Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cuối tuần của con 28.08.2011

Cuối tuần vừa rồi vui lắm , chiều qua thì cô Pi đến nhà Tin chơi nhé , Pipi thì vẫn lôi thôi dư thế, ném luôn cái túi ở chân giường Tin, xong ra ngoài nằm chơi với mẹ , ăn bao nhiêu là món ngon Tin ạ (hé hé trong lúc Tin ngủ ý ).
Bỗng dưng mẹ nghe "huỵch" một tiếng, hóa ra chàng trai của mẹ đã thức dậy, nhẩy xuống đất, mặt mũi còn đang mat nhắm mắt mở ngái ngủ, còn tay thì kéo lê cái túi vàng " hịn hịn " của Pi, buồn cười lắm ý .Chứng tỏ con giai mẹ cũng mê đồ xịn nhá, cái túi rởm của mẹ dù có ném đấy cả ngày Tin có bao giờ thèm để mắt đâu p .Xong màn thích đồ xịn, thì Tin còn thích cả gái đẹp nữa mẹ ạ, Tin nhẩy lên người Pi đùa nghịch quá trời luôn, tay nắm tay cô Pipi nhé , cưỡi tuần lộc cùng nhé, nói chung là chim ưng Pipi rồi, ha ha .
Tối qua, để bù cho cả 2 ngày cuối tuần ở nhà , bố mẹ cho Tin đi Lăng Bác chơi.Mới đầu Tin có vẻ còn e dè, cứ nép vào bố, không chịu xuống đi bộ đâu .Khi tha đến quảng trường Ba Đình , chắc hẳn là chưa bao giờ con trai thấy một không gian rộng lớn đến thế, mắt con sáng lên và tụt khỏi người bố để chạy, chạy như là chao lượn ý, tự do và thoải mái , rất thích thú vì có quá trời bạn mà .

Nhưng buồn cười một nỗi là Tin hình như chưa quen với " mặt sân " ở đây nhé, cu cậu ngã liên tục, nên mẹ tháo dép ra, cho con đi chân đất cho thật chân để con chạy, thích lắm mẹ ạ, mồ hôi vã ra như tắm, mặt thì thực sự phấn khích .Con vui làm mẹ thấy mẹ lười quá, ngại xa nên chẳng mấy cho con đi chơi, hihi.
Yêu nhất là đến đoạn Lễ hạ cờ, bài hát nổi lên , Tin dừng chạy để lắng nghe mẹ ạ, yêu lắm đôi bàn tay nhỏ xinh của con vỗ vỗ theo điệu nhạc, con trai của mẹ lớn thật rồi đấy.

Thứ hai ngày 16


Hôm nay thứ 2 ngày 16, con trai vẫn còn sốt , sổ mũi và ho nên mẹ nghỉ để hai mẹ con ở nhà trông nhau cho con khỏi hẳn, không mấy lần cố cho con đi học rồi toàn phải đón con về giữa chừng, mệt cả mẹ cả con , mà con thường ốm kéo dài lâu hơn, hic hic .

Vì được nghỉ nên Tin được ngủ no nê đến hơn 8h, bây giờ đã dậy và đang nhấp nháp bánh gạo , rồi lần mò đi tìm gói Oreo bóc ăn, miệng và răng đen kịt, ha ha .Mẹ vừa pha cho em bình sữa rồi , hy vọng uống sữa xong uống thuốc , rửa mũi, em sẽ đỡ mệt và dần khỏi ốm để mẹ yên tâm đi làm .

Ở nhà với con thật là thích , ước gì một ngày mẹ có nhiêuf hơn 24h để chơi và chăm sóc con.
Yêu con trai !

Mousse chanh leo

Hôm nay sinh nhật bạn già , mình quyết làm một chiếc bánh mang đến tặng bạn, để tráng miệng sau vịt om sấu , sau thịt nướng kiểu Hàn , sau phở cuốn và mình chọn mousse chanh leo .
Ai cũng nói mousse chanh leo dễ ợt, nhưng một lần mình làm nó cứ dai ngoách, nên hôm qua rất là run .Sau khi nghiên cứu ct của chị Dế, hỏi thêm kinh nghiệm của chị Mít và Lỳ, mình đã cho ra đời một chiếc bánh thật sự ngon, tuy phần cốt gato có hơi xẹp một chút , he he.
Công thức ghi lại ra đây cho lần sau dễ tìm nào

1.Phần mousse chô cô la trắng :
sô cô la trắng :100g (mình điều chỉnh giảm bớt 50g so với ct gốc mà vẫn thấy hơi ngọt)
bơ : 40g
Nước lọc :40g
wping cream : 200g
Gelatin : 2 lá

Đun chảy sô cô la và bơ trên bếp , cho lá gelatin đã ngâm nước với sôi nguội trước đó cho mềm vào khuấy đều cho tan chảy hoàn toàn, đợi hỗn hợp còn hơi ấm ấp thì trộn đều với kem whipping đã đánh bông, đổ lớp mousse này lên cốt bánh gato đã đặt sẵn trong khuôn đế rời hoặc dùng ring, cất ngăn đá tủ lạnh, ta tiếp tục làm lớp mousse thứ hai.

2.Phần móusse chanh leo:

Nước cốt chanh leo : 75g
Đường : 80g, cái này nên nếm cho vừa miệng,vì có quả chanh leo rất chua, có quả chua bình thường:p
Gelatin 2 lá
whiiping cream : 200 g

Nước chanh leo hòa tan với đường, có thể bắc lên bếp cho nhanh tan.Lá gelatin ngâm nước lạnh cho mềm , cho vào nước chanh leo khuấy cho tan hẳn, đợi hỗn hợp âm ấm trộn cùng wping đã đánh bông, đợi lớp mousse thứ nhất se mặt đổ lên trên, dàn đều, cất ngăn đá tiếp .

3.Phần mặt gương :

Phần này mình dùng bột gelatin : 5g, hòa chút nước lạnh , quay lò vi sóng cho tan
Nước cốt chanh leo : 50ml , hòa đường cho vừa
Nước lọc : 50 ml
Hòa tất cả hỗn hợp trên sao cho gelatin tan hoàn toàn, còn âm ấm, lấy bánh ra đổ nhanh lên mặt,lánh đều cho phẳng , trang trí thêm bằng hạt chanh leo

Đây là bánh vẫn còn ở trong khuôn, ring kaiser của em Khỉ xài đã quá love



Bánh thành phẩm đây, thơm ngon vô cùng, bạn mình rất thích,còn mình thì phấn khích đến nối đội bánh lên đầu để chụp ảnh, teen quá , he he



Chúc bạn già một sinh nhật vui vẻ nhá!!!!!!!!!!!!!!!

Tiramisu-Bánh của tình yêu

Chiếc bánh trọn vẹn đầu tiên mình làm là Tiramisu,hấp dẫn bởi câu chuyện về chiếc bánh này , về những nguyên liệu và các tips để có bánh ngon.Tuy nhiên, công thức mình chọn lại là ct Tira không trứng để nhanh và ăn đỡ ngán , từ đó đến nay đã làm lại mấy lần,chưa hết bị hấp dẫn bới loại bánh này
Công thức sưu tầm của một mẹ nào mà em quên tên rồi (vô duyên quá p)

whipping cream : 250 ml
Mascapone : 250 ml
Đường : 100g
Cà phê G7 hòa tan đen : 2 gói
Ruhm elmusion: 1 tsp
Thêm lady finger hoặc cốt gato,bản thân mình thích cốt gato hơn, cảm giác là bước đệm cho lớp kem béo ngậy

Bánh đây,làm lâu lâu rồi nhưng up lên làm kỷ niệm, sau này cho dễ tìm nhé

Cốt gato sau khi nướng này



Cà phê pha với ruhm elmusion đây



Phết hỗn hợp cà phê rượu lên cốt bánh



Trét hỗn hợp kem lên trên



Tiếp theo lặp lại chu trình ,đặt cốt bánh lên,phết rượu,kem , cuối cùng rắc bột cacao trước khi măm măm.
Bánh đây , yummy !!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hát con tàu

10 phút nữa là hết giờ làm việc rồi nhé
Sửa soạn để đi về đây
Đón bố Hoàng, đón Tin về nhà cơm nước
8h30 tàu sẽ chạy nhé
Sáng mai có mặt ở Lào Cai rồi nhé
Quên hết mệt mỏi và lo âu
Phewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

...............................................

Hà Nội sáng mùa thu như nột nồi lầu thập cẩm , lộn xộn, nóng bức, nhớp nhúa và xô bồ .Chưa thể nào mà thấy được cái không khí mùa thu cả , vội vội vàng vàng , loanh quanh và mệt mỏi.
Đang mông lung nghĩ về một câu chuyện, một con người .Cuộc sống này không bao giờ cần sự thương hại, phải rồi , và càng không thể cần sự ban ơn nữa.Nếu thực sự yêu quý nhau từ trong thẳm sâu trái tim , hãy hành động những việc có ý nghĩa hơn là những lời đầu môi chót lưỡi, mình sợ .
Cuộc sống cũng cần sự bình yên nữa, chẳng bao giờ cần những cái mũi dài nhúng vào cuộc sống của người khác, đừng khoét sâu thêm vào vết thương đang liền da của người ta nữa .
Thấy cực kỳ bức xúc với câu chuyện này, nhưng vẫn một lần nữa nhắc lại, đó chắc hẳn không phải chuyện của mình, nó là chuyen đời thôi, mà thiên hạ thì kệ người ta , nhỉ???????
Sẽ phải học dần cách bỏ qua những thứ không liên quan đến mình , bởi cuộc sống này ngoài kia vẫn còn bao thứ đang chờ đợi ta
Không hề cảm thấy nuối tiếc , không bao giờ , mãi là những kỷ niệm đẹp nhé !!!!!!!!!!!!!!!

Bánh nướng cổ truyền ct BC-em xin phép bê về đây.Tks chị Cáo và các chị

Công thức Baking Challenge năm ngoái, được TyBiBo và Bếp Của Bạn bổ sung quá chừng kinh nghiệm để không thể thất bại nhé, xin phép 2 em cho chị post lại ở đây đặng năm sau không mất công, kiu kiu.



Nước đường làm bánh nướng (đun trước ít nhất 10 ngày)
3kg đường, 4kg nước, nước chanh 25tsp, dấm hoa quả 7.5tsp, tro tàu 10tsp, quậy tan đều, đun đến khi đường quậy thành giọt, nhỏ vào bát nước thấy đọng 1 giọt tròn dưới đáy bát, ko tan trong nước.

BÁNH TRUNG THU CỔ TRUYỀN
Vỏ bánh
(cho 20 bánh cỡ 50~60gr)
Nguyên liệu:

• 200gr nước đường làm bánh nướng
• 1tsp nước tro tầu
• 1/4tsp baking soda (không có cũng được)
• 50gr peanut oil (cooking oil cũng ok)
• 320gr bột mỳ (bột mỳ đa dụng nhé, đừng dùng self-raising flour)

Cách làm:
1. Trộn lẫn nước đường, nước tro tầu, baking soda và dầu ăn vào một tô nhỏ. Để nghỉ 4 tiếng.
2. Trộn đều hỗn hợp nước đường và bột cho trộn đều, tới khi bột mịn mặt là được. Để bột nghỉ 30 phút. Nếu có máy trộn như Kitchen Aid trộn bằng que xoắn là nhanh và ra bột mịn đẹp nhất.
3. Chia bột thành các viên nhỏ, theo kích cỡ của khuôn (2 nhân 1 vỏ)

Nhân bánh

Nhân đậu xanh:(nên làm trước 1 hôm)
• 200gr đậu xanh xát vỏ
• 150gr đường – mình chỉ dùng có 300gr đường cho nửa kg đậu, và thấy rất vừa miệng.
• 1tbsp mạch nha (maltose)
• 100~120gr oil
• 1tbsp bột bánh dẻo
• 1 1/2 tbsp bột trà xanh
• trứng muối – tùy nhu cầu muốn đóng bánh nhiều trứng hay ít trứng . Trứng muối rửa bằng rượu cho sạch, để ráo, cho vào nướng vài phút để trứng đỏ hồng đẹp, cẩn thận đừng nướng lâu quá, sẽ bị nứt mặt trứng (hình mẻ trứng này mình nướng cũng hơi bị nứt nè, với lại trứng tự muối mềm hơn hẳn, mẻ trứng mua ở ngoài, cứng đỏ đều cực đẹp, mà ăn lại thua, hic)

Nhân đậu đỏ
+• 350gr đậu đỏ+• 250gr đường+• 150gr dầu ăn
1 thìa canh mạch nha+• 1 thìa canh bột bánh dẻo+• Trứng muối

Thực hiện
1.Đậu ngâm nước khoảng 4h cho mềm. Vo sạch, bỏ vỏ, đổ nước vào nấu như nấu cơm. Lưu ý cho hơi nhiều nước, để đậu khi chín, hơi nát thì nghiền mới mịn.
Dùng nồi kín hơi để đậu mau chín.
2.Đậu chín. Dùng spatula nghiền đậu, đậu nghiền ngay lúc mới chín, còn nóng, sẽ rất dễ nghiền.
Tiếp tục cho vào máy xanh, xay cho thật mịn, nhuyễn. Phần này nếu máy xay yếu, nên cho nhiều nước để dễ xay, nhưng hỗn hợp đậu xay càng lỏng, thì thời gian sên đậu sẽ càng lâu nhé.
Xay đậu, cho từng ít một, để máy có thể xay nhuyễn đều đậu.
Lần đầu tiên mình cũng sợ, nên cho lỏng, ở mức như hình, sên mất 3 tiếng cho nửa kg đậu. Mẻ thứ 3, mình làm sệt hơn, sên tầm 2 tiếng, nhưng nhân mình cảm giác ko ngon bằng lần đầu sên lâu.
Theo kinh nghiệm mình được chia sẻ, thì nhân bánh sên càng lâu, nhân sẽ càng trong, càng mềm, mịn, dẻo và ngấm, bánh sẽ lâu hư hơn là sên nhanh. Nhiều bạn vì ko có thời gian, nên dùng viba để sên, chỉ mất tầm 10p đến nửa tiếng tùy lượng đậu, nhưng chắc chắn chất lượng nhân sẽ không bằng như kiểu sên truyền thống.
3.Cho nhân lên chảo, xào lửa trung bình, cho đường vào. Lúc này nên cho 1 phần dầu vào sên chung ngay từ đầu, sẽ dể đảo nhân và nhân ít bị dính mép chảo và bị khô phần rìa.
Phần dầu còn lại cứ cho từ từ. Sau mỗi lần cho dầu, đảo đều tới khi nhân hơi se lại, hết dầu thì lại cho tiếp. Còn tầm 1/3 lượng dầu, cho bột dẻo nhân vào dầu, trộn tan đều, rồi lại tiếp tục châm dầu vào đậu từ từ.
Nên dùng chảo chống dính loại tốt để sên nhân, sẽ tránh được dính đáy chảo, và ko phải đứng liên tục ngay bếp. Mình dùng chảo chống dính của Tefal, đảo lửa nhỏ nhất, nên vừa đảo vừa chạy ra chat chit vô tư, vài phút lại đảo 1 lần. Nếu dùng chảo thường, lưu ý phải đảo luôn tay để ko bị dính đáy. Lúc này mới thấy cây spatula cực kỳ hữu hiệu nè, nó vét đáy chảo cực sát, ko cho bột nằm quá lâu một chỗ để có cơ hội cháy.
Lúc này có thể nếm nhân, nếu thấy nhân nhạt thì có thể cho thêm đường.
Tiếp tục xào tới khi nhân khô và ráo, sờ không dính tay. Tắt bếp và để nhân thật nguội.
Mình làm 2 loại nhân, nhưng ko có thời gian sên 2 lần, nên sên đậu xong, chia đôi, cho trà xanh đã hòa tan đều với dầu vào phần đã chia, đảo tiếp 1 lúc trên bếp cho đều. Như vậy đã được 2 loại nhân mà ko phải mất 2 lần làm.

Nhân thập cẩm cổ truyền
- 100g hạt dưa tách vỏ, rang chín
- 100g hạt điều rang chín, đập vỡ làm 5-6 mảnh mỗi hạt, hoặc hạnh nhân nguyên hạt rang chín, đập vỡ làm 5-6 mảnh mỗi hạt
- 100g mứt sen, tách đôi
- 100g mứt bí, thái sợi tăm
- 100g vừng rang thơm
- lá chanh thái chỉ, cắt ngắn
- 50g mỡ đường (mỡ phần thái lát 1cm, luộc chín 3′, thái hạt lựu rồi trộn với 2 thì đường
- 100g lạp xưởng, hấp chín, thái lát mỏng, trộn với 1 chút đường
- 5ml dầu vừng
- 5ml rượu Mai Quế Lộ hoặc rượu ngon
- 1 nhúm bột ngũ vị hương
- 10ml nước cất hoa bưởi (nếu dùng tinh chất thì tuỳ theo độ đậm đặc của nguyên liệu mà gia giảm)
- 1 chút muối
- Bột bánh dẻo
Trộn tất cả các nguyên vật liệu trên với nhau. Bột bánh dẻo là chất kết dính, cho vào sau cùng. Khi thấy hỗn hợp có thể nắm lại được thành những viên tròn mà không rời rạc là vừa. Nếu ướt cho thêm bột bánh dẻo. Nếu quá tay bị khô, cho một chút rượu ngon.


Hòa nước trứng để phết bánh:
1 trứng gà, nửa trứng vịt, 2 thìa nước, 1 thìa dầu vừng, đánh tan đều.

Nặn bánh:
1. Ép 1 cục bột vỏ bánh vào khuôn thật chặt, lấy ra cân để biết trọng lượng thật của 1 cái bánh, rồi tính 2 phần nhân (tính cả trứng muối) 1 phần vỏ.
2. Chia nhân thành các viên nhỏ, tùy theo cỡ khuôn, cứ 2 phần nhân, 1 phần vỏ.

3. Bọc nhân kín trứng muối

4. đi găng tay dàn bẹt mỏng miếng bột, cho nhân vào, vê tròn sao cho vỏ bọc kín phần nhân và ko bị rách hở. Phần bột vỏ này khi túm lại, những chỗ gấp nếp sẽ dầy, khéo léo kéo những chỗ này ra để bù đắp vào phần hụt bên trên, còn phần dưới đã cán đều rồi, đế bánh có vỏ mỏng và phẳng đều.

Nên vo bánh xong là đóng bánh ngay. Phần bột chưa bị khô, bánh đóng sẽ đẹp hơn là vo một loạt rồi mới đóng bánh.
5. Xoa 1 ít bột khô thật mỏng vào viên bánh, cho bánh vào khuôn để tạo hình. Phần này muốn bánh sắc nét, cần chú ý những vấn đề được ghi chú ở cuối bài.
6. Lò làm nóng trước, nhiệt 170~180 độ C , 2 dàn lửa, (tùy theo bánh cỡ to hay nhỏ và tùy từng lò mà điều chỉnh nhiệt cho phù hợp)
7. Lót tấm Silpad/ giấy nến trên khay phẳng, xếp bánh lên, nướng 7' đến khi mặt bánh khô se lại, có mầu đục đục.
8. Bỏ khay bánh ra, xịt nước lên mặt bánh, để nghỉ 5' cho nguội bớt rồi phết trứng lên mặt bánh, nướng tiếp cho tới khi bánh vàng ruộm là được. Thời gian nướng lần 2 khoảng 7-10'. Nếu muốn vàng đậm hơn có thể quết trứng 2 lần, với tổng thời gian nướng 1 mẻ bánh là 17'-20'. Để bánh nguội hẳn trên rack

Khi nguội bánh sẽ xuống màu đậm và đẹp hơn. Bánh để khoảng 2 đến 3 ngày sẽ lên màu, màu đậm, nhìn sẽ ngon mắt và đẹp hơn, lúc này ăn cũng sẽ ngon hơn, vì vỏ bánh đã mềm. Bánh tự làm không có chất phụ gia bảo quản, để thật nguội, xếp vào khay và túi, cho túi hút ẩm, giữ được khoảng 1 tuần.
———————————————————————————-
Một số kỹ thuật cần chú ý:

Làm sao quết trứng đẹp và giữ nét cho bánh?
Dùng chổi nhỏ, lông mềm, chấm ít nước trứng một thôi, chấm chấm 4-5 điểm trên mặt bánh, quết nhẹ và nhanh tay, nếu dùng khuôn có các đường kẻ phải quyết theo chiều các đường kẻ đó để giữ nét. Quét nhẹ 1 lượt vòng quanh thành bánh theo chiểu đứng, dưới lên, trên xuống

Làm sao bánh cắt ra nhân phủ đều bánh, ko bị trường hợp rỗng bánh:
Đơn giản là cần phải vo nhân thật chặt. Vo bột bọc nhân cũng phải chặt, chỗ nào bị bong bóng (khoảng trống không khí) thì dùng kim/tăm nhọn nhỏ chích hơi ra ngay.
Nếu làm 2 trứng, vo bọc đậu xanh quanh trứng, rồi mới nhập 2 khối lại, để tránh tình trạng giữa 2 trứng ko có đậu xanh.
Làm sao để đóng bánh được nét:
- Nếu dùng khuôn gỗ, nên ngâm dầu trước vài ngày để khuôn được chống dính tốt. Trước khi dùng 1 ngày, úp khuôn lại để dầu chảy ra hết.
- Trước khi đóng 1 bánh, rắc bột áo vào đều khuôn, úp ngược, gõ khuôn để bột áo rơi ra, chỉ để lại 1 lớp phủ mỏng, như thế bánh mới sắc nét và róc bánh.
- Đóng nhiều lần, các khe chi tiết bánh sẽ bị đóng bột rất dầy, dùng đầu tăm để kéo các lớp bột đó ra để bánh lấy nét.
- Khi ấn bột vào, phần đế bánh nên xoa lớp bột áo thật kỹ, úp bánh ra để luôn lên giấy nến hoặc silicone mat, tránh việc xê dịch nhiều, sẽ móp bánh, mất nét.
- Với các dạng khuôn tháp, để lấy được đỉnh tháp sắc nét, khi vo bánh, tạo luôn dáng cục bột có hình tháp tương tự khuôn, khi ấn vào, lực trải đều, bánh sẽ nét cả phần đỉnh tháp.
- Luôn cân lượng bột lớn hơn định lượng cho phép của khuôn vài gram, để khi ép bánh có lực để nét hơn. Trước khi vo nhân và bột, nên kiểm tra trọng lượng thực tế của khuôn, vì đa phần trọng lượng bánh ra ko chính xác 100% như khuôn quy định. Đo bằng cách nhấn 1 cục bột thật chặt vào khuôn, giống như đóng 1 cái bánh vậy, rồi gõ ra cân cục bột ấy.
- Phần bột túm xếp nếp túm lại, luôn cho lên bề mặt hoa văn, vì phần đó khá dầy so với phần đế, ngoài ra hoa văn lồi lõm khác nhau, khi cắt bánh sẽ ko bị để ý là bột dầy mỏng ko đều. Phần đế bánh đã được cán đều, nên khi cắt bánh ra đảm bảo mỏng đều đẹp, cảm giác nhìn vào bột đều đẹp hay ko sẽ được đánh giá khi nhìn đế và thành bánh thôi.
Nướng sao cho ko bị nứt vỏ:
Có lời khuyên nên xăm bánh trước để tránh bị tình trạng nứt bánh, mẻ đầu mình cẩn thận xăm thử, thấy nếu muốn đẹp thì sẽ phải làm rất lâu, mất thời gian lắm. Những mẻ sau, mình ko xăm nữa, nhưng điều chỉnh cách nướng cứ khoảng 10’ đến 15’ một lần nướng, để hơi nguội lại nướng tiếp. Phần nhân ko bị quá nóng để nở ra, gây nứt bánh, phần vỏ vẫn đủ chín đẹp.
Làm sao để mặt bánh chín đều lửa:
Cái này nếu dùng lò lớn, thì là chuyện nhỏ. Nhưng dùng lò nhỏ, mặt bánh sẽ rất mau bị rám và cháy mặt. Nhìn nhiều thành phẩm được show hình, mình đều thấy bị lỗi này, nhất là với khuôn tháp, đỉnh tháp cháy vàng, còn các cánh hoa ở dưới vẫn còn trắng. Bánh trung thu thì ko thể phủ giấy bạc trực tiếp lên mặt được, nên cần phải che 2 thanh nhiệt trên của lò nướng bằng 1 tấm nhôm hoặc tấm lót đế của lò. Việc này sẽ khiến bánh tránh được lửa trực tiếp (nhất là ở vị trí ngay dưới thanh lò), nhiệt tỏa đều sẽ làm mặt bánh vàng đều.

Bánh của em đơi

Mới đóng khuôn xong này



Nướng 7phut sau đó xịt nước và quết trứng này



Thành phẩm này



Cận cảnh



Còn đây là ảnh mẻ bánh đầu tiên làm,lưu lại làm kỷ niệm,hihi

Bánh trà xanh

,

Có một hộp bột trà xanh mẹ HieuMinh tặng, hai đứa lặn lội lên tận Hàng Bồ lấy giữa trưa nhé, về cứ hít hà mùi trà xanh mãi .Hôm nay mình quyết làm một món từ trà xanh, tham khảo vô cùng nhiều món, từ bánh cuộn, kem , mousse,nhưng muốn có cái bánh gì nhanh nhanh tranh thủ làm lúc nấu cơm,lại có thể mang 1-2 cái cho bạn đồng hành đi lấy bột trà xanh cùng, nên mẹ làm butter cake, xài khuôn mini loaf.Cực kỳ yêu cái khuôn Holiday mini loaf này,làm gì cũng tiện, chống dính thì cực tốt,nói chung rất thích .
Mình làm công thức :
150g bơ mềm
150g bột mỳ
100g đường xay
1 tsp baking powder
3 trứng gà
2 tsp bột trà xanh (hơi quá tay sad ,lần sau sẽ giảm bớt vậy )
50ml sữa tươi

Nướng 175 độ, 25 phút

Bánh vừa ra lò đây




Lên đĩa nào , măm măm, thơm ngát mùi trà xanh, mềm mại và ngọt vừa phải smile

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Mẹ sẽ phải làm gì bây giờ, nếu phải đi làm sáng thứ 7 thật ai sẽ trông con đây, nghĩ đến điều này thôi mà thương con quá.
Cả tuần dậy sớm cùng bố mẹ, quáng quàng để đến trường, có khi con ngủ gật trên xe, cô ôm vào lòng còn mắt nhắm mắt mở sad.Cuối tuần là dịp con được ngủ thoải mái mà không bị đánh thức, con có thể ăn gì tùy thích mà không bị mẹ ép ăn sáng cả bát cháo to đoành , có thể được nhâm nhi một gói bim bim hay mẩu bánh mì vụn.Cuối tuần mẹ cho con được xem vô tuyến 1 lúc, có khi được nhún nhẩy cùng Gingle , được xem "Rô bốt trái cây", được đi chơi , nói chung là được nhiều thứ mà ngày thường bố mẹ không đủ thời gian bên con.
Tự nhiên mẹ thương con quá, hy vọng cái tin đi làm chỉ là tin vịt con nhé, để mẹ lại có 2 ngày cuối tuần trọn vẹn bên con.

Ai cứu em với !!!!!!!!!

Em như già thật rồi, ngại tư duy quá , tự dưng ghét các con số quá chừng.
Đang phải đứng trước cái việc chán ngắt và vô cùng buồn tẻ, là check số liệu, việc mà đáng ra bộ phận back phải làm .
Điên mất điên mất
Ngày còn chẻ ý, càng nhiều số, càng phức tạp càng thích, giờ già và điên thật rồi .
Âu cũng là cái liễn, thế thôi

À,trước khi về thì cuối cùng cũng tìm ra lời giải rồi đấy, nên edit cái note này .
Hóa ra không quá khó như mình tưởng tượng.
vậy thì phụ nữ tuổi nào cũng nông cạn chăng?right