Cò tròn 2 tuổi rồi
Thursday, 22. October 2009, 10:31:41
Sinh nhật 2 tuổi, chuyện của Cò
Lâu lắm mẹ mới vào blog, bụi phủ kín rồi. Hôm nay Cò tròn 2 tuồi. Mẹ sang công ty mới cũng bận, tối về thì cũng bận nốt, thế là chẳng update blog cho Cò được. Cò dạo này đã người lớn hơn rất nhiều. Nói được đủ điều, hát hò, đọc thơ,.. cái gì cũng biết. Cân nặng có vẻ nhích hơn nhưng cân nặng thì lại ổn định một cách không cần thiết

. Tối nay mẹ cố gắng về sớm và mua bánh kẹo để mời bạn bè trong khu tập thể sang chúc mừng sinh nhật Cò. Hôm trước sinh nhật bạn Hà Phương (20/10) mấy chị lớn trong khu sang gõ cửa để...mời Cò đi dự sinh nhật, có cả giấy mời viết tay hẳn hoi "Mời bạn Hiếu đến dự sinh nhật của tôi"

Con của mẹ thế là đã tròn 2 tuổi, bước sang tuổi thứ 3. Con lớn khôn lên nhiều là nhờ có sự chăm sóc, thương yêu của ông bà. Phải biết ơn ông bà nhiều con nhé. Hôm trước con đứng trước bàn thờ và ạ cụ, với cái giọng nói ngọng nghịu rất đáng yêu, con xin rằng " ạ cụ ạ, cụ cho cháu mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và...thành đạt"

Cả nhà đều mong như vậy đấy. Happy birthday to my Angel, I love you so much!
Ảnh sẽ up sau nhé
Thỏ- Sóc # 22. October 2009, 11:16
Thỏ- Sóc # 22. October 2009, 11:16
Chíp & Bin # 22. October 2009, 11:28
LinhMoon # 22. October 2009, 13:29
Le Duc Hieu # 23. October 2009, 16:48