Hôm qua chủ nhật, Papa ở nhà dẫn 2 mẹ con nhà này đi công viên chơi, đây là công viên lớn nhất Paris, từ nhà mình đi khoảng 15 phút thì tới trong đó mất 10 phút đi bus ! Trên đường đi 2 ông bà già ghé KFC mua đồ để tới công viên ăn trưa, còn anh con thì đã được 1 cữ bú sữa lúc 12 giờ , bây giờ muốn đi đâu chơi Maman đều phải cho anh bú no trước rồi canh giờ về... Mai mốt chuyển sang bú bình thì khỏi lo vụ này nữa! Con trai tui bây giờ đi chơi ngủ 1 lúc lại thức nhìn đường, mỏi mắt thì lại ngủ... chứ không còn lúc nào cũng ngủ như hồi trước nữa. Về tới nhà là 3h45, vừa cho ra khỏi xe đẩy là anh nhà này khóc đòi bú liền xe đẩy êm quá nên anh quên bú luôn ý chứ bình thường 3 tiếng là ảnh đói rồi! Nhìn hình thấy mẹ nó mập như heo nhẩy
Thêm tấm hình anh con đòi bú mắt nhắm nghiền, miệng la khóc um xùm Maman trễ tí là nước mắt tuôn trào, quằn quại Úi, ông con tui!!!!!
William được 7 tuần rồi, hôm qua Maman và Papa dẫn đi chích ngừa, bác sĩ cân em nặng hơn 5 kg rồi, dài 60 !!!
Em bị chích 2 mũi ở đùi thương ghê, lúc bị chích ré lên chút xíu, rồi thôi em không khóc nhá lên xe về nhà còn nhòm trời, nhòm đất nữa ! Bác sĩ nói thuốc này mạnh lắm, bébé sẽ bị sốt (thân nhiệt hơn 38°C), Papa mấy hôm nay bận chưa mua đồ đo nhiệt độ cho em nên lo ghé nhà thuốc mua liền rồi tranh thủ chở 2 mẹ con về để còn đi làm nữa... Papa còn phải mua thêm thuốc hạ nhiệt cho em phòng trường hợp em sốt!!! Tối cứ 2 tiếng Maman đo nhiệt cho em 1 lần, rồi Papa về lại đo nữa, 2 ông bà già cứ sợ em sốt, em mệt để có gì là cho uống thuốc liền!
Vậy đấy, lo đấy, thế mà tới trưa nay, em vẫn phây phây, dù ngoài trời bây giờ là 32°C, trong nhà nóng hậm hực, nhưng em vẫn không sốt , nằm đó tranh thủ Maman viết blog thì đưa ngón tay lên miệng ngậm... Maman bắt được lấy ra thì la um xùm nè!!! Maman không cho ngậm tay, cho ngậm núm vú nhựa thì em lấy tay gạt qua 1 bên rồi lại đút móng tay vào miệng Thương em, em ngoan đừng bị sốt nhá, mệt lắm đấy, tới giờ thì không sao cả, 1 ngày trôi qua rồi Mọi người thấy em thế này có gọi là "sỗ sữa" chưa nhỉ, chứ Papa em thì cứ thắc mắc "sao tay, chân con cứ từng khúc, có cái ngấn, không giống mình nhỉ?? Hôm nay nóng Maman lấy cái áo cụt tay dành cho bébé 6 tháng cho em mặc đấy
Theo như nhỏ Thảo heo nói... "sao toàn thấy hình bébé lúc ngủ" nên hôm nay Maman em cho mấy tấm em "liếc nhìn" lên nhá! Thời gian qua nhanh quá, chưa gì em đã được 6 tuần !!
Có lúc em cũng làm Maman bực mình lắm, mấy lần Maman điên lên quất cho em mấy phát vào mông nhưng Maman vẫn thương em nhất... Ai bảo em bú cứ cà giật, ngậm nhả làm maman đau ! Ai bảo em không chịu ngủ cứ 2h sáng mới chịu chợp mắt trong khi Maman thì , Ai bảo em bú xong không chịu ngủ cứ đòi ngậm núm vú nhựa mà bực là ngậm tý là rớt... Maman cứ phải gắn vào
Em ngủ ít, nhưng em ngủ vào ban đêm nghe nhiều người nói, có bébé sáng ngủ, tối thức ... vậy bébé của Maman là ngoan rồi! Hôm qua Maman cân thử, em được 5 kg rồi đấy nhé! Em ăn giỏi lắm , nuốt sữa lẹ, Maman vỗ vài cái đã nghe em nuốt sữa xuống rồi, nhưng vài ngày nay... tuy đã nghe em nuốt sữa xuống nhưng lát sau em vẫn ọc sữa Maman thay áo đều đều !
Em thích nhất lúc tắm, đạp nước, cười maman bế em tắm mỏi tay luôn, mà em cứ đạp đạp vào thành bồn tắm, nhúng lên nhúng xuống !!!!
Dạo này em biết hóng chuyện rồi đó nha, nhất là mỗi khi papa về, em nhìn, em cười, em liếc... yêu ghê lắm em hình như muốn nói chuyện với mọi người hay sao ý, nào là "a cù cù, ai dà, ú cà, a pù..." Maman chẳng hiểu Úi mau lớn con trai ơi, mau lớn đi chơi với Maman, Papa
Tấm trên không biết em muốn chỉ cho Maman thấy cái gì nhỉ... Maman cho em ngủ trong áo ngủ, khỏi đắp mềm vì sợ mềm chụp lên mặt em vì em hay đạp lắm. Như vầy an toàn hơn, Papa nói nhìn em cứ như mặc cũn
Mọi người thấy em có mập không, cái mặt tròn quay như ông địa, Maman bế mệt rồi!
Hôm nay em ngồi viết lại cái ngày em đi đẻ cho con em đọc sau này !
Trước ngày đẻ 2 ngày em bị đau bụng mấy chục lần liên tục, ra chất dịch màu trắng tưởng là đẻ, hối chồng đi bệnh viện (vì bệnh viện gần nhà nên cứ đi - đâu có mất công, như tập thể dục hihi) vô tới nơi cô sage femme làm cái test đo contraction thì nói "chưa đẻ đâu , rồi hẹn tới ngày đẻ mà con chưa ra thì tới làm test tiếp", cô ý còn dặn thấy có chất màu hồng hồng hay bể nước như nước uống thì mới đúng. Ai ngờ chưa tới ngày mà con em đã đòi ra sớm 1 tuần đúng!!!
Rạng sáng hôm 16-6, Pig thấy bụng đau lên mấy chập cách nhau 5 phút, nhưng nghĩ chắc cũng như lần trước nên thôi, cứ nằm, nhưng mỗi lần đau lên thì ông chồng nằm kế bên cũng biết vì cứ 1 lần đau là 1 lần nắm tay ổng cho đỡ tý !!!
Rồi tới 5h30 sáng Pig ta muốn vào toilet, mới phát hiện có tý xíu chất nước màu hồng, nhớ lời cô sage femme nên liền gọi chồng dậy đưa đi đẻ!!! Tới lúc này thì bụng bắt đầu cứ chút xíu là đau, đau tới xương sống đi tới xương chậu luôn!
Nhưng mà em ngoan lắm, nghe lời chị Thy "nhớ đi tắm, ăn no" thế là đi tắm, chồng thì đi mua bánh mì vì nhà hết cơm may mà ở Paris 5h sáng tiệm bánh mì mở rồi!!! Lại gần nhà nữa!!! Khổ cái, hôm qua chồng tắt máy nước nóng tối quên mở lại, đang tắm hết nước nóng, em lạnh run người đi ra nói "Ông chơi tui " rồi cười, ngồi ăn bánh mì...
Ăn nữa chừng thì đau không chịu được nữa em ráng uống 2 ly sữa rồi ra xe cho chồng chở đi bệnh viện (sáng sớm lạnh hết sức đi bộ )
Tới bệnh viện khoảng 6h30 với 5 phút lái xe, em đi lên thẳng lầu 5, lầu có phòng đẻ như lời dặn của bác sĩ trước đó, vừa đi vừa nắm tay chồng, lúc này em phê rồi, vô cửa thấy mấy bà bầu với chồng đang ngồi đợi vào học cái lớp của bà sage femme như em đã học trước đó nhìn em chằm chằm, chắc biết em đau đẻ, nhưng em vẫn còn sức đi bộ lên tới nơi chứ không cần nằm lên cáng mà kiêng đi !
Lên lầu 5 ngồi không thấy ai, ông chồng nhấn cái chuông gọi sage femme, đợi thêm 5 phút thì 1 bà đi tới, phần thấy vợ đau mà cái bà cứ đi từ từ, ông chồng tui ổng bực, hối bà sage femme "vợ tui đau đẻ" còn nhận thêm câu trả lời "ông từ từ chưa tới giờ "!!! Ổng tức người gọi điện thoại cho ông bác sĩ thì ông này khóa máy để nhắn tin! Thôi thì ráng ngồi đợi!!!
5, 10 phút sau bà ý đi ra, kêu em đi vô khu vực đẻ, thay đồ lên giường đẻ nằm thì cô khác tới, giờ mới để ý, cô này áo hồng còn bà hồi nãy là áo xanh... Áo hồng là sage femme, còn áo xanh chỉ là phụ giúp, dọn giường đẻ thôi ! Cô này kiểm tra, đeo đồ kiểm tra contraction vào thì nói em mới nở có 3 phân nên có thể tới 4, 5 giờ chiều mới đẻ... nên cho nằm đó rồi cô ý ra ngoài, cứ mỗi 1 tiếng thì ghé qua xem tình hình 1 lần!!
Ông chồng ngồi trong phòng đợi thấy tội nghiệp nên Pig kêu đi ăn sáng, uống cà fhê hay về nhà chơi đi đợi khi nào sắp đẻ vợ gọi điện thoại chứ ngồi đợi vậy phí thời gian lắm!
Ổng ngồi tới 9h00 thì nói đi công chuyện, ăn tý đồ rồi quay lại
Chồng đi được 1 lát thì cô sage femme vào hỏi có muốn chích thuốc đẻ không đau không? Em ngây ngô nói, không biết nhưng mà thấy hơi mệt!!! Thì cô ý nói chồng bà nói cần thì chích với bác sĩ qua điện thoại!!! Nên thôi em cho chích luôn, chứ nghĩ tới đau từng cơn tới chiều thì sức đâu mà đẻ
Vậy đấy chích thuốc đã đời, phải ngồi cong lưng cho bác sĩ chích thuốc vào cột sống, chích vào đau điếng, đau tê cả chân!!! Ấy vậy mà 11h20 cô ý vào kiểm tra nói Pig nở đã 9 phân!!! Ngạc nhiên tới tột độ, cô ý nói "sao mà nhanh thế, không ngờ "
Nhưng mà chích thuốc cũng có cái lợi, em nằm đó cơn contraction lên có cảm giác nhưng không đau, không mệt nhiều... nhưng gần tới lúc đẻ thì thuốc giảm dần hay là đau hơn hay sao mà từ từ cảm giác đau trở lại!!! (vì họ tiêm vô có chút xíu àh, không được 1 ml)
Pig lo gọi điện thoại cho chồng, vì cô ý nói chắc 30 phút nữa là đẻ!!! Hối chồng lẹ lẹ tới bệnh viện, không thì em đẻ mất!!!
Nằm đó thấy cô sage femme dọn dẹp dụng cụ đẻ mà chồng chưa tới, lo quá chừng thì 11h45 thấy ổng đi vô, sau đó là bác sĩ... Ai ngờ 2 ông gặp nhau ở thang máy!!!
Rồi bác sĩ nói cách rặn, hít thở và chờ contraction lên là rặn và rặn đều đều liên tục vì mỗi lần rặn xong em bé ra 1 chút rồi lại thụt vào 1 chút nên phải rặn liên tục chứ nghĩ lâu quá thì công cốc hết vì em bé lại thụt vô! Cô sage femme chọc cho bể nước ối ra (cũng 2,3 lít vì em nghe tiếng nước chảy ra ào ào...) Rồi em rặn 1 cái, bác sĩ nói thấy tóc thằng nhỏ, 2 cô sage femme thì cổ vũ tinh thần, rặn cái thứ 2 thì em Trâu ra nữa đầu rồi, bác sĩ nói "thêm 1 cái nữa"... Pig còn ngóc đầu lên hỏi "1 cái nữa hả" làm trong phòng đẻ ai cũng cười!!! Rặn xong thì thấy bác sĩ làm cái gì ở dưới, tưởng chưa xong, em định rặn thêm cái nữa thì ổng ngăn "Stop, stop"
Sau đó thì ổng kéo con Trâu con ra, tự nhiên cái bụng thấy nhẹ nhõm kinh khủng... Tới lúc đẻ xong ổng nói chuyện với chồng mới biết "lúc ổng làm cái gì đó ở dưới là do... dây nhau quấn cổ em bé, nên ổng lo cắt cho lẹ, nên ông chồng không có dịp cắt dây nhau Ghê chưa!!
Mà ngộ, em bé lúc lôi ra không khóc, vậy mà vừa đặt lên người mẹ là em ré lên khóc um xùm, không cần vỗ dít như má của Pig nói, hay chiếu trong phim !!
Rồi thấy ông chồng chảy nước mắt, Pig hỏi "Khóc hả" ổng nói "Không, cảm động"... Rồi Pig ôm, nhìn con cũng bắt đầu khóc luôn hehe, giờ thì ngồi cười , Em ra đời đúng 12h trưa nhá, lại vào ngày giữa năm 16-6 !
Ôm con được chút xíu, cô sage femme hỏi, bà cho bú sữa hay cho con bú bình... "tất nhiên là bú sữa mẹ rồi"
Thế là bà áo xanh hồi sáng nói "bế em bé đi chùi rữa tý xíu, Papa đi theo"!!! Papa quay lại cảnh bà chùi em sạch sẽ, cắt và làm sạch chỗ rún, cho dụng cụ gì đó vào mũi, miệng rồi cân nặng...
Khi bà bế ra thì mang tả và đội nón cô em bé rồi, sau đó thì cho em bé bú mẹ liền, vì chất colostrum ở lần bú đầu tiên quan trọng lắm, không phải là sữa nhưng rất tốt cho em bé... cũng như khi bé bú sẽ giúp cho việc sữa dễ ra sau này Phải không chị Thy, vụ này chị Thy có dặn trước khi đẻ rồi
Cứ thế, cho em bé bú 2 bên và nằm đó nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ thì em được dời xuống phòng nghỉ, với sự hỗ trợ của 1 ông dìu xuống giường và ngồi vào ghế lăn đẩy đi hihi, làm em tưởng lúc đó phải tự đi chứ
Hôm nay con em ngoan, ngủ 1 lèo 3 tiếng rưỡi mới thức bú nên maman nó mới có thời gian post hình nè, món này làm hồi còn mang bầu mà chưa có khoe ! Riêng bánh bò em vẫn làm chưa ra, huhuhu!
Thêm tấm hình hồi em mang bầu 9 tháng thèm crêpe nên tự làm ăn, ông chồng chỉ cách quăng bánh nè, làm crêpe em thấy làm bếp gaz có lý hơn nên lôi cái bếp gaz mini ra ! Dạo này lo chăm con, nên bếp núc ông chồng lãnh hết, đợi thêm vài tháng con ngoan, mẹ khỏe em mới nhiều chuyện vô bếp làm đồ hihi