Skip navigation.

TẠ VĂN PHƯỢNG

WIDE KNOWLEDGE

STICKY POST

PHUONG

Mong các bạn chỉ thêm cho mình vì đây là lần đầu tiên mình thử tạo Blog.Cám ơn nhiều ***Cám ơn chị Thủy Hiền đã chỉ cách thay đồi giao diện.*** ***Cám ơn các bạn vào blog và góp ý)****

I made this widget at MyFlashFetish.com.
................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

<td


MusicPlaylist


**********


Made From Histats.com

CÁI TẾT NÀY SAO ẤM ÁP QUÁ!

Sao lòng mình cứ nôn nao hoài vậy nhỉ, phải chăng vì sự náo nhiệt của tết? Mà có phải đâu?! Vì mình cũng đã lớn và tết năm nào cũng vậy thôi!
Phải chăng tình yêu làm cho mọi sự kiện trở nên càng đẹp hơn chính bản chất của nó?
Tết này lòng tôi mới thực sự nghĩ đến những điều khác lạ và lên một kế hoạch vòng quanh bạn bè, mà đặc biệt là đến nhà người yêu.
Tết này mình được nghĩ sớm quá mà sao không muốn về nhà liền nhỉ ? , có phải vì nhà gần hay mình mới về tuần trước. Đó là vì em (người anh yêu), anh không đến thăm em thường xuyên dù quảng đường không xa lắm, anh cũng không nói là anh ở lại thêm vài ngày nữa để chờ em cùng về. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ ơn ai khác, anh ở lại là vì em
Và rồi mình đã cùng về, anh vui lắm
Anh đã đến nhà em với tâm trạng vui lắm, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Dù cả ngày đầu năm anh phải đưa ba đi thăm bà con mệt lắm, tối rồi, có còn sớm gì đâu? anh suy nghĩ có nên qua nhà em lúc này không nhỉ, nhưng rồi không hiểu sao nửa tiếng sau anh lại có mặt ở nhà em nữa, anh hồi hộp vì hôm nay là ngày đầu năm mới. Anh sợ anh không dấu nỗi sự mệt mỏi sau một ngày dài chạy xe, ảnh hưởng niềm vui của gia đình em.
Nhưng em biết không? anh vui lắm nhờ câu nói của em đó " Tết này em vui hơn vì có anh qua nhà sớm và cùng em đi chơi"
Anh hi vọng và tin tưởng rằng em sẽ nói với anh như vậy khi mình còn yêu nhau nhé.
Thời gian tuy còn dài để chúng mình đến với nhau nhưng anh có niềm tin là tình yêu đôi ta luôn đậm sâu và vượt qua năm tháng
Chúc em sức khỏe và hạnh phúc nhé!


Gởi người tôi yêu

/* Con đường màu xanh */
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31