Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Rồi sẽ...


Có đôi lúc tớ chỉ muốn ước một điều:thời gian sẽ quay trở lại.Một điều ước mà có lẽ chính tớ tự biết rằng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.Bạn à,hãy hiểu cho tớ,Đó chỉ là những cảm xúc mà tớ có khi ngồi một mình,nghĩ vu vơ về những gì đã qua.Tớ biết,mình đã thay đổi nhiều,chỉ có tớ mới cảm nhận được điều đó.Gặp lại bạn,gặp lại mọi người,tớ có vẻ vẫn như xưa,chẳng có gì thay đổi.Vẫn hay cười,vẫn vô cảm,và đôi lúc,vẫn trở nên lạnh lùng.Tớ đã nhận ra được nhiều thứ khi tự mình đánh mất đi quãng thời gian đẹp nhất của mình.Sống trầm mặc,tự giam mình trong vỏ ốc xù xì,xấu xí.Quãng thời gian đó đã khiến tớ đánh mất nhiều thứ,niềm tin,khát vọng sống...Và rồi mọi thứ cũng trôi đi,để lại trong tớ 1 khoảng trống vô hình,lạnh lẽo.Tớ quay trở lại với cuộc sống của mình,không còn như trước,biết quan tâm mọi người,biết sẻ chia,và quan trọng nhất là tớ biết nhận ra những gì tốt cho mình.Tớ biết,bạn vẫn nghĩ rằng tớ không thể quên được bạn,không thể yêu một ai khác.Tớ sống một mình,điều đó không có nghĩa như bạn vẫn nghĩ...Hãy tin là như vậy,bạn nhé

Quên ư?????

Write a comment

You must be logged in to write a comment. if you're not a registered member, please sign up.

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031