Bồng hồng cài áo ^^ tặng mẹ kính yêu!
Sunday, 10. May 2009, 10:39:41
Mẹ ơi! Hai tiếng gọi thân thương con vẫn thường gọi mỗi khi con khóc con buồn ngã vào lòng mẹ hay những lúc con vui muốn khoe mẹ điểm tốt, khoe mẹ chiếc áo đẹp...
Con cảm nhận được tình mẹ dành cho con không có gì sánh bằng. Dù con có lầm lỗi nhiều lần mẹ vẫn tha thứ và ôm con vào lòng an ủi, động viên. Mẹ ơi! con xin lỗi mẹ!
Hằng ngày con vẫn sống bên mẹ, chia sẻ vui buồn, hạnh phúc. Đôi lúc con rùng mình lo sợ không biết mình sẽ như thế nào nếu không còn mẹ trên cõi đời này?! Cảm giác đó ai cũng sẽ phải trải qua...nhưng sao con không bao giờ dám nghĩ, không bao giờ muốn nó xảy ra...con lúc nào cũng tin, cũng mong mẹ sẽ sống suốt đời với con.
Hằng ngày con bị cuốn theo cuộc sống bận rộn nên thời gian con dành bên mẹ, nghĩ về mẹ là rất ít. Giờ nghĩ lại, con thật có lỗi mà không biết làm sao?! Mẹ ơi! mẹ có biết con yêu mẹ biết nhường nào...mẹ ơi!
Mẹ của con thật vĩ đại và tuyệt vời. Bao năm tháng tần tảo một mình mẹ nuôi đàn con khôn lớn, thành người có ích. "Một mẹ nuôi đủ 9-10 con, nhưng 9-10 con tại sao lại không nuôi đủ một mẹ?". Thật chua sót con hiểu được mà vẫn không thể làm được. Bản thân con đi làm còn chưa nuôi nổi thân mình hic
Hôm nay, Ngày của mẹ, con kính chúc mẹ của con luôn sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi bên chúng con.
















hoanglinhdl # 10. May 2009, 13:33
muongietnguoiyeu # 10. May 2009, 14:08
Pexu # 11. May 2009, 08:00
Chúc mom của sis lun mạnh khoẻ để bông hồng đỏ trên áo sis vẫn đỏ thắm
phuonglinh18 # 11. May 2009, 15:08