Skip navigation.

Log in | Sign up

"Le temp passe trop vite"

"Thời gian qua rất nhanh"

2 năm đeo gông :)



20-11... ngày này 2 năm trước... em rủ áo, bỏ đi sau lưng "bao anh chàng" để theo cái lão Papa William p: Năm nay chẳng ăn ngoài, chẳng xe xua, chỉ ở nhà, ăn cơm nhà, nhìn thằng cu nó phá :yuck: Cười, thế đủ hạnh phúc rồi nhỉ!!! :love: Chả biết thêm vài năm nữa thế nào nhỉ, ôi nghĩ tới cảnh con lớn, cả nhà mình dắt nhau đi ăn mừng. Sướng run mình hehehe!

Coi lại hình cũ, sao mà nhớ nhà thế cơ chứ. Lại tức cười vụ ngày cưới ngày xưa, tớ nhất nhất mặc 2 bộ áo dài chứ chả chịu vận áo cưới :D ai cũng nói cả, cô dâu gì khác người. Nhưng tớ lại thích thế, thoải mái, nhẹ nhàng, ngày xưa cái cụ làm gì có soiré cho mà mặc, vẫn áo dài đấy thôi, vẫn hạnh phúc, vẫn cười tươi!(Cho dù cái tướng tớ vận áo dài cũng chẳng xuất sắc cho lắm nhưng tinh thần dân tộc mà lị :lol:)

Chè nha đam


Nguyên liệu:

- 1 lá nha đam (lựa lá dày)

- 100 g đậu xanh cà không vỏ

- 150 g đường
- 1 ống vani (Pig ko thích xài).

Thực hiện:

Lá nha đam rửa sạch, cắt thành khúc ngắn, gọt vỏ, cắt sợi, cho vào rổ trộn đều với 1 muỗng cà phê muối, xả nước thật kỹ, xóc ráo.

Đậu xanh vo sạch, xóc ráo.

Cho vào xoong 500 ml nước + đậu xanh nấu sôi, hớt bọt, bớt lửa, nấu trên lửa vừa đến khi đậu nở đều. Cho đường vào khuấy đều, tiếp tục nấu trên lửa vừa 10 phút. Cho nha đam vào khuấy nhẹ tay, nấu thêm 5 phút - 7 phút nhấc xuống. Thêm vani vào khuấy đều.

Múc chè nha đam vào chén dùng nóng, hoặc để nguội cho vào tủ lạnh.




Ngày xưa, cứ mỗi lần qua nhà thằng bạn thân chơi là bà nó lân la lên bụi nha đam trên sân thượng cắt cắt... thế nào cũng ra 1 nồi chè nha đam mà húp p:! Sài Gòn nóng, ăn món này là ghiền, là mát! Rồi thằng bạn đi du học mình cũng ít ghé chơi hơn kèm theo đó là hết được ăn chè nha đam... đấy là hậu quả của việc ăn thì sướng mà làm thì lười :D Cả mấy năm liền ko ăn chè nha đam riết chẳng nhớ tới nó nữa!!

Theo chồng qua đây, lạnh nhưng hễ nhìn thấy mấy cành nha đam thì lại thèm :bomb: cú thật, mà ở cái xứ này nha đam làm gì mà có nên phải nhập qua, mà đã nhập qua thì mắc như quỷ... hơn 10 euro 1 kg!!! Nhưng thôi dù trời đã lạnh nhưng cơn thèm tới, bấm bụng mà mua mà nấu mà ăn mà sướng :D:D Cứ nghĩ tới ăn cho đẹp da là phê rồi híhíhí.

Sữa hay rượu :)

Salade bò thái





Úi, món này em ăn ghiền luôn! Món thái, đơn giản, dễ làm và ngon tuyệt p:!!

Salad, cắt nhuyễn như hình!

Thịt bò entre-côte (nguyên miếng) chiên chín hay tái tùy khẩu vị, nhà Mai thì làm tái thôi ở giữa vẫn còn đỏ rồi cắt từng miếng vừa ăn.
Thính (chồng Mai tự làm bằng nếp, riềng cắt mỏng và lá laurier - từ điển dịch lá này là lá nguyệt quế p: rang vàng rồi xay nhuyễn)
Ớt xát mỏng, chanh 3 miếng vát nước, ngò gai xát mỏng !!
Thêm chút nước mắm p:
Trộn đều hỗn hợp trên với nhau rồi lót salad bên dưới cho hỗn hợp lên trên!

Em nè

Lâu rồi em không lên blog, không biết các cô các bác có nhớ em không nhỉ??? p: Riêng em thì em nhớ các cô, các chị lắm nên dù dạo này Maman em có lười đến cỡ nào em cũng biết phải đưa hình em lên cho mọi người ngắm đấy nhé!! Mà dạo này mùa đông sắp tới em thây Maman em lười lắm nhá, về tới nhà lo cho em xong, ăn cơm, ngồi tý là đi ngủ... chả blog liếc cho em gì hết :furious: :bomb: Giận ghê :love:



Báo cáo là em chưa lật đâu nhé, các cô nhìn hình coi chừng bị Maman em dụ :ko: Số là em đi bác sĩ kiểm tra chiều cao, cân nặng thì cô ý hỏi "em ý lật chưa, cứng cáp thế này" Maman em chỉ biết lắc đầu, vì hằng ngày em chơi, em đạp dữ lắm, quay qua quay lại là thấy em dùng chân búng lên cả mét hồi nào ko hay, cái chân đạp đạp, cái đít lắc lắc thế nhưng đợi em lật thì... đừng có mơ nhá!! :love::love:
Nên cô bác sĩ nói, lâu lâu cho em lật chút chút cho em quen, Maman nghe thế về chơi cho em 1 lọat hình, chụp lia lịa nhức đầu luôn áh :D:D!

Trí Nhân, Quỳnh Vy và William



Thứ 2 vừa rồi, nhóc nhà ta và các nhóc nhà chị Trân đã có dịp gặp mặt hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau p:!!! Ôi, em yêu nhất 2 cặp mắt đen láy, to to như hột nhãn của con giai và con gái chị Trân!!! Trí Nhân thương em William lắm nhá, tới trường đón William mẹ đẩy xe đẩy ra ngoài trước em tưởng không được gặp William, Trí Nhân cứ đòi mẹ đợi cho bằng được! Trí Nhân mê coi cá cảnh lắm nhưng coi thì coi... xa William 1 chút là Trí Nhân lấy tay giữ xe của William lại liền nên tấm hình nào cũng thấy chàng ta nắm thành xe thiệt chặt. Còn biết bisou, byebye cô Mai nữa, thương ơi là thương :love:.

William thì khỏi nói rồi cho Trân nhỉ, tíu ta, tíu tít nói chuyện, làm duyên với cô Trân cho cô chụp hình :D

Trên đường về William và Quỳnh Vy ngủ ngon lành àh nhưng tới chỗ bán cá là chàng và nàng thức liền... nên chụp hình 3 anh chị tươi như hoa ý! Hẹn 1 ngày thêm diễn viên nhí Cùm nữa cho đủ bộ nhẩy :D!!!
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30