Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Kỉ niệm Đà Lạt khó quên ^^

Vừa cưới xong, 3 ngày về quê anh. Sau đó, 2 đứa đi tàu lửa ra Nha Trang, nơi anh hiện đang công tác. Đến đó đúng 5h sáng. Ko hiểu sao em lại nghĩ Đà Lạt với Nha Trang gần nhau, nên nảy sinh ý định đề nghị anh đi Đà Lạt.

Lúc đó, 2 đứa chỉ nghĩ đi Đà Lạt vừa thăm bà cô vừa đi chơi chứ ko hề nghĩ đến bất kì khó khăn, hay nguy hiểm nào đang đón chờ 2 đứa trên đoạn đường đèo NGOẠN MỤC từ Nha Trang đến Đà Lạt. Phải nói nó ngoạn mục và nguy hiểm nếu đi 1 lần thì sẽ nhớ mãi. Mà em và anh còn đi vào lúc chiều tối nữa mới ghê :D.

Đúng 4h chiều anh mới xin được xếp cho nghĩ được 2 ngày hic :frown:. 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe honda wave của công ty, thật liều mạng "điếc ko sợ súng" p: đi Đà Lạt mà ko mang theo áo ấm, trời Đà Lạt càng về tối càng lạnh và heo hút ko 1 bóng ng...hic eo ui...đi rồi mới cảm thấy "nổi da gà" awww


ảnh chụp lúc bắt đầu đi đến đoạn đèo Ngoạn Mục.



vì đi đường gió mạnh quá, nên em đã đội mũ của em lên cho anh để tránh bớt gió lạnh tạt vào mặt. :D


tiếc là lúc đi đường vào lúc tối, 2 đứa mãi lo xe hết xăng, bể lốp nên ko nhớ đến chụp hình. Trời Đà Lạt càng về tối càng lạnh như cắt vào da thịt. Mà 2 đứa chỉ có mặc áo khoát ko có áo ấm. Thương anh nhất! :frown: vì anh ngồi phía trước lái xe, bao nhiêu gió lạnh anh đều hứng chịu phần lớn. Tuy biết anh lạnh lắm nhưng anh ko nói lời nào :frown: em lo cho anh lắm. Em ngồi sau, ôm sát vào anh, cả ng run bần bật, tay lạnh cóng cả. hic. Em cứ lâu lâu lại hỏi "anh có lạnh lắm ko? mình dừng xe lại mặc thêm áo vào nha anh?". Anh im lặng hic chỉ biết lái xe :o: ghét quá đi thôi!

2 đứa vừa đi vừa nhìn lên bảng chỉ đường xem còn bao nhiêu cây số mới đến Đà Lạt. Trong đêm tối chỉ có 1 mình lái xe vòng vòng hết cua tròn rồi cua hình chữ S thấy dễ sợ quá, ko cẩn thận nhìn bảng chỉ đường leo xuống vực thẩm như chơi :worried: :angel: vừa đi vừa niệm phật. Đâu chỉ có thế. Xe càng lên dốc cao, có nơi cao hơn 1500 m, hic xe càng chạy chậm và hao xăng. Xe vẫn còn xăng thì còn chạy băng băng, đỡ sợ. Chứ xe mà hết xăng dọc đường eo ui má ơi, ko gặp ma sống thì cũng gặp ma chết dọc đường :cry: nỗi run sợ cứ đến, nhưng em vẫn cố bình tĩnh, ôm chặt anh hơn. Kiểu này chắc ko bao giờ dám đi lại đoạn đường này lần thứ 2. :angel: Hên sao, vừa xuống dốc 1500 m thì đi đến đoạn đường có thưa thớt nhà ở. Và cuối cùng cũng tìm được chỗ đổ xăng. Mừng quá! p: :happy: . Nhưng vẫn chưa hết lo! Điện thoại của 2 đứa lúc này cũng đều kêu tút tút báo gần hết pin. Hic...:worried: giữa chốn hoang vắng này mà điện thoại hết pin, ko liên lạc được với ai thì eo ui :cry: kinh sợ làm sao...Lúc đó, ba và cô cũng có gọi điện thoại hỏi thăm "2 đứa đến đâu rồi, còn bao nhiêu km nữa tới Đà Lạt?". Em bắt máy: "Dạ bảng báo là còn 30 km nữa, mà sao tụi con đi hơn cả 30 km rồi vẫn chưa thấy thành phố Đà Lạt." :ko: hic về sau mình mới hiểu, bảng chỉ đường đó báo còn 30 km nữa đến Đà Lạt, là chỉ mới đến vùng ven bên ngoài chứ chưa vào hẳn đến tp.Đà lạt. Từ đó đi vào còn phải mất 20 km nữa. :ko:

Cuối cùng, bao nhiêu nỗi lo sợ cũng dần dịu bớt khi 2 đứa nhìn thấy những ánh đèn điện của tp.Đà Lạt. Vừa lúc đó 20h tối, cô gọi "2 đứa tới đâu rồi". "Dạ tui con vừa mới đến tp.Đà Lạt." cô nói "vậy 2 đứa hỏi đường Phan Chu Trinh gần đó. Cô sẽ đến đón". :happy: mừng quá.

Tối đó, cô thuê khách sạn cho 2 đứa ngủ qua đêm.
Đây là hình chụp trước khách sạn :D

anh ko cho em chụp hình :cool: em cũng chụp!

ảnh em chụp trước khách sạn :D


Sáng sớm dậy, 2 đứa ăn sáng xong rồi đi dạo vòng vòng và cũng ko quên chụp cảnh khuôn viên nhà cô ở :love:


Rồi sau đó, được cô dẫn đến chùa Linh Sơn lễ phật. Tranh thủ chụp 1 số ảnh trên tháp chùa :D







còn đây là hình chụp nghệ thuật ở chùa lúc đứng dưới đất, 12h trưa ^^ canh giữ lắm mới chụp được 2 tấm


Tiếc là thời gian ko cho phép 2 đứa ở lâu, phải về lại Nha Trang. hic. Nên ăn trưa xong tranh thủ đi sớm rút kinh nghiệm đi hôm qua, ko dám đi trời tối nữa :worried: đến nơi cũng bị cô la quá trời awww


em tự vòng tay ra phía sau chụp được cảnh 2 đứa đi trên xe lúc bắt đầu về ^^ (chụp 3 tấm mới được 1 tấm cũng khó chụp lắm)


trước lúc về tranh thủ chụp ảnh cái hic lại né tránh, nhưng em vẫn cứ thích chụp


anh chụp cho mình đứng làm kiểu ở hàng cây bên lề đường ^^


Tưởng đi sớm ko cần phải lo ngại gì. Nhưng nào ngờ...Nhìn từ xa, anh chỉ "phía trước có mưa, tìm quán nào đó mua áo mưa thôi em" ^^ 2 đứa đi lại ko mang áo mưa...thiệt nghĩ lại cũng bó tay ^^!

cảnh chụp nhìn từ xa thấy có mây đen. Vậy mà khi đó anh nhìn sao rồi nói "Ở trên rừng ng ta đốt lửa đó em, nên mới có khói" ^^ ui trời, bó tay.com anh luôn. Về sau đi đến gần thì mới biết đó là "SƯƠNG MÙ". Cũng may mà mua được 2 cái áo mưa, ko thì 2 đứa ướt mem hic :worried:

Nhưng trở ngại vẫn chưa hết. Càng lên dốc càng cao, sương mù càng dày đặt. :worried: em ngồi sau chỉ thấy mờ mờ, ko nhìn thấy cả đường đi phía trước. hic, :worried: Sương mù dày đặc cả 1 vùng, ko thấy đường đi phía trước làm sao mà đi.



Lúc đó, anh còn bảo "lấy máy ra quay 1 đoạn phim về sương mù đi em". em vội lấy máy ra vừa quay vừa chụp. :ko: đi đường vậy mà vẫn còn ham chơi, chụp hình quay phim nữa mới ghê. bó tay.com tập 3 với 2 đứa luôn p:


ơn trời phật phù hộ sao, lúc đó có 1 ông địa phương đi phía trước 2 đứa, như ng dẫn đường. Ồng ở đó, chắc đi đường này quen rồi, nên 2 đứa rất yên tâm đi từ từ sau lưng, và em cũng ko quên chụp hình để lưu ổng vào kỉ niệm đáng nhớ này p: thật thầm cám ơn ổng rất nhiều.

Qua hết đoạn đường sương mù là hết độ cao 1500 m, và dần đi xuống ở độ cao 1000 m, thì 2 đứa lúc đó mới thông thả dừng lại nghỉ ngơi, mưa cũng đã tạnh bớt.
Tranh thủ chụp hình, gây ấn tượng ^^ hi hi



đứng chụp trước xe tải của 1 ng qua đường ^^. vậy mà anh cũng bảo chụp :o:

2 đứa dừng lại 1 cái thác nước để chụp cho đẹp. hic tiếc là lúc đi qua đoạn đường sương mù có rất nhiều thác nước lớn đẹp và hùng vĩ chảy xuống, trong rất ấn tượng, nhưng lấy máy ra chụp ko kịp. Dừng xe lại chụp thì ko thể vì sợ mất dấu ông lái xe đi phía trước.

chụp hình mở mắt kiếng ra nhìn em thấy kì kì sao ấy :D (tại lúc đó mắt kiếng ướt nước, đeo vô cũng ko nhìn thấy gì)


lúc này, chụp nhanh nhưng anh lại đưa tay che mặt ko cho chụp. :frown: thấy ghét quá đi!


còn đây là tấm hình cuối cùng chụp khi chia tay đoạn đường đèo Ngoạn Mục đó. Vì sau đó, máy chụp hình nó cũng bị hư luôn. (chụp sương mù xong nên nó cũng mù luôn ^^). hic sau đó những ngày ở Nha Trang có đem máy đi sửa, nhưng ko sửa được :frown:

Phù cuối cùng cũng viết xong :D p: Đây sẽ mãi là kỉ niệm khó quên giữa anh và em :love: flirt :heart:


đây là đoạn phim quay được cảnh sương mù khi đi đường ^^ :happy: đúng là 1 kỉ niệm đáng nhớ, chắc có 1 trong đời mà sẽ ko có 2. Nhưng nếu có cơ hội em cũng vẫn muốn thử lại cảm giác này 1 lần nữa xem sao :D vì đi bên cạnh anh nên em yên tâm lắm p: flirt :love:



Không đề...TITANIC

Comments

ACornerOfMyMind 30. April 2009, 21:16

"hai đứa" nghe dễ thương ghê :X

Đoạn quay phim đường cũng dốc nhỉ, lúc đó chị ko ôm anh kẻo té ;))

khlaphnum 1. May 2009, 02:47

hay quá nhỉ! hai đứa có một kỷ niệm đẹp ,một thử thách đáng nhớ!

Pexu 1. May 2009, 03:50

trùi ui chị hạnh phúc quá đi :smile: , chắc lần đi chơi này có nhiều phen đáng nhớ loắm đây? mà chị có sợ ma ko?...lỡ đang đi trời tối,có con j nhảy ra giữa đường chắc té xĩu chị nhỉ, eo ôi....nguy hiểm wá đi

muongietnguoiyeu 1. May 2009, 13:17

vậy là sis yêu hạnh fúc quá òi.... :D

bo.cong.anh 1. May 2009, 15:03

vợ chồng sis thế là vẫn may đấy chứ. Mà lần sau sis nhớ lừa lúc nào chồng không để ý thì chộp vài tấm chứ p:, toàn bị lộ thế kia :D

phuonglinh18 1. May 2009, 15:23

PN: sis nói 2 đứa thì được :devil: em mà nói thế ko được đâu nhá
lúc quay phim anh đi chậm đâu cần ôm em :whistle:
anh cọp: chắc sẽ ko có lần 2 anh ơi . em có hỏi ảnh rồi hic ảnh nói ko đi nữa :frown:
pexu: cũng may trời tối lúc đó sis ko gặp ma mà ảnh thì đã gặp và kể lại cho sis nghe khi đã đến tp.Đà Lạt. ảnh sợ nói ra sis té dọc đường :D
muongietngyeu: :happy: uh em sẽ cũng vậy nha
boconganh: có chụp lén nhiều nhưng toàn là ảnh lúc anh ý ngủ ko hà :D

muongietnguoiyeu 2. May 2009, 02:39

he he, chụp lén tòan lúc ngủ.... khửa khửa... post lên đi sis :D

Pexu 2. May 2009, 02:42

haaaaa :smile:) anh chị tếu nhỉ :-p hiiii

bo.cong.anh 2. May 2009, 12:28

sao đây ko có bức nào anh ấy đnag ngủ thế sis?

muongietnguoiyeu 2. May 2009, 12:32

:D

Pexu 2. May 2009, 15:55

chắc chị đang bận hiiii :whistle:

phuhola 2. May 2009, 20:02

có khi là ko bận...:whistle: :o:

khlaphnum 3. May 2009, 00:20

cả hai trường hợp trên đều có thể xảy ra cùng một thời điểm! :D :D :D :D :D :D

Pexu 3. May 2009, 02:59

:zzz:

funnylovely 3. May 2009, 11:02

ss nha` ta qua la` can truong :D :cheers:

Pexu 4. May 2009, 01:52

sis nghĩ lể xong đi làm chưa???? mệt hem sis mà nghỉ lễ, sis đi chơi vui hem ??? kể nghe zí ...làm 1 entry đi sis :-p

hoanglinhdl 4. May 2009, 02:45

PL ghé Đà lạt chơi sao hông báo HL biết, hihi HL về Đà lạt nghỉ lễ mà :D
P/s: haha, cái đèo này hổng phải đèo Ngoạn mục đâu, nó là đèo mới làm nối liền Đà Lạt - Khánh hòa, rất ít xe đi, hông có 1 cột đèn đường nào,về đêm sương mù dày đặc, tại đỉnh đèo có một nơi quanh năm luôn luôn mưa ( chỗ này lạnh kinh )...nhưng nói chung vẫn dễ đi hơn đèo Ngoạn mục, tuy vậy 2 người dám đi lúc trời tối qua đèo này thì...:D

Pexu 4. May 2009, 06:49

hehehe :devil:

phuonglinh18 4. May 2009, 09:07

boconganh, muongietngiu, pexu: ảnh chụp lén lúc ảnh ngủ sis chưa dám đưa lên đấy :D :devil:
funny: :cheers: :love: hi hi
anh cọp: a nói jì sâu xa quá em ko hiểu :whistle:
HLvà pexu: ửa đó là đèo mới, chứ ko phải đèo ngoạn mục. Nhưng nghe nói đi đèo đó từ Nha Trang đến Đà Lạt gần hơn đèo ngoạn mục đúng ko? :D HL đó chưa ki, chuyến đi này sau khi đám cưới còn lễ thì ở nhà chấm bài, gác thi đâu có rảnh đi chơi, nên ko có gì kể :whistle:

hoanglinhdl 4. May 2009, 09:33

Uhm, hihi HL lo xem hình và đoạn miêu tả chặng đường gay cấn quá nên quên mất dòng đầu ( dòng này quan trọng vậy mà...:D), đúng rùi,đèo này mới làm, tên đèo HL cũng hổng rõ lắm ( hè năm ngoái HL đi còn có đoạn chưa xong nữa cơ, giờ chắc đẹp ùi ), PL đi đường này ngắn hơn nhiều so với đi đèo Ngoạn mục, an toàn hơn đèo ngoạn mục nữa chỉ có điều vắng lặng, cô liêu quá, Đà Lạt nhìn chung cũng yên bình, tĩnh lặng thế mà hehe, 4 ngày lễ mà PL chỉ ở nhà chấm bài thui à, xạo ghê, ngày xưa (ngày mà đêm nào PL cũng đi dạo trên opera í) thì chắc là thế chứ giờ thì... :lol:

phuonglinh18 4. May 2009, 09:37

:whistle: xí làm như đi guốc trong bụng ng ta vậy :whistle:

hoanglinhdl 4. May 2009, 09:53

Trật lất ùi PL, hổng phải đi guốc trong bụng , mà là đi...giày trong bụng, guốc khó đi lắm, té chết :lol:

phuonglinh18 4. May 2009, 10:08

nghỉ hè rồi chưa HL :whistle:

bo.cong.anh 4. May 2009, 10:31

lúc nao sis dua len cho tui em con chiem nguong p:

Pexu 4. May 2009, 13:01

hehehe hình anh ngủ chắc, mắc cười chết....có mớ hem hiiiii, tội a thế :D

funnylovely 4. May 2009, 15:21

mà sao lúc ảnh tỉnh chụp cứ hay né vậy nhỉ :whistle:

hoanglinhdl 4. May 2009, 15:45

Hehe từ tết đến giờ HL có học đâu, đi thực tập, giờ về bảo vệ nốt cái luận văn nữa là chỉ còn chờ...bị đuổi ra khỏi trường thui :D, còn Pl khi nào đc nghỉ hè, chắc sắp thi học kì rùi ha :smile:

phuonglinh18 6. May 2009, 11:14

HL chúc ra trường tốt nhất nha :smile:
:o: funny: ảnh ko thick chụp hình :o: mà mấy đứa thích sis post tấm có mặc áo hay ko nè

muongietnguoiyeu 6. May 2009, 11:44

áo hem qtrọng sis ơi, nếu xét về áo thì có hay hok cũng được mà sis :D

funnylovely 6. May 2009, 13:35

cái này tùy ss à :o:

phuhola 7. May 2009, 19:37

u forgot me...:cry: :cry: :cry:
:D

khlaphnum 8. May 2009, 01:58

Hôm nay anh phát hiện nghi vấn tại sao nhân vật nam hay "né" khi chụp ảnh. Người này bị tình nghi không giống chú rể trong ảnh cưới. Em có quyền không nói nhưng "thay lời muốn nói" là những hình ảnh chứng minh trước bàn dân thiên hạ.

bo.cong.anh 8. May 2009, 09:30

khlaphnum: em lai thay giong :D

phuonglinh18 8. May 2009, 13:41

anh cọp: sao anh lại nói thế :cry: :cry: :cry: ko phải chồng em chứ là thằng nào?
phuhola: sis vẫn nhớ em :smile: tại vì bận nên quên ghé thăm em :love: thương thương mà
boconganh: :o: nhìn trước sau đều giống ox của sis hết
muongietnguoiyeu va funny: sau 1 hồi suy nghĩ sis nghĩ nên post hình có mặc áo vẫn hay hơn :D để giữ lại bí mật của 2 đứa

funnylovely 8. May 2009, 14:44

ok ss à :D

bo.cong.anh 8. May 2009, 14:44

:D

khlaphnum 8. May 2009, 15:36

không nói thế làm sao em chịu up lên sớm! :D :D :D

phuonglinh18 8. May 2009, 16:27

:o: :o: :o: hic

muongietnguoiyeu 12. May 2009, 13:54

em bị đau cổ khi nghẻo đầu xem đấy :frown:

phuonglinh18 12. May 2009, 14:55

tại ảnh nằm nên sis mới chụp vậy mà :D hi hi

funnylovely 12. May 2009, 16:38

may là nằm nên ko kịp phản ứng :D

hoanglinhdl 12. May 2009, 17:09

Phải xoay màn hình mới xem rõ được ^^

muongietnguoiyeu 13. May 2009, 00:20

HL nói đúng :D

phuonglinh18 13. May 2009, 09:21

ai nói xoay ng đó xoay dùm đi :whistle:

hoanglinhdl 15. May 2009, 13:12

@muongietnguoiyeu : :yes:
@PL : :rolleyes: : thấy chưa có ng đồng ý với HL đó

phuonglinh18 15. May 2009, 16:08

có vẻ dạo này opera vắng lặng đến lạ kì :frown:

funnylovely 16. May 2009, 07:33

mùa thi mà ss :frown:

phuonglinh18 16. May 2009, 08:07

ừ ha...mùa thi Đại học, chứ học sinh thì đã thi xong hết rồi :smile:

hoanglinhdl 17. May 2009, 05:22

Sinh viên cũng thi xong lun rùi :D

muongietnguoiyeu 22. May 2009, 02:20

em chua thi... sap thi... va sap bo thi :D
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30