Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

WELCOME TO MY BLOG

I love my life

Lưu ý khi tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng

Lưu ý khi tổ chức tiệc cưới

Cho dù bạn có muốn đám cưới của mình diễn ra tại một phòng lớn trong khách sạn, câu lạc bộ hay một không gian đẹp ngoài trời thì bạn cũng cần tìm hiểu rất nhiều yếu tố để có quyết định cuối cùng...
Ví như bạn sẽ mời bao nhiêu khách? Đơn vị nhận tổ chức sẽ cung cấp được những gì cho bạn và nhiều thứ nữa. Trước khi ký hợp đồng thoả thuận, bạn nên đưa ra những câu hỏi sau cho người quản lý nơi bạn định thuê.
1. Quy định về thanh toán thế nào? Đặt trước một phần, một nửa tiền hay hình thức chi trả nào khác?

2. Khi nào cần đưa số lượng khách mời cuối để đặt chỗ?

3. Tôi có cần thuê riêng bàn, khăn trải bàn, ghế hay bao gồm tất trong giá dịch vụ?
4. Chi phí thuê không gian là bao nhiêu?
5. Chi phí quá giờ ra sao?

6. Có bao nhiêu bữa tiệc sẽ được tổ chức cùng ngày với đám cưới của tôi tại đây? Liệu có đám nào trùng với tiệc cưới của tôi không?
7. Ở đây có giấy chứng nhận chất lượng rượu không?
8. Tôi có thể mang rượu của mình đến? Có tính tiền công nếu tôi muốn nhờ nhân viên phục vụ mở nút chai?
9. Phía các ông có cung cấp người trông xe không? Chi phí thế nào?
10. Có người cung cấp thực phẩm riêng hay tôi phải mua thực phẩm?

11. Có phòng vệ sinh gần nơi tổ chức tiệc không?
12. Tôi có thể chụp ảnh lúc làm lễ thế nào?
13. Có đủ chỗ cho ban nhạc và sân khấu không?
14. Có giới hạn nào về việc mang các thiết bị của ban nhạc không?

15. Có chỗ dành riêng cho chủ hôn?
16. Kiểu dáng thiết kế phòng tiệc có bị hạn chế?
17. Nếu tiệc được tổ chức ở không gian ngoài trời, có kế hoạch nào dự phòng khi trời mưa?
18. Chương trình tổ chức tiệc cưới điển hình là như thế nào?

19. Số lượng khách lớn nhất phù hợp với phòng cưới ấy là bao nhiêu?
20. Nếu bánh cưới do tôi mang tới thì có phải trả phí cho người cắt bánh?
21. Tôi có phải trả tiền cho việc sắp bàn và thu dọn?

22. Tôi sẽ được thuê phòng cưới trong bao nhiêu lâu?



Riêng tôi thì thích 1 đám cưới đơn giản chỉ cần từ 15 đến 20 bàn là đủ rùi. Tốn kém làm chi cho khổ. Tôi lang thang mấy trang web và tìm được khá nhiều thông tin bổ ích trong tổ chứ 1 đám cưới rẻ và lịch sự





Để tổ chức trong khoảng chi phí "bình dân" này, nhiều bạn chọn phương pháp đặt Tiệc ở các Nhà Hàng hoặc Cà-Phê sân vườn với chi phí một bàn tiệc trọn gói (nước ngọt, bia tính riêng) trung bình : 300.000 - 400.000đ / 1 bàn, có người dẫn chương trình.

Nhiều nhà hàng hiện nay chi phí cho một bàn tiệc trung bình 500.000 - 600.000đ / 1 bàn là ngon, nhưng quan trọng là bạn biết chọn một thực đơn hợp lý. Số khách mời cũng giới hạn trong số họ hàng và bạn bè thân thiết, do đó số bàn đặt tiệc ước chừng 10-15 bàn.

Chi phí cho tiệc cưới tổng cộng (cả nước uống và các khoản chi phí khác ngoài thực đơn như trang trí, ca sĩ, nhạc...) vào khoảng 9 triệu đồng trở lại. Có một cách khác là bạn chọn thuê một mặt bằng và mời dịch vụ tiệc phục vụ. Ví dụ bạn chọn thuê mặt bằng tổ chức đám cưới tại Hội Trường Dinh Thống Nhất chi phí mặt bằng có cả trang trí sân khấu và khăn hồng, bàn đón khách... tròm trèm 5 triệu đồng.

Tổng cộng tiền đặt tiệc sẽ nằm trong khoảng 15 triệu đồng. Một số mặt bằng cho thuê ở các quán sân vườn như khu vực đường Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh), Nguyễn Thái Bình (Tân Bình)... giá cho thuê mặt chỉ khoảng 2 đến 3 triệu đồng.



Một địa điểm tổ chức Cưới vui, rẻ, trẻ, hiện nay được nhiều cặp sắp cưới quan tâm là Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP.HCM.

Vào mùa Cưới, Hội LHTN thường xuyên tổ chức những đám cưới tập thể nhân các dịp đặc biệt như Tết, Noel... nhằm hỗ trợ cho các đôi lứa nghèo, kinh tế eo hẹp hoặc thích tham gia Lễ Cưới Tập Thể. Nếu có nhu cầu "hai bạn" hảy đăng ký trước Mùa Cưới. Chi phí tham gia Lễ Cưới Tập Thể chỉ có 150.000đ. Ngoài ra Hội LHTN cũng là địa chỉ bình dân để các đến thuê Áo cưới và đồ dùng cho lễ cưới. Giá thuê soiré cưới ở đây khoảng 150.000 đến 200.000đ / 1 cái, thuê Veston từ 50.000 đến 100.000đ / 1 bộ.

Bạn cũng đủ để dành ra một khoản chi phí cho chụp ảnh, quay phim và làm laminate ít nhất tấm ảnh cưới phóng to để đặt ngoài tiền sảnh tiệc cưới và sau này treo trong nhà. Nhiềi đôi lứa hiện nay không thích quay phim trong đám cưới, nhưng chụp ảnh thì phải có để lưu lại làm kỷ niệm. Khoản chi phí này ít nhất là 2 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên bạn nên nhớ là khi đến Studio chụp hình, bao giờ cũng vậy, thợ ảnh chỉ cần chụp "rẹt..." một hồi là hết cuộn phim 36 tấm đẩ lắp cuộn khác. Vì vậy, do kinh phí có hạn, bạn nên bàn trước với thợ ảnh chụp bao nhiêu tấm và tối đa là bao nhiêu. Hiện nay giá chụp một tấm ảnh cưới trung bình là 20.000đ / 1 ảnh. Nếu bạn ép laminate ảnh thì chi phí ít nhất là 350.000đ / 1 ảnh.


Các khoảng nữ trang và áo cưới thì bạn phải "liệu cơm gắp mắm" thôi. Tuỳ tình hình kinh tế, bạn có thể dành cho nữ trang từ 3 triệu đồng trở lại và quần áo cưới khoảng 3 triệu đồng. Rất nhiều nơi, ví dụ chợ Tân Bình, chợ An Đông, hiện nay may hoặc may áo soiré cưới với giá chỉ 500.000đ / 1 cái, áo dài cưới khoảng 200.000 - 250.000đ / 1 cái, mẫu mã khá đa dạng và đẹp, sử dụng xong có thể giữ lại làm kỷ niệm. Đi thuê áo cưới, nếu lựa chọn tốt thì với 800.000đ, bạn có thể thuê được một chiếc soiré "nước thứ hai" khá mốt. Chỉ cần một chiếc soiré cho tiệc cưới là đủ.
Bạn đã có thể nghĩ đến việc đặt tiệc ở một số địa điểm có tiếng tăm, vi dụ như Khách sạn Đệ Nhất, Vườn Hồng của KS Rex, KS Kim Đô, Nhà hàng Sinh Đôi, Nhà hàng Phong Lan, Nhà hàng Maxim... Tuỳ điều kiện, bạn đặt số bàn tiệc 15, 20, 25 bàn theo dịch vụ tiệc trọn gói (chưa tính nước uống hay miển phí nước ngọt). Ở các nhà hàng này thực đơn ăn "được" kinh phí khoảng 900.000đ / 1 bàn, thực đơn ngon hơn khoảng 1.200.000đ / 1 bàn.

Khoảng kinh phí này cho phép bạn sắm một bộ nữ trang bằng vàng ròng hoặc kim cương của SJC hay PNJ làm kỷ niệm (ít nhất khoảng 5 triệu một bộ). Tuy hiên rất nhiều cặp vợ chồng đã khuyến cáo, nữ trang chỉ có tính chất làm kỷ niệm ngày cưới, chứ không có giá trị kinh doanh vì khi bán lại sẽ mất giá rất nhiều. Như vậy bạn sẽ rất thong thả định một khoản cho tuần trăng mật kéo dài ít nhất 3 ngày, địa điểm và thời gian tuần trăng mật còn phụ thuộc vào túi tiền sau khi cưới.

NHẮC NHỞ BẠN MỘT CHÚT

* Nếu bạn đăng ký thuê xe rước dâu nên làm hợp đồng kỹ càng : xe gì, đời nào, màu gì, giá tiền bao nhiêu, thời gian nào bao lâu, đón và đưa khách ở đâu, tài xế có tự túc ăn uống không... Để tránh trường hợp bạn thuê xe Camry đời 2001 để rước dâu thì dịch vụ đem đến xe Deawoo đời 2001, thậm chí đời thấp hơn. Cũng là 2001 nhưng nhiều vẫn thích đón dâu bằng xe Camry hơn, nhưng đã sát giờ đón dâu rồi khó có thể thay xe được.
* Coi chừng mâm quả cưới chỉ còn 1/3. Ở các dịch vụ cho thuê mâm quả cưới thường kiêm luôn dịch vụ chuẩn bị mâm quả như cặp trà, cặp rượu, trầu cau, bánh phu thê... nhiều sui gia về nhà mỡ mâm quả chỉ thấy cặp trà có cái võ với một nhúm trà bằng nắm tay, còn rượi là rượu mùi của Đà Lạt, bánh phu thê bị thiêu... chỉ biết dỡ cười dỡ mếu.
* Chỉ cần một hoặc hai áo soiré trong tiệc cưới là đủ. Đừng tưởng có nhiều áo soiré là sang, chỉ tổ làm mất thì giờ thay áo, tốn tiền, đi lên đi xuống vướng bận.


Lưu ý khi tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng

Lưu ý khi tổ chức tiệc cưới

Cho dù bạn có muốn đám cưới của mình diễn ra tại một phòng lớn trong khách sạn, câu lạc bộ hay một không gian đẹp ngoài trời thì bạn cũng cần tìm hiểu rất nhiều yếu tố để có quyết định cuối cùng...
Ví như bạn sẽ mời bao nhiêu khách? Đơn vị nhận tổ chức sẽ cung cấp được những gì cho bạn và nhiều thứ nữa. Trước khi ký hợp đồng thoả thuận, bạn nên đưa ra những câu hỏi sau cho người quản lý nơi bạn định thuê.
1. Quy định về thanh toán thế nào? Đặt trước một phần, một nửa tiền hay hình thức chi trả nào khác?

2. Khi nào cần đưa số lượng khách mời cuối để đặt chỗ?

3. Tôi có cần thuê riêng bàn, khăn trải bàn, ghế hay bao gồm tất trong giá dịch vụ?
4. Chi phí thuê không gian là bao nhiêu?
5. Chi phí quá giờ ra sao?

6. Có bao nhiêu bữa tiệc sẽ được tổ chức cùng ngày với đám cưới của tôi tại đây? Liệu có đám nào trùng với tiệc cưới của tôi không?
7. Ở đây có giấy chứng nhận chất lượng rượu không?
8. Tôi có thể mang rượu của mình đến? Có tính tiền công nếu tôi muốn nhờ nhân viên phục vụ mở nút chai?
9. Phía các ông có cung cấp người trông xe không? Chi phí thế nào?
10. Có người cung cấp thực phẩm riêng hay tôi phải mua thực phẩm?

11. Có phòng vệ sinh gần nơi tổ chức tiệc không?
12. Tôi có thể chụp ảnh lúc làm lễ thế nào?
13. Có đủ chỗ cho ban nhạc và sân khấu không?
14. Có giới hạn nào về việc mang các thiết bị của ban nhạc không?

15. Có chỗ dành riêng cho chủ hôn?
16. Kiểu dáng thiết kế phòng tiệc có bị hạn chế?
17. Nếu tiệc được tổ chức ở không gian ngoài trời, có kế hoạch nào dự phòng khi trời mưa?
18. Chương trình tổ chức tiệc cưới điển hình là như thế nào?

19. Số lượng khách lớn nhất phù hợp với phòng cưới ấy là bao nhiêu?
20. Nếu bánh cưới do tôi mang tới thì có phải trả phí cho người cắt bánh?
21. Tôi có phải trả tiền cho việc sắp bàn và thu dọn?

22. Tôi sẽ được thuê phòng cưới trong bao nhiêu lâu?

my photos slideshow

I like these songs



let's learn this song. This is a lovely song:

Racontes moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Kể con nghe đi về cái tên lạ kỳ khó đọc
Mà con đã mang từ lúc chào đời

Racontes moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Kể con nghe đi về mảnh đất cổ kính, về đôi mắt nhỏ dẹp
Đã nói đúng hơn con những gì Mẹ chưa dám nói

Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
Con chỉ biết về Mẹ qua hình ảnh chiến tranh
Bằng phim của Coppola và những trực thăng thét lửa



Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam .
Rồi một ngày, con sẽ đi, sẽ về đấy viếng thăm hồn Mẹ
Rồi một ngày, con sẽ đi, sẽ về đấy thăm Mẹ, Mẹ Việt Nam ơi


Racontes moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis ne'e.
Kể con nghe đi về màu da, mái tóc và đôi chân nhỏ
Mà con vẫn mang từ thuở chào đời

Racontes moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marche 's flottants et les sampans de bois.
Kể con nghe đi về nhà cửa, đường phố, kể con nghe đi về kẻ lạ ấy
Về những chợ nổi, về những thuyền buồm bằng gỗ

Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des he'licopte`res en cole`re ...
Con chỉ biết quê hương qua hình ảnh chiến tranh
Bằng phim của Coppola và những trực thăng thét lửa





Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.

Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter’s roar.

One day I’ll touch your soil.
One day I’ll finally know your soul.
One day I‘ll come to you.
To say hello… Vietnam.

Tell me all about my colour, my hair and my little feet
that have carried me every mile of the way.

Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.

All I know of you is the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter’s roar.

One day I’ll touch your soil.
One day I’ll finally know your soul.
One day I’ll come to you.
To say hello… Vietnam.

And Buddha’s made of stone watch over me.
My dreams they lead me through the fields of rice.
In prayer, in the light… I see my kin.
I touch my tree, my roots, my begin…

One day I’ll touch your soil.
One day I’ll finally know your soul.
One day I’ll come to you.
To say hello… Vietnam.

One day I’ll walk your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you.
To say hello….Vietnam
To say hello….Vietnam
To say xin chao…. Vietnam



please listen to songs about vietnam. I'm sure that one day you will come to say hello vietnam.

10 điều phụ nữ hiện đại ghét nhất ở đàn ông - ten points what model women hate about men

Ngày nay, phụ nữ khó tính hơn, khắt khe trong đánh giá, đòi hỏi nhiều điều. Đàn ông nên biết điều nàng ghét để dễ bề chinh phục được họ!

1)Keo kiệt- mingy men (niggard):no: bug :down:

Mẫu đàn ông khủng khiếp nhất mà tất cả mọi phụ nữ đều tránh xa là đàn ông keo kiệt. Họ đếm từng xu mình kiếm được và cằn nhằn, kể lể mỗi khi phải bỏ tiền mua thứ gì.

Phụ nữ, đặc biệt là các cô gái hiện đại và biết kiếm tiền, sợ khi yêu, họ sẽ chẳng nhận được bông hoa nào vì đấy là thứ “xa xỉ” hay nếu họ nhận được chiếc áo hay vật trang sức nào đó, anh chàng sẽ kể giá chiếc áo cho tất cả những người họ gặp!

2)Yếu đuối, ủy mị - flaccid(flagile) men :no: bug :down:

Chỉ đứng thứ hai sau hàng những người keo kiệt, đàn ông ủy mị là thứ mà phụ nữ rất ghét. Nhiều người đàn ông, để chứng tỏ tình yêu của mình, luôn tỏ ra yếu đuối kiểu “không có em thì anh chết”, giận dỗi một chút là “vĩnh biệt em”… Câu này làm phụ nữ mủi lòng, nhưng chán ngán.

Thật không gì chán bằng một anh người yêu mỗi khi gặp thất bại lại rít lên như trẻ nhỏ và nói những lời lãng nhách.

Cái phụ nữ cần ở đàn ông, là một sức mạnh bền bỉ, là sự thâm trầm vững chãi, là một bờ vai đủ mạnh chứ không phải dòng nước mắt chỉ chực chảy ra. Yêu một người đàn ông yếu đuối quả là sự chịu đựng khủng khiếp đối với phụ nữ!

3)Nổ - brag (swagger):insane:

Phụ nữ ghét cay ghét đắng khi phải đi hay ngồi cùng những người đàn ông thích “nổ”. “Cái thằng cha đấy, tao lạ gì, lúc nào tao chẳng đi uống nước cùng nó!”, “Con BMW hả, thích mua lúc nào chả được”… Hãy thử hình dung xem, người bạn gái đi cùng sẽ xấu hổ thế nào trước một người đàn ông bắn pháo lia lịa như thế?

Nói to trước đám đông là mất lịch sự, nói to mà “nổ” thì càng kinh khủng hơn. Mọi việc sẽ được chứng tỏ khi bạn làm việc và những gì bạn có, khoe khoang không phải cách để giới thiệu mình!

4)Cợt nhả ( be in jest :no: bug :down: )

Nhiều khi đàn ông buông một lời tán tỉnh trêu đùa cô bạn gái bên cạnh, chẳng vấn đề gì, đàn ông ai cũng thế. Nhưng cợt nhả là chuyện không nên. Bạ ai cũng nói: “Nhìn em, anh chỉ muốn cắn một cái”, lại nói nhiều lần thì đích thị đấy là người cợt nhả.

Và dù là bạn bè bình thường, quan hệ đồng nghiệp hay bạn gái, những người cợt nhả cũng chẳng bao giờ được tôn trọng. Rất nhiều người đàn ông chẳng hàm ý gì khi nói vài câu chớt nhả, nhưng người nghe thì thấy sợ.

5)Kỹ tính - hypercritical

Có anh chàng đến nhà bạn gái chơi, thấy phòng của nàng hơi bừa bộn hay chiếc áo nàng mặc cách đây vài hôm vẫn treo trên mắc, chưa giặt, đã vội vàng bỏ chạy, vì cho là nàng luộm thuộm… Có phải là bạn đã kỹ tính quá không?

Có người thì kỹ tính đến mức không hài lòng bất cứ ai khi mua đồ, chàng có thể kể vanh vách cửa hàng này bán ô mai ngon, nhà kia làm giò giỏi… Có thể bạn là người chồng tốt, nhưng thực sự là các cô gái sẽ sợ khi phải tiếp xúc với người đàn ông “cái gì cũng biết” thế này!

6)Sự kiêu ngạo (self-conceited; self-important; self-righteous; vainglorious; arrogant)

Những người đàn ông ngạo nghễ và kiêu kỳ thường muộn vợ. Họ nhìn người khác với ánh mắt của “bề trên” và thấy ai cũng “sao đó”, thậm chí còn chẳng bao giờ thèm để mắt đến những “kẻ dưới”.

Sự cao ngạo thường đi theo sự lạnh lùng, thái độ khinh mạn và những lời nói châm chích. Vẫn có thể tự kiêu mà rất đáng yêu, tại sao bạn phải tạo cho mình một vẻ mặt khó ưa đến vậy?

7)Thiếu tự tin (unselfconfident):no: bug

Đây cũng là bệnh của một số người đàn ông. Do có những hoàn cảnh đặc biệt, một số người thường mặc cảm về mình, như chuyện không kiếm được nhiều tiền hay chuyện mẹ mình là người khắt khe, nên không dám mời ai đến nhà, có người thì thấy tự ti vì bố mẹ không giàu có…

Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn là người có chí tiến thủ, thì tất cả những khiếm khuyết bạn có, sẽ được bù đắp và chẳng việc gì phải e dè hay mất tự tin. Cuộc sống rất công bằng và không ai hoàn hảo, hãy nghĩ thế, bạn sẽ thấy mình tự tin lên nhiều.

8)Người đàn ông đào hoa ( lady-killer):no: bug

Mẫu người này, rất thích hợp để làm bạn, mà khó có thể chấp nhận làm chồng. Thực sự là phụ nữ thích loại đàn ông này để nói chuyện, nhưng để giữ người đàn ông này, thì thật khó khăn.

Ở người đàn ông dạng này, bao giờ cũng tỏa ra xung quanh một ánh hào quang nhất định, rất thu hút. Cũng thừa nhận rằng, dạng người này cũng rất đa tình nữa, nếu phụ nữ không cao tay và biết bỏ qua mọi chuyện, chắc chắn, họ cũng không dám yêu con người này!

9)Khô như ngói (as dry as a bone/a stick ):insane:

Ấy thế nhưng bạn cũng đừng đờ ra như ngói hay chẳng có chút cảm xúc gì. Phụ nữ không thích yếu đuối, nhưng lại mềm lòng trước những lời nói lãng mạn và những cử chỉ quan tâm kín đáo.

Nếu bạn không biết nói chuyện, nếu bạn chân thật đến mức đến nhà người yêu mà chỉ biết ngồi thiền, thừ mặt ra… xem vô tuyến thì quả thực là bạn đã sai lầm.

Chân thật và khô khan là hai chuyện khác hẳn nhau, mồm mép và biết nói chuyện cũng không phải là một và biết nói chuyện, biết thể hiện sự quan tâm chứng tỏ bạn biết cách kéo người khác gần mình và có một đời sống tâm hồn phong phú.

10)Bẩn (untidy / slovenly /unmethodical men)

Chuyện xuề xòa trong ăn mặc, bình thường thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, thậm chí, bạn có thể ngụy biện rằng mình dễ tính, giản dị… nhưng bẩn là chuyện khác.

Quần áo xuề xòa không có nghĩa là chiếc áo đã két ở cổ một vệt đen sì, đôi tất đi mấy ngày không thay hay chiếc quần bò dựng lên mà không… đổ. Mặc bẩn khiến người khác xấu hổ khi đi cùng bạn, và nói thật, nó không đáng được tự hào chút nào.

my best student

Her name's Bao Oanh. I was lucky to be her English teacher for 6 months before she moved to America to live. That time she was only 5 years old. She's always a clever student. I love her very much. Now she is living in America and she is growing up quickly.. She's very great in purple clothes. She seems taller and becomes a beautiful girl. they are her parents. They seems fatter than before. I guess that her mother doesn't want to eat much now. :lol: :D . If she eats much, she will be a American lady with big body :sherlock: :no: This summer vacation, her parents took her to somewhere. She loves summer and hates winter because it snows in the winter. She said to me that she hated snow :insane: :no: snow......:ninja: :no: :furious: bug cow . :no: :furious: :chef: Look at her! she is lovely and looks clever. In fact, she's really clever. She took these photos in her room. She looks elegant in all pictures. I love her long hair. you can see her mom. waooo.. she's getting fatter :troll: :jester: She has to play with her hoop each day. :queen: :sing: wine I like fat she looks like her mom. :up: :coffee: it was her birthday. She became a queen. Her father gave her a big cake. She loved it. Last year, she was received big awards because she was a good student. She was the second in her class. Her teacher loves her very much. She said that she got a new laptop. That was an award from her father to her. :love: flirt :yes: :beer: she was so lovely in that clothes. Her parents were so proud of her :love: flirt :idea: :D

Ha Long Bay

“Ha Long” is literally translated as "Bay of Descending Dragons." Prior to the 19th century, this name was not recorded in any document or archive. When mentioning the present-day Quang Ninh Sea or Ha Long Bay, old historical books often referred to them by the names of An Bang, Luc Thuy or Van Don. Not until the late 19th century did the name of Halong Bay appear on a French Marine Map. “The Hai Phong News”, a French newspaper of the time, had an article, “Dragon appears on Ha Long Bay”, reporting the following story: In 1898 a sub-lieutenant named Lagredin, captaining the ‘Avalanse’ reported seeing a huge sea snake on Ha Long Bay. This was also witnessed by many of the crews. Thus emerged the European image of the Asian dragon. Whether this appearance of a strange animal looking like a dragon resulted the name of Ha Long Bay is not known. here is also a local
legend, which has been handed down, relating to the name Ha Long Bay, which tells the following tale:
Long ago, in the first founding days, the Viet people were attacked by foreign aggressors. The Jade Emperor sent the Mother Dragon and her band of Child Dragons to help the Viet people fight the invaders. While the enemy vessels were launching massive attacks against the mainland, the dragons descended in flocks from the sky. They spat out innumerable pearls which changed into jade stone islands the moment they touched the water. These islands linked together to form firm citadels that checked the enemy’s advance and smashed their vessels to pieces.
After the invaders were driven out, Mother Dragon and her Child Dragons did not return to Heaven but stayed on earth, right at the place where the battle occurred. The spot where the Mother Dragon landed was Ha Long, and where the Child Dragons came down was Bai Tu Long. The place where their tails violently wagged was called Long Vi, the present-day Tra Co Peninsula with its soft sandy beach stretching many kilometers.” Most of the islands on Ha Long Bay are limestone and were formed over 500 million years ago, and are massed in the southeast and southwest. The schist islands scattered in the southeast have an average height of between 50-200m, and have a rich covering of flora. Within the islands of the Bay there are hundreds of beautiful caves of different shapes and sizes, including many famous names such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, Tam Cung and Bo Nau. Some of them are archaeological sites retaining tangible archaeological evidence, such as Dau Go, Bo Nau, Sung Sot, Soi Nhu, Tien Long, Me Cung, and Trinh Nu caves
I like Relics at the foot of Bai Tho Mountain very much Bai Tho Mountain:

About 200m high, the mountain stands like a huge pillar next to Halong Bay. Its original name was Truyen Dang (Light Transmitter). In 1468, on his way to An Bang [now Halong Bay], King Le Thanh Tong praised the Mountain’s beauty and expressed his pride in its historical role as guardian of the country. The King carved his poems on the south wall of the mountain. So it was called De Tho Mountain (carved poems) and later Bai Tho Mountain (Poem Mountain). Besides the poems of King Le Thanh Tong, there are also the poems of Lord Trinh Cuong and poets from the Nguyen Dynasty.

In the French and American resistance wars, Bai Tho Mountain witnessed many historical events in this coal mining area. On 1st May, 1930, the first Vietnamese Communist flag appeared on the summit of the mountain, leading to the dawn of a new era in the history of Halong. In the American resistance war, it was used as a broadcasting station for Quangninh Post Office, broadcasting vital information to the central government. Hang Trinh Nu or the Virgin is also known as Mid Gate cave. According to local lore, an old couple lived here long ago. The husband made a living fishing around the bay. They were very poor. They had only one daughter. She grew up to be a beautiful young woman, so beautiful that people from all around knew of her. There were many suitors and her reputation reached the local mandarin. The mandarin immediately sent his soldier to her home to capture her. She was forced to marry the old mandarin.

After much cajoling and threats the fair maiden still steadfastly refused. One day, she escaped from the mandarins home, however she was afraid to return home for fear of retaliation. After much thought, the maiden decided to go to Mid Gate cave to commit suicide. Her body turned into the stone statue lying atop a flat surface. Since then, Mid Gate cave became known as Virgin cave.

Virgin cave tunnels through the middle of an island approximately 2 km long. Along the tunnel, there are many chambers. Each is famous for a different reason. All are unique in their beauty. Many visitors to the cave are awed by its beauty and so the name Hang Sung Sot was given to the outer chamber of the Virgin cave. Sung Sot literally means astonishment or awe.

traveling to Cu Chi tunnel

It was a sad Sunday for me. I did nothing. And then I decided to travel by myself. Some my foreigner friends said to me " traveling to Cu Chi tunnel is a good idea". I felt so ashamed that although I lived in Ho Chi Minh, I never knew to a secret tunnel in the war and well-know in the world now. my knowledge in history is very very bad. And I thought I should visit Cu Chi tunnel. It is 70 km from Ho Chi Minh City in the Northwest. .when we were on the way to Cu Chi tunnel, we dropped this place to see a village where the many things are handmade such as: pictures, bottles, jars,....they are not expensive for foreigners, but expensive for me:no: :cry: They are nice. I wish I have them all. ohh. My house.....welcome to my house...:sing: :sing: :sherlock: hi :wizard: ohh. My house.....welcome to visit it.... ohhhhh. to come inside of the tunnels, we must go by a gate and buy the tickets.it costs 10$ for foreigners and 15000 vnd for vietnamese. I like the a jack-fruit tree. there are a lot of fruit. Can you see the tunnel?? the underground hideout is made in many forms but mainly in earth womb, only has one mouth as small as only for one person creeping into or out and one air hole. At time closing the hideout mouth, invaders walking on the ground cannot recognize the hideout. the mouth of the tunnels are so small that the American soldiers can't come inside because they are much bigger than vietnamese soldiers. Vietnamese people are clever. A lot of tourists wanted to come down into the tunnel. But it's not easy to breathe. you must be carefull.:yikes: :no: Around up and down door, there are several blind ditches, nail pits or mines (called deadly ground), including antitank mines and laissez-faire platforms for shooting helicopters snatching, to kill and prevent enemies approaching closed. ohh so happy because I can put my arm on a soldiers :sherlock: :beer: :coffee: n the war, vietnamese soldiers didn't have lots of modern weapons to resist American soldiers, but they were so clever. they found the way to cut big bombs that they found or gained from American soldiers. That was so dangerous. But they did that well. I admire them It's me. I would like to be inside, but I was so afraid that I couldn't come out of the tunnel to be back home:lol: :furious: So I just stood and took a photo:wizard: :yes: clever.... Do you know manioc?? waoo.. I was so hungry. But... so lucky to me... in the jungle, there were a row of tables with plates of manioc on them and a pot of tea. I enjoyed pieces of manioc and drank a cup of tea. Ohh, nice... Do you know there is an underground village Cu Chi earth womb.During period, enemy fought and destroyed hazardously, all activities of fighting forces and people were hided softly underground. In hard conditions, people still made out normal life although on the ground full of bullets, bombs and smokes…In fact living in Tunnels is very hard and indisposed. Due to protecting forces to fight longtime, people had to accept all difficulties, sometimes over their resistance. In the earth womb, it is dark, narrow and difficult for walking; most of them must humble or creep. Tunnels had somewhere wet, moisture and stuffy because of lack of breath air and sunshine (lights are mainly from candles and flashlights). If anyone was faint, it had to be carried to the hideout door for making artificial breath. In rainy season, in earth womb growing many poisoning insects, somewhere there were snakes and centipedes… For women, they lived there more difficult. Some of whom had to bear and raise children in tunnels with full of unhappiness.
Furthermore, hundreds of people upping and downing the tunnels via doors but keeping secret for the tunnels that was the very difficult duty. Only a blade of grass broken or mudded, a leave torn strangely, they had to re-disguise if they wanted not to be founded and attacked by enemies.

traveling

that was a happy day. My friends came to Vietnam to visit me. We traveled to Mekong Delta together. We had 2 funny days. Mekong Delta tour was not so great as we thought but we were so happy.:wizard: :sherlock:
The lady who is wearing a white T-shirt and from Italy is a journalist. She always brings her camera to everywhere and she took lots of photos here. And the men and the lady sit next to me are a couple. They are husband and wife. They are so kind. :queen: :coffee:
Look at us! I'm standing between 2 girls. One is from USA and The other is from Canada. They have nice smiles around me. :heart: flirt :beer: :queen: :coffee: here is a lovely friend.She's Emma. She comes from Korea. She has a lovely and attractive smile.There are a lot of men who've been courted her. She can speak Korean, Chinese and English. now...welcome... and enjoy with us.

a Teddy Dog and a Dog

last Sunday,that was a sad Sunday, I did nothing. I looked at myself through the webcam and then I took some photos.
:love: :smile: and I complimented myself: "ohh.waooo. a lovely girl....". I have some lovely Teddy Dogs. but this one is my favorite. I love it very much. I have a friend. He's American. He has a lovely Dog. it looks like my Teddy Dog. He is proud of his Dog because it is "a beautiful female dog". :jester: :heart: :coffee: He's 1.82 cm tall and 120 kg fat. his Dog is 50 kg.... :yikes: :no: ...big...big:yes: ohh... my friend is calling....who's that??...:confused: hehe ..:cry: a friend...a girl...:cry: ...I wish .. a boy:heart: :love: wine ok..try to answer her...waoo. she invited me to join a party:yikes: :sing: :yes: ... I love it... Look at me! I kissed my Teddy Dog. I don't know if who wishes " I want to be your Teddy Dog, darling"...:o: :o: :no: :wizard: :heart: love you... sleeping with my Teddy Dogs... keke.. I like sleeping like this style.:zzz: :clown: flirt
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31