Skip navigation.

Log in | Sign up

"Le temp passe trop vite"

"Thời gian qua rất nhanh"

Cẩn thận, cẩn thận!!!!!!!!!!

,

Cách đây 3 hôm, đang coi tin tức thì họ chiếu đoạn phim làm Pig hoảng hồn! Một người mẹ bất cẩn, đang đẩy xe nôi ở nhà ga ngưng lại chỉ để kéo quần lên, cô thả xe đẩy ra mà không kéo khóa an toàn hay thắng xe lại làm xe nôi em bé trượt và rớt, lật úp xuống đường ray xe lửa. Cùng lúc đó 1 chiếc xe lửa chạy ngang qua cán lên chiếc nôi!

Coi tới đoạn này Pig la to làm ông chồng hết hồn vì thấy sốc quá! Mấy bữa nay tìm trên mạng coi họ có lưu lên không để cho bà con xem để rút kinh nghiệm... chỉ vì 1 sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ có điều không may xảy ra cho con mình!!!

Nếu Pig trong trường hợp cô ấy chắc sẽ sốc lắm, nghĩ tới cảnh đó không thể ngủ được và không thể tự tha thứ cho mình được, nhưng chuyện đã qua, cũng mong cô ấy sớm bình tâm lại vì nghe rằng em bé may phước không bị sao hết chắc do có thắt dây an toàn nên khi lật úp lại em không bị rớt khỏi xe mà bị treo lủng lẳng, khi chiếc xe lửa chạy qua nó đẩy chiếc xe nôi tới phía trước do 1 phần tới ga tài xế đã giảm phanh và do có người kịp nhảy xuống cứu em!!!!

Từ đó lại rút thêm 1 điều nữa... LUÔN THẮT DÂY AN TOÀN CHO EM BÉ KHI CHO EM NẰM TRONG XE ĐẨY VÀ KHI KHÔNG DÙNG TAY GIỮ XE THÌ PHẢI KÉO THẮNG NGAY LẬP TỨC!!!

Đi nhà trẻTrí Nhân, Quỳnh Vy và William

Comments

Me3thangnhoc 21. October 2009, 20:23

Ù.. chị cũng như em đó, có cái gì là cũng lo, học hỏi lắng nghe để rút kinh nghiệm để khi đẩy con ra đường là nhớ phải làm gì... nghe mà thấy ớn lạnh hả em...

Me3thangnhoc 21. October 2009, 20:26

trời coi lại đoạn phim của máy quay phim gắng trong đó... em bé này đúng là đuợc trời cứu đó em ơi.. thiệt là hy hữu nếu em bé thoát nạn hen.. vì train chạy ào qua mà, sao lại treo lủng lẳng lên phía truớc được... đúng lả miracle mà....

21. October 2009, 20:51

ặc ặc, pig ơi, tôi mới đọc những gì bà viết mà tôi đã hãi rồi, thú nhận là tôi ko dám xem đâu, kể cả cuối cùng là em bé vẫn sống sót, hic. may tôi lúc nào cũng thắt dây an toàn cho con hết vì tôi hơi mắc bệnh "tưởng tượng"; nhiều lúc thắt dây thấy con nóng quá định cởi ra rồi lại tưởng tượng nhỡ đang đi thằng ma nào tông vào mình rồi cái xe đẩy nó bay vù về đằng trước, ko thắt dây thì.... Đấy, thế là lúc nào tôi cũng thắt cho con, đứng chờ đèn đỏ tôi cũng kéo dây phanh bloquer cái xe cho chắc ăn. hic. nhiều khi mình cẩn thận mà vẫn cứ xảy ra accident như thường nên cố đc tí nào hay tí nấy. sợ lắm :frown:

Mai Nguyen 21. October 2009, 21:22

Coi mà muốn thót tim luôn chị Thy ha, em bé này chắc kiếp trước làm việc thiện nên mới còn sống sót mà không bị sao cả đấy chị Thy!!

Hà ơi, tui cũng hay tưởng tượng như bà nên lúc nào cũng thắt dây cho con hết đấy! Nhà tui còn có cái porte bébé nữa bà!! Tui đeo mấy lần nhưng lại nghĩ nhỡ mình vấp té thì sao nên thôi không đeo nữa đẩy xe, giờ chỉ để ông chồng đeo thôi! Ổng đàn ông cẩn thận và khỏe hơn mình!!!

Mà Mai còn nghe nói dạo này có nhiều người còn canh bà mẹ nào đẩy con sơ ý là họ bế con mình đang nằm trong xe nôi đi luôn đó! :irked: Hôm trước có cô kia đi dạo Vide grenier lo lựa đồ để xe nôi sau lưng ý, may sao cô ý quay lại dòm chừng con (mới có 3 tháng thôi) thì thấy 2 thằng rệp sáp sát vô xe đẩy có thái độ kỳ kỳ như muốn bé con nhỏ đi... cô ý hết hồn đẩy xe về phía mình thì 2 thằng đó bỏ đi :bomb: Nghe kể mà hết hồn!!!!

ktm-kđ-a 21. October 2009, 21:45

hôm bữa chuyện này xảy ra, chị có coi trên tivi đó.. hú hồn luôn! mà tánh chị vốn rất cẩn thận, nhất là những chuyện liên quan tới hai nhóc.. nhưng cũng không tránh khỏi có lúc sơ ý..

21. October 2009, 21:47

ặc ặc, nghe vụ bắt cóc trắng trợn này sợ quá, đúng là chưa bao giờ bít vụ này đấy. cứ kiểu này chắc tôi lại càng tưởng tượng nghiêm trọng :cry: . Bébe bên này đắt giá lắm bà ơi, nhất là bebe châu á tụi tây nó mê lắm mà ko hiểu sao thủ tục xin con nuôi ở VN lại khó khăn vậy, thế nên mới có đường dây buôn bán bébé ra nước ngoài đấy hic.

Mai Nguyen 21. October 2009, 22:08

Mẹ mẹ ơi, mình chỉ biết cố gắng chăm sóc con thật cẩn thận chị nhỉ!! Mong mọi điều tốt lành đến với lũ nhóc :smile:

Haizzzzzzz, thì đấy, cô chồng tui rước 1 nhóc từ trại mồ côi của Trung Quốc nuôi còn phải đưa cho họ 20.000 USD đấy bà Hà ơi! Buôn bán cả từ trong trại mồ côi đấy!

SesanGL 23. October 2009, 05:47

chi không bám coi cái đọan video đó

TÔ THỊ HUYỀN LINH 25. October 2009, 14:07

Chị cũng đã xem đoạn phim này tuần trước. Xem mà sợ run người.

Mai Nguyen 26. October 2009, 21:31

:smile: xem để rút kinh nghiệm chị Sơn ơi!

Em thấy thót tim khi coi đấy chị Linh!

26. October 2009, 22:03

báo cáo Pig là tôi đã gồng hết sức bình sinh lên xem cái video kia, vì bít bébé ko sao nên tôi ko tới mức đứt giây thần kinh, trái lại, ông mãnh nhà tôi xem há hốc mồm, mắt lòi khỏi tròng vì sợ . sau tôi phải nói luôn là bébé nó ko sao cho ông mãnh đỡ choáng váng. sợ thật, mà mẹ nó lại ngó lơ đi chỗ khác mới cú chứ, nhưng dù sao mọi thứ cũng diễn ra nhanh quá, tự bảo mình cẩn thận thôi, hic.

Mai Nguyen 26. October 2009, 22:57

:smile: Ê bà Hà... mình coi thôi cũng hãi, mẹ đứa nhỏ ko biết sao nữa... tội nghiệp! TUi thấy cảnh bà hoảng loạn, thấy thương.

Kid 5. November 2009, 15:20

em coi mà da gà da vịt dựng tùm lum chị ơi.

Mai Nguyen 6. November 2009, 22:31

Hihi, Kid ơi coi rồi sau này rút kinh nghiệm em ha. Hôm chị coi trên tivi la um xùm... không ngờ chuyện thế mà cũng xảy ra! Pó tay!

Kid 6. November 2009, 22:46

da, mami em coi mà mai em xanh dờn á chị. Sau này em sẽ cẩn thận.

Mai Nguyen 6. November 2009, 22:48

:yikes: giờ này đã thức rồi hả em...

Kid 7. November 2009, 07:52

da, lúc đó em chưa ngủ :eyes: vì em thức rất khuya P: , em thức để download :D

Mai Nguyen 11. November 2009, 10:31

:D thức khuya thế hèn gì nhìn hình ốm nhách :D Chả như chị... mập như heo :D

Kid 11. November 2009, 14:04

hỉ, em thức mà hok ăn chị ui. Bị chửi wài hà chị ui.

Mai Nguyen 11. November 2009, 16:23

Vậy mà chịu nấu đồ ăn p: vậy mai mốt chị về nấu cho chị ăn hen hihi

Kid 11. November 2009, 16:30

hihihi, chị ở đâu vậy chị? Em nấu nhưng người khác ăn hok hà.

Mai Nguyen 11. November 2009, 17:01

:whistle: giờ chị đang ở chung với chị Lan, chị Thúy, chị Đoan... nhưng mai mốt chị về Sài Gòn p:

Sylwia 20. December 2009, 21:26

:frown:
Em coi ma het hon chi oi. :cry:
That dung la..
May ma em be ko sao, neu em be sao chac em bi am anh kinh lam. :frown:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31