Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Khi Anh Ra Đi...(thương mến anh trọn đời ^^!)

,

Khi Anh Ra Đi
Tác giả: Quốc An
Ca sỹ thể hiện: Mỹ Tâm






Ngàn lời yêu thương,
Ngàn lời đắm đuối đã trao anh yêu rồi đấy
Chỉ mong có anh bên em suốt đời
Một mình anh thôi, chỉ mình anh thôi
Nghe trái tim thầm nói

Rồi mùa thu qua
Mùa đông mang đến cho em bao niềm nhung nhớ
Chỉ mong giấc mơ bên anh mãi còn
Được gần anh thôi
Được nhìn anh thôi
Thương mến anh trọn đời

Chorus:

Còn nhớ những lúc đắm đuối
Những lúc mê say khi có nhau trong đời
Còn đó những chiếc lá úa
Vẫn cứ tuôn rơi trên con đường năm xưa
Tìm mãi ánh mắt thắm thiết
Tiếng nói thân thương
Còn lại gì khi anh đã ra đi
Người yêu ơi....
Thương mến anh trọn đời






Tôi muốn...Người đẹp nên cảnh cũng đẹp ^^ he he!

Comments

TheSecondLife 18. May 2009, 04:27

^^! thương mến tron đời :">

phuonglinh18 18. May 2009, 05:30

:smile:

muongietnguoiyeu 21. May 2009, 13:04

em chua nghe duoc

Huyen Trang 26. May 2009, 10:38

thuong sis tron kiep :x

funnylovely 4. June 2009, 17:50

dạo này ss đâu rồi, học sinh thi nên ss cũng bận nhỉ :smile: ss giữ gìn sức khỏe nha :love:

phuonglinh18 6. June 2009, 14:55

em cũng vậy nha...em ngủ ngon :zzz:
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30