễn thị Thu Huyền 15. April 2009, 14:12

sis: thế là không bình thường rồi, chắc sis không chịu uống thuốc tử tế đúng hông? Cái này là em rành lắm à. Năm trước em cũng ốm kiểu sis đó, khỏi được vài bữa rồi lại ốm nặng.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31