Bếp Pikatru

Học nấu ăn

Bữa tối giản dị

Dạo này nhà em chẳng có món gì, chính xác hơn là có nấu nhưng không có ảnh vì toàn là những món cũ. Hôm nay bữa tối cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng mà em cứ thích bấm máy ảnh chụp thức ăn.

Bữa tối nhà em:
- Cơm trắng
- Cá tẩm bột chiên giòn chấm nước mắm tiêu ớt
- Kim chi kiểu Việt Nam ( em không biết gọi thế nào cho chính xác smile . Món này ngon và ăn đưa cơm lắm ah.

Mời mọi người ăn cơm bình dân với em ( chị ) nha! smile

Chúc mọi người ngon miệng!

111


com toi 1


Cá tẩm bột chiên giòn:
ca chien gion

Cá mua về, rửa sạch, nguyên con cá. Cắt đầu, bóp ruột bên trong sau đó cho vào chậu nước muối ngâm cho bớt tanh. Để cá cho ráo nước. Ướp muối, mì chính, tiêu. Lăn qua bột mì rồi cho vào chảo mỡ sôi chiên giòn.

Bổ sung thêm kim chi VN bigsmile mời Napu nhé!

111222

Bánh mì nho quế lần 1Pizza ( biga )

Comments

Napu Wednesday, March 24, 2010 10:40:56 PM

Ko chụp macro món kim chi luôn hả chị, em chỉ ăn đc cơm và cá thôi bigsmile Hôm nay em cũng làm cá tẩm bột, nhưng mà loại nhỏ như cá cơm ih ^^

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, March 24, 2010 10:42:10 PM

Em thích đĩa cá nha chị ui bigsmile
Cá này ko có xương ko phải nhằn đúng ko chị bigsmile

pikatru Wednesday, March 24, 2010 11:01:29 PM

@ Napu: hihi, mới bổ sung kim chi mời Napu rùi nhé!bigsmile .

@ bé Duyên: cá này xương mềm lắm, chiên giòn là ăn cả con luôn ko phải bỏ xương bé ah. Ngon phết! Là cá đặc sản ở Saint Petersburg đấy nhá! Chị đi các thành phố khác không có bigsmile

Napu Wednesday, March 24, 2010 11:05:34 PM

hì hì, thấy kim chi rồi chị ạ bigsmile

pikatru Wednesday, March 24, 2010 11:07:28 PM

Ngon miệng nhá! Đĩa kim chi cuối cùng của chị đấy. Mấy hôm nữa lại phải làm tiếp rùi sad

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, March 24, 2010 11:23:39 PM

Hihi. Em khoái nhất là loại cá nào ko có xương ^^
Chị cho em nửa đĩa mang về nha bigsmile
Nghe chị nói đĩa kim chi chi cuối cùng làm em hem dám xin mặc dù rất muốn bigsmile

Napu Wednesday, March 24, 2010 11:31:51 PM

Em mà ở gần chị thì được ăn kim chi dài dài rồi bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, March 25, 2010 2:30:27 AM

cơm bình dân mà hấp dẫn quá, vậy em cũng phải tập làm cơm bình dân giống chị quá

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, March 25, 2010 5:00:37 AM

em thèm nhất đĩa kim chi bigsmile

pikatru Thursday, March 25, 2010 9:13:23 AM

@ bé Duyên: Lần sau chị làm tiếp sẽ mời bé Duyên nhé! cool


@ Napu; Hương; Mỹ: yes yes yes

SylwiaSylwiaduyen Thursday, March 25, 2010 9:20:25 AM

Da. Nhat dinhe m se sang chi ah. bigsmile
Lap cai ten lua vao chan chay cho no nhanh bigsmile

quianhlaluli Thursday, March 25, 2010 9:38:22 AM

ấm cúng quá, thích cái nồi cơm của em. sao em sắm được nhiều "hàng độc" quá hén

janehanh075 Thursday, March 25, 2010 7:57:23 PM

Em ơi, giản dị cái gì. Quá trang trọng với dân Việt ở nước ngoài ấy chứ vì cái công làm món ăn và kiếm đồ mình đau có dễ. NGon quá! cá chấm mắm ăn cơm trắng gạo Thái là nhất! he he he

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Thursday, March 25, 2010 11:42:14 PM

Nhà em có cái niu đất để nấu cơm à? Nhìn giống như đi ăn ở Quán Ngon trong Sài Gòn vậy í.

pikatru Thursday, March 25, 2010 11:45:09 PM

@ bé Duyên: bigsmile

@ chị Quý Anh: Em mắc bệnh khi nào buồn buồn thì di siêu thị, lượn vào khu đồ bếp, có cái gì hay hay hợp túi tiền là tha về sad , bao nhiêu lần buồn là bấy nhiêu lần em sắm thêm bát đĩa, nồi niêu mới p

@ chị Hạnh: Hí hí, đúng là hôm đó em ăn cơm gạo Thái đấy ah happy

Phuong Anh erionrios Friday, March 26, 2010 11:17:47 AM

những bữa đơn giản vầy mà nhìn ngon nè chị p mà hình như nhà chị có cái nồi cơm rất là yêu p

Khả ThiBepNha Sunday, March 28, 2010 3:33:03 AM

Chị chấm cái niêu đất nha em, niêu này làm câm tay cầm chắc có cháy ngon lắm. Giờ cho chị thêm ít con cá, vài miếng kim chi smile. Món ăn ngon vậy chả dại gì bỏ qua

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31