Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Phải chăng htt ko muốn tôi tồn tại?...

TÔI LẠI CƯỜI TO KHI ĐẶT RA CÂU HỎI VƠÍ BẢN THÂN “CÓ CẦN TẠO NHỮNG ENTRY GÂY SỐC ĐỂ THU HÚT NG XEM?”.

ĐÓ ĐÚNG LÀ 1 CÁCH TRONG MUỒN NGÀN CÁCH ĐỂ THU HÚT NG XEM.

MỘT ENTRY VIẾT RA THẬT VỚI SUY NGHĨ CỦA MÌNH MÀ LẠI KO HỢP Ý VỚI MỘT SỐ NG THÌ HỌ SẼ SHOK, TỎ VẺ KO ĐỒNG TÌNH VÀ THẬM CHÍ CÒN VIẾT RA NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. SỰ THẬT THÌ MẤT LÒNG, ĐIỀU ĐÓ LÀ KO TRÁNH KHỎI. VÀ TÔI CHẲNG CẦN PHẢI BẬN TÂM VỀ NHỮNG CON NG ĐÓ VÌ ĐƠN GIẢN HỌ KO HIỂU TÔI VIẾT GÌ, SUY NGHĨ GÌ NÊN HỌ MỚI VIẾT CẢM NHẬN THẾ. VÀ HỌ TẤT NHIÊN SẼ KO THỂ LÀ BẠN CỦA TÔI.

VẬY TÔI CÓ THẬT SỰ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC THU HÚT NG XEM VÀO BLOG CỦA MÌNH BẰNG CÁCH ĐẶT RA NHỮNG ENTRY GÂY SỐC ĐÓ?

TÔI ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ LẬP 1 BLOG TRONG HTT NÀY. TÔI CŨNG NHƯ 1 SỐ NG KHÁC CÓ ĐẾN 3-4 CÁI NHÀ (BLOG) TRONG THẾ GIỚI ẢO NÀY. VẬY THÌ CẦN GÌ TÔI LÀM THẾ.

THẬT LÒNG HTT LUỒN LÀM TÔI THẤT VỌNG. NGÀY TRỨƠC KHI CHƯA CÓ BLOG TÔI VÀO FORUM HTT. CŨNG CHỈ VÌ NÓI THẬT MÀ PHẬT LÒNG 1 SỐ NG. HỌ LÊN ÁN TÔI THẾ NÀY THẾ KIA. TÔI VỪA CƯỜI VỪA ĐAU. À HÓA RA CHỈ CÓ MÌNH NGỐC MỚI DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT. NHƯNG RỒI THỜI GIAN CŨNG SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ. HỌ LÀ HỌ MÀ TÔI VẪN LÀ TÔI. TÔI NGHĨ VÀ LÀM ĐỀU MUỐN TỐT CHO HTT, CHO MỌI NG NÊN CHẲNG NGẠI VÀ SỢ ĐIỀU GÌ. VÌ XUNG QUANH TÔI VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI BẠN ỦNG HỘ MẶC CHO HỌ CÓ QUYỀN LỰC THẾ NÀO.

VÀ GIỜ ĐÂY TÔI LẠI THẤT VỌNG LẦN NỮA. Ở HTT TÔI KHÓC VÀ ĐAU NHIỀU HƠN LÀ CƯỜI…MÀ TÔI VẪN CÒN TỒN TẠI Ở ĐÂY CŨNG CHỈ VÌ CHỮ NGHĨA VÌ HTT ĐÃ CHO TÔI BÀI HỌC “HÃY CỨNG RẮN LÊN CHO DÙ TA CHỈ CÒN 1 MÌNH”, VÀ CHỮ TÌNH VÌ XUNG QUANH TÔI VẪN LUÔN CÓ NHỮNG NG BẠN BÊN CẠNH TRONG NHỮNG LÚC TÔI GỤC NGÃ VÀ GIÚP TÔI ĐỨNG DẬY.

HTT VỚI TÔI LÀ THẾ…VỪA XOA DỊU NỖI ĐAU CŨ…NHƯNG CŨNG VỪA TẠO RA NỖI ĐAU MỚI. CŨNG CHỈ CÓ HTT MỚI DÁM CHỬI THẲNG VÀO MẶT TÔI MÀ Ở NƠI KHÁC TÔI CHƯA BAO GIỜ BỊ NHƯ THẾ. ĐIỂN HÌNH Ở BLOG OPERA ĐÓ CŨNG LÀ NGÔI NHÀ THỨ 2 TRONG THẾ GIỚI ẢO NÀY MÀ TÔI CẢM THẤY THÂN THIỆN. NHƯNG TRÁI HẲN HOÀN TOÀN Ở HTT. NƠI ĐÓ CHÚNG TÔI QUA LẠI THƯỜNG XUYÊN MỖI NGÀY BẰNG NHỮNG CÂU NÓI HÓM HỈNH, CHỌC CƯỜI NHAU…CHỈ CẦN MỖI KHI TÔI TẠO ENTRY MỚI VÀ MỜI CHÀO…HỌ VÀO GÓP Ý NHƯNG LUÔN TẠO RA KO KHÍ VUI VẺ …

VÌ SAO HTT LẠI VỚI TÔI LẠI KO THỂ ĐƯỢC VUI VẺ NHƯ THẾ?...TÔI LẠI CƯỜI THẬT TO KHI LẠI ĐẶT CÂU HỎI NÀY…

p/s: PHAI CHANG HTT KO MUON TOI TON TAI?...

Vị ngọt tình yêu!^^ CÓ PHẢI TRÁI TIM TÔI ĐÃ HÓA SẮT?!...^_^

Comments

. 22. February 2008, 21:16

hoa thủy tinh ???

. 22. February 2008, 21:28

"VÌ SAO HTT LẠI VỚI TÔI LẠI KO THỂ ĐƯỢC VUI VẺ NHƯ THẾ?...TÔI LẠI CƯỜI THẬT TO KHI LẠI ĐẶT CÂU HỎI NÀY…"


em không rõ lắm ở những community khác, cuộc sống này vừa vì người ta và cũng vì mình, nếu cảm thấy khó khăn quá vậy chị cứ dứt khoát bỏ thì sẽ êm xuôi thôi. Hay là chị có nguyên do khác..?

PS: dù sao chị hãy vui lên :smile: cuộc đời này có nỗi buồn nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Em có 1 mẫu chuyện nhỏ nhỏ này, để em tóm tắt cho chị nghe... Một người mẹ có hai đứa con gái, người chị lấy chồng bán nón, người em lấy chồng bán dù. Thế là, mỗi ngày, dù trời mưa hay trời nắng, người mẹ ấy vẫn cứ lo lắng phiền muộn cho kế sinh nhai của hai gia đình nhỏáấy, trời mưa thì làm sao con cả mình bán được nón, và trời nắng thì làm sao con thứ 2 mình bán dơợc dù.... Và cứ thế bà càng ngày càng ốm yếu dần đi. Người hàng xóm thấy vậy, liền khuyên bảo bà, bà hãy đừng nghĩ đến những điều khó khăn, hãy nghĩ đến điều tốt đẹp, vì trời mưa, thì người con bán dù sẽ được thuận lợi, mà trời nắng, thì đứa con bán nón cũng sẽ được vậy luôn. Và nhờ thế, bà đã luôn vui vẻ khỏe mạnh dù có mưa hay nắng mọi ngày, sống 1 cuộc đời vô ưu, bỏ đi mọi buồn phiền khó khăn...

phuonglinh18 24. February 2008, 05:46

cam on em...cau chuyen hay, loi khuyen tuyet...:smile:di dau thi di tro ve lai opera sis lai tim thay that nhieu nu cuoi hanh phuc...:love:...i love you so much...

. 24. February 2008, 06:34

:D giờ thì trở lại "quỹ đạo bình thường" ròi chứ :wink:

phuonglinh18 24. February 2008, 10:33

sis ma...bun 5 phut/24h thoi:D

bachcottinh 24. February 2008, 18:24

THẬT LÒNG HTT LUỒN LÀM TÔI THẤT VỌNG~~>xém chút nữa e nghe lời thằng bạn tham gia vào HTT.:D

. 24. February 2008, 21:52

hôm bữa có đăng ký (lâu rồi ) mà thấy lằng nhằng, ghét quá bỏ, gòờ còn ghét tệ :devil: hehe (nói bậy, ai ở HTT đừng chấp nhá P: )

PS: buồn 5p mà viết nhiều ta :rolleyes:

phuonglinh18 25. February 2008, 16:41

tinhyeukomau: em tham gia cung tot thoi...vi ko han trong htt ai cung the...chac sis "thang qua" nen nhieu ng ganh ghet, ho chui ra mat, cay cu that...:D...
PN: sau khi viet thi buon 5p:p ...noi "ghet" cua nao troi trao cua do day em...:D

. 25. February 2008, 18:24

i hate you :devil:

phuonglinh18 26. February 2008, 06:48

:devil: I love you:yuck: ec...

bachcottinh 26. February 2008, 09:22

i luv u tu.^^

. 26. February 2008, 15:48

:angel:

phuonglinh18 26. February 2008, 15:51

PN...:alien:

. 26. February 2008, 16:14

bug
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31