Bình yên để gió đưa em về

Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Good thinking for a day .....

Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn... Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão.

Mưa

Mấy hôm nay thấy nhức đầu lạ, hình như đã trở thành thói quen rồi. Lâu lắm rồi không thoải mái nằm nghe nhạc Quang Dung hát, trời mưa, hay lạ ...
Lâu rồi không chép 1 bài thơ hay nào.

Dòng sông một bờ
Nguyễn Khắc Thạch

Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.

Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?

Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ...

Christmas 2009

photoshine

Buồn !!!

Mấy hôm nay tự nhiên thấy buồn, hình như lâu lắm rồi không viết blog, lâu lắm rồi không buồn …. Giống như blog là nơi mình xả stress và trút giận vậy. Chán ….
Vẫn tự tin mình là người lạc quan từ nhỏ, rằng chẳng điều gì có thể làm mình phân tâm và nhụt chí, vẫn tin rằng mình mạnh mẽ…nhưng mà…..

Tháng Sáu mùa thi

[/ALIGN]

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên

Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều

Tháng Sáu mùa thi
Con đường học trò, anh đưa em đi
Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định,
Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu

Tháng Sáu mùa thi
Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật
Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
Em bắt đầu, nơi anh đi qua.

Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi
Và tháng Sáu, bao la
Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếp
Ŀể nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh...

Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm
Làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào
Trang sách mở bao điều cuộc sống
Ta bước vào tháng sáu mùa thi.

Một chút cho mùa xuân

Với mai trắng dịu dàng, đơn sơ, thuần khiết

Vẫn thích màu trắng nhất....


Với mai vàng rực rỡ ....



Và không thể thiếu sắc hồng của hoa đào miền Bắc

Chán .....

Cả tuần nay thấy mệt mỏi nhiều, suy nghĩ nhiều, lo nhiều ... nervous Tưởng chừng như mình đuối sức, và muốn bỏ hết mọi thứ. Lâu rồi, chẳng được nhẹ tênh đầu óc dù chỉ để hát vu vơ vài câu hát ... Thế là t7 hay CN có thi thì cũng để vậy luôn, không học nổi nữa rồi... Trí nhớ dạo này tự nhiên thấy kém hẳn, tư duy thì chậm chạp. Uh, cũng phải... hôm trước nhỏ Thảo bảo: Tụi mình già thật rồi...cry awww worried
Rồi bỏ mặc mọi thứ, tìm hoa, tìm thơ rồi chép blog ... relax nhẹ nhàng.
2 tuần về nhà là 2 lần bệnh tưởng như không lên nổi, mẹ bảo: Đừng cố gắng nhiều, được nhiêu hay nhiêu, đừng gắng sức ...Uh thì cũng cố nhưng cái tật hay lo khó bỏ, rồi lại nằm mơ thấy thi rớt không chừng. no
Thôi thì - sướng khổ tại tâm ....wink

Chiều Hoa Cúc

Tháng sáu về thắp nỗi nhớ trên môi
Những dễ thương bây giờ mờ nhạt quá
Giữa khoảng cách đổi một ngày nắng hạ
Trắng cả đôi bờ thương nhớ không nguôi

Tháng sáu mùa này hoa cúc nở rồi
Ai thả gió thổi tung từng cánh mỏng
Cho ước mơ bay lên khung trời rộng
Ai sẽ gom về gối mộng tối nay

Lặng lẽ nơi này còn bước chân xoay
Vẫn âm thầm đi về bên lối vắng
Mùa hạ xôn xao mắt đời tĩnh lạnh
Hái tặng riêng mình mấy đóa lung linh

Hái tặng riêng mình một chút nguyên trinh
Rất đơn sơ như màu hoa cúc trắng
Giữ hộ em sợi nắng chiều trong vắt
Biết đâu chừng … cũng có nỗi niềm riêng …

( Sưu tầm )
[/FONT][/ALIGN][/SIZE]

Bất chợt…?


Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…?
( St )
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29