Skip navigation.

Log in | Sign up

"Le temp passe trop vite"

"Thời gian qua rất nhanh"

Em nè

Lâu rồi em không lên blog, không biết các cô các bác có nhớ em không nhỉ??? p: Riêng em thì em nhớ các cô, các chị lắm nên dù dạo này Maman em có lười đến cỡ nào em cũng biết phải đưa hình em lên cho mọi người ngắm đấy nhé!! Mà dạo này mùa đông sắp tới em thây Maman em lười lắm nhá, về tới nhà lo cho em xong, ăn cơm, ngồi tý là đi ngủ... chả blog liếc cho em gì hết :furious: :bomb: Giận ghê :love:



Báo cáo là em chưa lật đâu nhé, các cô nhìn hình coi chừng bị Maman em dụ :ko: Số là em đi bác sĩ kiểm tra chiều cao, cân nặng thì cô ý hỏi "em ý lật chưa, cứng cáp thế này" Maman em chỉ biết lắc đầu, vì hằng ngày em chơi, em đạp dữ lắm, quay qua quay lại là thấy em dùng chân búng lên cả mét hồi nào ko hay, cái chân đạp đạp, cái đít lắc lắc thế nhưng đợi em lật thì... đừng có mơ nhá!! :love::love:
Nên cô bác sĩ nói, lâu lâu cho em lật chút chút cho em quen, Maman nghe thế về chơi cho em 1 lọat hình, chụp lia lịa nhức đầu luôn áh :D:D!

Trí Nhân, Quỳnh Vy và WilliamSalade bò thái

Comments

6. November 2009, 22:40

Đừng có mà lo vụ lật lẹo, chuyện muỗi nên em chả thèm làm thôi. Thấy mọi người bảo có đứa trốn lật (tức là đốt cháy giai đoạn ý mà, thường thì lật rồi trườn rồi bò rồi đi, trốn lật là chuyển luôn qua giai đoạn bò), hồi Cùm 5 tháng bà bác tôi cũng bảo là con này trốn lật rồi, vài hôm sau chắc Cùm chim cú quá lật luôn hehe. lúc chưa biệt lật thì cứ mong lật, đến lúc nó lật nó trườn, bò lê la khăp nơi bố mẹ cứ gọi là mệt hộc bơ vì canh chừng con.

Mai Nguyen 6. November 2009, 22:44

:lol: Tui có lo gì đâu bà, ối giời trước sau cũng tới, chỉ là vật con ra mà chụp thui! bà này ngủ trễ dữ!

6. November 2009, 22:51

dạo này con tôi lại bạo hành bố mẹ. cứ gọi là nhục!
tôi chủ nhật bị mời đi ăn trực ở porte de choisy ( ham ăn lắm mà nghĩ tới tìm chỗ đậu xe ở Q.13 là hứng ăn nó lại tụt xuống tận gấu quần :frown: ), hỏi bà có làm chủ nhật ko để nếu tót đc đi thì tôi tạt qua Tb ngó dung nhan bà (vụ này ko chắc nhá, cứ hú bài cai hy vọng thế thôi :D). định hú cả chị Trân mà vì tôi e cái % hiện thực nó hơi thấp nên ko dám hú.

Mai Nguyen 6. November 2009, 22:58

:lol: :lol: chủ nhật này tôi làm... chán thế chứ! Tót qua gặp đi, ê bà tôi định làm thêm vài tháng thì thôi chạy đi tìm cour học, dù gì cũng mê học hơn bà àh :D!

Khu 13 thì chán vụ đậu xe lắm cơ! Tôi mà ở nhà thì cho vợ chồng bà mượn cái garage mà vào, cái chỗ kế bên nhà tôi họ cả năm chỉ để xe vài ba ngày thôi nên để trống suốt p:! (tại appartement có 6 căn nên xây garage họ bắt phải mua chỗ luôn ý!!! Mà nhà ý họ lại cho người ta mướn rồi về quê ở nên chả ai dùng chỗ ý cả)

Mai Nguyen 6. November 2009, 23:03

Mà con bà ngoan thế.. bạo hành gì!!! Tui bị bạo hành quen, chả còn gì là thấy lạ nữa :lol:

6. November 2009, 23:06

nếu đc tôi tạt qua ngắm bà mà. cứ nghĩ vụ đậu xe là quằn quại vật vã, lại weekend nữa chứ, ko gì nhục hơn.
bà định đi học gì đấy, tôi thèm tiền hơn kaka, cũng tại học xong rồi,học cao quá sợ bạn bè ái ngại ko dám nói chuyện cùng thì chít :D
cái mặt anh cu tròn quay như cái đĩa xôi, thèm một miếng quá P: . trong ảnh tôi thấy mập mạp, ở ngoài có thể ko bà. bao cân rồi?

Mai Nguyen 6. November 2009, 23:11

ối giời ở ngoài tì như bánh bao ý, hình sao ngoài vậy! Tôi hun hít cả ngày mà chẳng xẹp miếng nào! p: bây giờ chắc ảnh lên được hơn 7 cân rồi ý... nặng mỏi tay!

Tôi thì khác bà :frown: học đại học bên kia, làm việc rồi lại vác đít theo chồng qua đây!!! Nên giờ phải học tiếng Pháp cho vững rồi định học qua loa nghề nào đó rồi đi làm cho đỡ mệt p:! Từ từ mà lết lên vậy, tại bên VN tôi học chuyên về tiếng Anh mới chết... làm thì làm về marketing!

Mai Nguyen 6. November 2009, 23:20

ý, nếu không có chỗ đậu xe, vợ chồng bà ko ngại xa thì để xe tạm trong parking TB ý, rồi đi đâu thì đi :D:D để xe ở đấy chả ai biết p:

6. November 2009, 23:33

đã có kẻ xui vụ ý (một công đôi việc nhể :D) nhưng mừ xa thật, cái chính lỉnh kỉnh đồ cho con ý. từ ngày có con đi đâu cũng như ăn mày, lôi thôi lếch thếch, chồng xách cái rổ đựng con, vợ tay phải 1 cái túi to kệch quần áo, bỉm sữa ...., tay trái xách rổ đựng... chó :D.
nếu tiếng chưa vững thì đúng là nên đi học, chưa cần biết việc làm sau này thế nào nhưng ở nc ngoài vững tiếng 1 tí thì mình khỏe, sướng nhất là bớt/không phải phụ thuộc vào ai. cái này tôi ủng hộ bà n lần!

LAN & MIKE 7. November 2009, 18:22

Em cu nhìn đẹp trai & cứng cáp nhỉ.

Đúng như H nói vậy đấy, lúc nó chưa lật thì mình lại muốn nó lật, nó biết lật rồi thì đúng là hú hồn, vì ko cẩn thận nó lật rớt xuống đất đấy.

Như anh Jake nhà L đấy, hồi xưa cứ lo nó ko biết bò, đến lúc nó bò rồi thì chán ơi là chán, chỗ nào anh cũng lết đến hết, mệt với anh í.

HUỲNH NGÂN 8. November 2009, 15:27

william ơi! nhớ quá à! cơ mà mẹ lười thật lâu thiệt lâu mới cho con lên! bo xì mẹ ra chơi với william thôi!

Cỏ Ly 9. November 2009, 09:23

Lật chỉ được cái bị tức bụng thôi àh. William ko lật cũng chẳng sao, miễn em ý ăn ngoan, bú giỏi, ngủ ngoan và lớn đều đều là Ok rùi :up:

ktm-kđ-a 9. November 2009, 19:24

hahaha.. con chưa lật thì trông, con chưa bò thì đợi, con chưa đi thì ngóng.. đến lúc con lật, con bò, con đi thì lại than: "sao con hỏng ngồi yên một chỗ giùm cho mẹ dzị?!" hihihi tâm lý các bà mẹ là dzị đó! rồi chờ con nói.. đến khi con líu lo lại kêu "cho mẹ yên tĩnh một chút được hông con? nhức đầu quá!" hahaha

HUỲNH NGÂN 10. November 2009, 03:17

sao mẹ mẹ nói y như thiệt vậy ko sai một chút nào hết!

ktm-kđ-a 10. November 2009, 03:49

hihihi tại vì đây là kinh nghiệm của mẹ mẹ mà em (:

Mai Nguyen 11. November 2009, 10:34

hehe, cả nhà ơi... anh con nhà em mấy hôm nay bệnh :frown: sổ mũi, ho (túm lại là bệnh mùa đông) nhưng phá thì vẫn như giặc ý, lật thì vẫn chưa! Thấy mọi người nói thế em nói "thôi khỏi lật con hen đợi bò luôn 1 thể, cho má nhờ :lol:"

11. November 2009, 20:44

hơ hơ, chỉ sợ tự nhiên ông con bỗng nhiên bò lổm ngổm làm bà già ổng trở tay ko kịp :D

Mai Nguyen 12. November 2009, 20:56

mấy bà ở nhà trẻ nói rồi bà ơi, mấy bả nói "con ông bà lật, bò trên này là phải đãi tiệc ăn mừng :lol: " còn bò ở nhà thì ba má nó mồm chữ o mắt chữ i mà nhìn :lol:

elizCua 4. December 2009, 07:07

Lâu hông qua, thấy nhóc hôm nay biết đeo phone luôn rùi :D, mama cho lật luôn nữa chớ

Mai Nguyen 9. December 2009, 21:31

Tới giờ vẫn chưa tự lật đó chị... lười quá mà!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31