Venise - Ý
Wednesday, March 23, 2011 9:33:10 PM

Anh William làm dáng trên máy bay!
Cái đảo Venise thế này này, giống con cá không nhỉ?
Đầu tiên nhà mình xuống máy bay của Ý (trong đất liền), sau đấy thì mua vé di chuyển (đi bus, tàu...) cho 3 ngày ngay tại sân bay! Sau đó thì dùng chuyến xe Bus số 5 để qua đảo, vì họ làm 1 con đường dài nối liền đất liền với đảo lớn của Venise, nếu không thì có thể dùng "tàu taxi" -ca nô- để đi thẳng từ đất liền qua đảo với giá 100 euro 1 lượt! Người dân ở đây có thể dùng con đường duy nhất qua đảo này để chạy xe hơi! Tới trạm dừng thì chỉ còn 2 cách để di chuyển đó là đi bộ hoặc tàu (thay vì xe bus ở đất liền thì ở đây họ dùng tàu và có trạm dừng)! Người dân ở đấy thì phải gửi xe vào garage, rồi dùng tàu bus hoặc ca nô riêng!
Taxi đây này!
Tàu bus ở đằng sau chiếc taxi, xa xa có chiếc tàu bus đang đỗ vào trạm nữa!
Thật ra gọi là đảo chính lớn nhất nhưng cũng là những đảo nhỏ chi chít gần nhau nên chúng được nối với nhau bằng cầu, rất nhiều cầu
cứ đi được 2 phút là gặp 1 cây cầu nhỏ, William thì vẫn phải xài xe đẩy thế là 2 ông bà già vác xe đẩy liên tục (ôi 1 lời khuyên chân thành, nếu bạn có con nhỏ còn phải dùng xe đẩy thì không nên đi Venise
) Thế là sau 1 ngày đi dạo bộ bên trong đảo, nhà mình đã thuộc lòng cái đảo lớn và cách tìm đường nên quyết định hôm sau muốn đi đâu thì tìm ra trạm tàu bus để đi tàu cho thoát khỏi cảnh vác xe đẩy (trạm tàu bus nằm vòng ngoài của đảo lớn nên ra khỏi trạm đi vào trong thì vẫn phải vác xe đẩy nhưng vẫn đỡ hơn!!!)Cả ngàn cái cầu như thế này, bé hơn cũng có, lớn hơn cũng có! Tha hồ mà vác xe đẩy
Hên gặp được cái cầu bậc thang ngắn tý có thể đẩy xe đẩy lên từ từ mà không cần vác!
Tại trạm tàu bus
Hôm sau nhà mình dùng tàu bus rời đảo chính để đi qua những đảo khác, ôi có những đảo xa nhau đến cả 10 phút trên tàu đấy!!! Đi như thế lại hình dung tới cảnh từ Nha Trang đi ca nô vào đảo Vinpearl!
Có đảo xa nhau thế này này! Đi tàu hóng gió biển mà phê!
Lại còn cả chuyện sáng sớm ra khỏi khách sạn trời đẹp lạ thường cả nắng nữa thế mà chỉ vừa đi dạo 1 tý rồi ra ngoài trạm tàu bus nhìn xa xa ra biển sương mù nặng!!! Àh ngoài tàu bus nếu bạn muốn băng từ đảo này sang đảo khác mà khoảng cách hơi xa người ta không xây cầu nổi bạn có thể dùng thuyền nhỏ do người chèo qua và trả phí vận chuyển riêng (William nhỏ quá nên chưa dám chơi khiểu này) có cả thuyền gondola do người chèo đi từng nhỏ ngách của đảo chính để tham quan nữa!!!
Sương mù nặng thế đấy, nhìn chả thấy gì cả mà vẫn có người chèo thuyền
Thuyền chèo tham quan và băng ngang các đảo
William thì khoái nhất lúc ở quảng trường lớn San Macro chơi và cho chim bồ câu ăn!!! Cứ cầm bánh mì mà chạy theo chim kêu "nè, nè", chim sợ bỏ chạy hết, chỉ đến khi chỉ anh ấy đứng yên, xòe tay ra để vụn bánh vào, chim bay tới ăn đậu cả lên người lên đầu ăn thì cười toe toét! Mà để dụ chim tới cũng phải mất cả hơn 10 phút, thế mà anh ấy có thể đứng yên bất động mà đợi! Thật là pó tay, cái ông lóc chóc đó có bao giờ đứng yên 1 chỗ được quá 5 giây đâu

Àh thêm 1 chuyện là ở đây cứ vào tiệm ăn là phải trả phí phục vụ thêm 12% tiền hóa đơn ngoài mấy cái tiền thuế
Và cái nhà hàng Nhà mình ăn còn phải thêm 3 euro mỗi người nữa, William cũng bị tính đấy! Túm lại ngày nhà mình tới gặp trận mưa to ngay từ sân bay tới tối, ngày về thì mưa to thì sáng sớm tới lúc trưa ra sân bay vẫn còn mưa!! Ôi may sao 3 ngày chơi trên đảo lại không mưa
! Nhưng chuyến đi chơi này vui
thú vị nữa, chắc do là du lịch trên đảo, không thấy xe hơi, xe máy cũng như xe đạp nên thấy khác hơn những chỗ khác!Chủ yếu là mấy con đường bé bé thế này hoặc lớn hơn tý!
Thêm tấm hình sạp bán rau nữa nhá

Hình nhà mình chụp ở khách sạn, ven bờ biển!Nắng quá ai cũng nheo mắt!













