Bếp Pikatru

Học nấu ăn

Gato cam không bơ

Bánh này mình dựa trên cái Cake Ả Rập nhưng thay sữa tươi bằng nước cốt cam. Và giảm lượng đường đi 1 chút. Lần này mình dùng công nghệ trộn bột bằng đũa của chị Linh (dtklinh) kết quả mĩ mãn vô cùng. Em cảm ơn chị Linh nhiều ah!!! love flirt

Mình thấy bánh này làm dễ thành công, và cũng rất ngon. Bánh có đặc điểm: để đến ngày hôm sau ngon hơn là ăn ngay lập tức. Đổ 1 lớp jelly có vị cam lên trên mặt thì tuyệt hảo! Hôm vừa rồi mình làm chỉ cắt làm đôi, kẹp kem tươi ở giữa.


Lần sau mình sẽ thay sữa tươi bằng nước cốt dừa hoặc kefir nữa hi vọng sẽ có những hương vị mới.

gato cam khong bo


Nguyên liệu:
- 3 trứng
- 200 gr bột mì
- 1 thìa café baking powder
- 100 ml nước cốt cam
- 50ml dầu ăn
- 180 gram đường
- 7 gram vani
- vỏ của 1 quả cam vàng đã được bào nhỏ.

Cách làm:

- Trứng đánh với đường thành kem cho bông mịn.( khoảng 10 phút đối với máy cầm tay)

- Cho dầu ăn và nước cốt cam vào dùng phới lồng đảo đều.

- Cho hỗn hợp bột + vani + baking powder (đã được rây qua) vào hỗn hợp trứng đường ở trên, trộn bằng phới, nhẹ tay. Có thể tham khảo cách trộn bộn bằng đũa của chị Linh Ở đây


- Cho vỏ cam đã được bào nhỏ vào dùng phởi lồng đảo đều.

Nướng bánh ở nhiệt độ 175 độ C từ 40-45 phút tùy lò.

Gà rang muối chả cá "Lã Vọng"

Comments

quianhlaluli Wednesday, March 17, 2010 9:16:30 PM

bánh đẹp mịn màng quá, chị cũng ngại khâu trộn bột, hôm nào chị thử làm bằng đũa xem sao

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, March 17, 2010 9:16:46 PM

Nhin cai mat bang phang li yeu qua chi oi ^^ Ko bo vay an se ko beo day chi nhi smile

pikatru Wednesday, March 17, 2010 9:30:53 PM

@ chị Quý Anh: em thấy tip trộn bột bằng đũa rất hiệu quả chị ah. Hôm nào chị thử xem sao nhé! love

@ bé Duyên: chị nghĩ dầu ăn chắc cũng béo ( vì đọc ở đâu đó là bánh có dầu ăn cũng béo lắm), nhưng chị nghĩ bơ thì sẽ béo hơn rất nhiều. bigsmile

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, March 17, 2010 9:52:44 PM

Hi. lam banh gato dang nay em hay cho dau an hon la bo chi ah smile
Do beo hon bigsmile

pikatru Wednesday, March 17, 2010 10:34:46 PM

Chị làm bánh gato cơ bản hay dùng bơ, vì có chút bơ bánh thơm phức. Nhưng muh thỉnh thoảng cũng thích dùng dầu ăn vì dầu ăn trong nhà lúc nào cũng sẵn, còn bơ thì không phải lúc nào cũng có bigsmile

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, March 17, 2010 10:37:06 PM

moi ca bo em ngai cong doan lam chay lang nhang y chi ah bigsmile luoi lam ay chi ah bigsmile

pikatru Wednesday, March 17, 2010 10:43:35 PM

Chị cũng ngại cái công đoạn làm chảy bơ. Bỏ vào lò vi sóng có 1 xíu thôi mà chị cũng lười. nên cái ct làm bằng dầu ăn chị thấy khỏe hơn bao nhiêu bigsmile

Phuong Anh erionrios Wednesday, March 17, 2010 10:46:31 PM

Trộn bằng đũa thì kết quả khác như thế nào hả chị? Có lẽ hôm nào em cũng phải thử xem sao p

pikatru Wednesday, March 17, 2010 10:59:06 PM

Chị thấy nó an toàn hơn bigsmile và khỏe hơn. Chỉ lập đi lập lại mỗi 1 động tác quay vòng. Trộn bằng phới lồng hoặc là bằng cái vét bột thì lơ mơ là còn sót bột ngay bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, March 17, 2010 11:55:52 PM

bánh nhìn mịn màng quá chị ơi bigsmile yes , e cũng rất thích vị cam làm trong bánh như vầy

Khả ThiBepNha Thursday, March 18, 2010 12:18:11 AM

cake Ả Rập nhưng nhìn ngon như bánh bông lan VN mình em nhỉ. Chị đang đợi em cắt đây

pikatru Thursday, March 18, 2010 12:24:36 AM

@ Hương: chị cũng thích vị cam, cứ thấy ct nào có vị cam là phải thử ngay bigsmile

@ chị Khả Thi: Úi, em cắt và chén hết cả cái bánh rùi chị ui knockout ! Hôm nay mới nhớ là có cái ảnh này nên em up lên để save lại công thức.smile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, March 18, 2010 1:32:38 AM

bánh có vị cam rất thơm và mum ngon hơn ha chị

naninonu Thursday, March 18, 2010 4:34:31 AM

Bánh nhìn ngon quá,thường bánh có bơ làm bánh khô hơn là bánh làm bằng dầu ăn

Hua Bintrungbong Thursday, March 18, 2010 4:46:47 AM

nghe em miêu tả thấy thích quá, để chị thử xem sao nhé

Khả ThiBepNha Thursday, March 18, 2010 5:04:29 AM

Originally posted by pikatru:

@ chị Khả Thi: Úi, em cắt và chén hết cả cái bánh rùi chị ui :ko: ! Hôm nay mới nhớ là có cái ảnh này nên em up lên để save lại công thức.:smile:

hahaha, ai biểu chị nhắc trễ chi .... mất phần ráng chịu smile. Mới đó mà chén liền tay hết cái bánh, ngon fải biết

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, March 18, 2010 5:06:09 AM

trùi bánh mịn màng chuẩn quá đi mất , ngon quá >,<, bánh ăn mềm nhẹ hay nặng huh chị?

Unregistered user Thursday, March 18, 2010 5:29:15 AM

White_poplar @lanvaobep.org writes: Halo ban hien. Hom nay tim duoc blog cua pikatru nha. :) - Whitepoplar :D

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 5:58:11 AM

Oi oi, dep dep. cho em add vo favorite nha

pikatru Thursday, March 18, 2010 8:52:30 AM

@ em Hương: yes

@ chị Na: Dạ, em cũng thích bánh có dầu ăn vì nó không bị khô.

@ chị HuaBin: chị làm thử rùi cho em ăn ngó với nha! happy

@ chị Khả Thi: Lúc mới ra lò em thử cậy 1 miếng ăn thử thì cũng tạm tạm thôi ah nó không có gì đặc biệt, nhưng em thấy sau khi để 1 ngày trong tủ lạnh ăn thấy khác hẳn, để đến hôm sau nữa thì ngon tuỵệt luôn và thế là hết bánh p . Em thấy bánh này hợp vời jely hoặc gelatin, hoa quả hoặc kem tươi.

@ Hồng Mỹ: bánh không mềm mại như chiffon, mà chỉ như bông lan thường thôi và còn có vẻ hơi nặng nữa. Lúc mới ra lò chạm vào bánh có vẻ thấy nó cứng cứng nhưng sau khi để lạnh ăn lại rất mềm và xốp, bánh này hình như càng hút ẩm, hút nước vào thì càng ngon. Chị thấy ct gốc người ta hay đi theo với jely hoặc gelatin với hoa quả chứ không dùng kem, nhưng chị trét 1 lớp kem chua ( sourcream ) ở giữa ăn thấy thích lắm.

@ White Poplar: hí hí, rất vui vì nàng vào thăm blog của tớ. Thỉnh thoảng tớ có vào blog của WP nhưng hình như dạo này nàng không viết blog hay là chuyển nhà sang blog khác vậy?


@ Kid: Chị không trang trí nên nó mới đẹp vậy, chứ trang trí rùi là em hết khen đẹp luôn đó bigsmile

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 8:55:44 AM

sao chị lại nói vậy nè? CÁi bánh hôm trước chị làm hoa hồng bơ mà em tưởng chị làm màu vàng đó, cũng vẫn đẹp đó. Chị khéo léo thì càng lúc chị làm đẹp hơn hà. Em thich bánh chị làm, màu săc hình ảnh nữa, đều đẹp hết đó.

pikatru Thursday, March 18, 2010 9:25:34 AM

Thanks Kid nha! happy love

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 9:27:10 AM

Em cũng mới làm xong một cái gato hong kong cho bà nội của người yêu em smile. Công htu71c này em đọc thấy ham quá, em sẽ trả bài chị sau nha.

pikatru Thursday, March 18, 2010 9:35:14 AM

Chờ bánh của em! love

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 9:36:41 AM

Vậy là em đi chụp hình huh? Bà nội không thích ăn kem, nội chỉ thích ăn bánh bông lan thường thôi chị ơi, vậy em mà post em không có kem kiếc gì hết đó sad, có sao không chị?

pikatru Thursday, March 18, 2010 9:39:49 AM

không sao ko sao. Thế thì em có thể cho 1 lớp hoa quả rùi phủ gelatin lên hoặc đổ jelly lên ăn hợp lắm chắc bà nội sẽ thích hoa quả đó!

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 9:46:58 AM

Da... bà nội không còn răng chị ơi, em từng làm rồi, ba nội... không ăn, bánh em ế bigsmile, người iu em phải ăn p

pikatru Thursday, March 18, 2010 9:51:23 AM

hí hí, thế thì làm chiffon đi em ui! bigsmile ăn mềm hơn

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 9:53:13 AM

da, em làm gato hongkong, cung là 1 loại chiffon a chi.

pikatru Thursday, March 18, 2010 9:55:12 AM

uh, chị cũng thích gato HK lắm nhưng lâu rùi chưa có dịp làm.smile

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 18, 2010 9:56:37 AM

Có dip mà làm, cho em ăn ngó ké nha p

SylwiaSylwiaduyen Thursday, March 18, 2010 1:28:00 PM

MA em thay bao neu lam bang bo cho vao tu lanh bo dong lai se lam nang bang day ah sad

Nao teokarenle Friday, March 19, 2010 9:19:33 PM

cho e add blog chi voi nh'e

pikatru Saturday, March 20, 2010 1:20:33 AM

yes chúng mình là bạn nhé!

Unregistered user Saturday, April 3, 2010 9:03:53 PM

Lan writes: đồng chí anh, hum ni mua được quả dừa, em đã hì hục lấy nước cốt, còn bã thì cho vào lò vi sóng sao cho khô. Em đã làm bánh này mà thay nước cam bằng nước cốt dừa, còn vỏ cam thay bằng vụn dừa khô, chu choa, em ko thay đổi tí liều lượng nào trong công thức đâu, ăn thơm mùi dừa, ngon quá cơ hí hí hí. Dạo này anh đi đâu, tối ko thấy gọi em chat chit ^^

pikatru Saturday, April 3, 2010 9:16:22 PM

Úi, hí hí, thế là có em yêu làm chuột bạch giúp roài. Lần sau anh sẽ làm với nước cốt dừa. Có bị béo và ngán không em? Đợt tới anh sẽ làm với kefir nhá! Hừm hừm, em biết tại sao anh biến mất roài mà còn hỏi sad . Hôm nay anh dành 1 ngày nghỉ ngơi, ngồi đọc quyển: quẳng gánh lo đi và vui sống đấy! Đọc cũng thấy hay, có vẻ đang có hiệu quả dần dần rồi em ah.

Unregistered user Sunday, April 4, 2010 8:33:13 AM

Lan writes: Không ngán với béo đâu anh ạ, ăn ngon lém. Anh thử kefir đi nhé, hôm qua nhà có kefir nhưng em run tay ko dám thử :d, đành đợi anh vậy :p

pikatru Sunday, April 4, 2010 9:04:39 AM

bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31