Bánh mì nho quế lần 1
Sunday, March 21, 2010 10:50:48 PM
Lần đầu tiên làm bánh mì cách đây 2 năm chẳng ngon gì cả, thế là từ đó mình cứ nhìn thấy làm bánh mì là sợ. Dạo gần đây nhìn thấy mọi người làm nhiều bánh mì ngon quá, thế là mình quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bánh mì.
Lần này với sự giúp đỡ của em bé My mình đã quyết tâm làm 1 mẻ bánh mì nho quế. Mình làm ít sữa hơn so với công thức thì bột đã vừa rồi ( nhưng khổ nỗi mình chỉ thấy nó vừa vì không dính tay thôi chứ không biết chính xác thế nào gọi là vừa cả ). Sản phẩm của mình ra lò thì thơm phức nhưng mà nướng hơii quá lửa.Có chỗ vỏ bánh bị cứng. Bên trong bánh có vẻ không được nở hết cỡ như những bánh khác mình được nhìn trong blog của mọi người. Mình cho muối quá tay nên có chút mặn mặn nữa
, nhưng vị bánh ăn khá là ngon. Trong bánh này ngoài vị quế nổi bật thì có vị hạnh nhân rất là thơm thơm lắm! Về hình thức thì xấu xí vì mình mất công giã hạnh nhân nên cho nhiều nhân vậy là thừa nhân nên nó phòi ra ngoài
Chân dung 2 em mình cảm thấy xinh xắn nhất:



Chị cảm ơn em My nhiều nha! Có em hướng dẫn tỉ mỉ chị cũng đã tự tin hơn rất nhiều! Lần sau chị sẽ cố gắng làm món này ngon và đẹp mắt.














Napu # Monday, March 22, 2010 1:52:56 AM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Monday, March 22, 2010 2:41:59 AM
Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Monday, March 22, 2010 4:18:25 AM
quianhlaluli # Monday, March 22, 2010 7:06:45 AM
Teppiteppi # Monday, March 22, 2010 8:27:10 AM
Bánh chưa nở có thể do em nhào bột chưa được kỹ, bánh mỳ làm vài lần sẽ quen tay còn nếu lười mua luôn cái stand mixer đi em
pikatru # Monday, March 22, 2010 9:21:52 AM
@ Hồng Mỹ: Đúng là nó rất thơm nha, có mùi quế, hạnh nhân và bơ thơm phức nên chị vẫn ăn ngon lành mặc dù biết nó là phế phẩm
@ chị Quý Anh: em có cho chén nước vào trong lò ah, bánh của em cứng 1 phần là lúc phết bơ nó nhanh cháy qúa chừng, xém nhanh lắm ah. Do em nướng quá lửa nữa ah.
@ mẹ Teppi: em cũng mê bánh này lắm, toàn đi mua ở hàng ăn thôi ah.
Em cho hạnh nhân vào lúc tạo hình luôn ah. Bột hạnh nhân đánh với lòng trắng trứng, đường mịn, bột quế rồi phết lên mặt bánh ah.
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Monday, March 22, 2010 9:27:41 AM
pikatru # Monday, March 22, 2010 9:30:29 AM
SylwiaSylwiaduyen # Monday, March 22, 2010 3:28:41 PM
Ngon la dc roi am chi
Phuong Anh erionrios # Tuesday, March 23, 2010 12:11:43 AM
pikatru # Tuesday, March 23, 2010 10:53:48 AM
calvin22 # Tuesday, March 23, 2010 4:21:21 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan # Tuesday, March 23, 2010 5:41:59 PM
Khả ThiBepNha # Tuesday, March 23, 2010 5:44:35 PM
Bếp XinhBepxinh09 # Tuesday, March 23, 2010 5:50:07 PM
Thôi đừng có buồn, lần sao làm lại ngon hon e hén
pikatru # Tuesday, March 23, 2010 6:29:32 PM
@ chị Liên: Bánh bên trong thì mềm nhưng bên ngoài lúc mới ra lò thì vỏ có chỗ hơi giòn ah. Em để dành 1 cái đến hôm sau ăn thì thấy ngon hơn so với lúc em vừa nướng. Bánh không khó nhưng em thiếu kinh nghiệm nên chưa đạt nhưng em thấy hương vị: quế + nho + hạnh nhân kết hợp với nhau trong cái bánh này thật là tuyệt vời!
@ chị Khả Thi: Tiếc là bánh thì em hết rùi, nhưng mà ảnh thì vẫn còn. Em đành mời chị Thi bằng ảnh vậy! :X, mai em nướng lại bánh này nhất định mời chị Thi
@ chị Bếp Xinh: Em đọc trên mạng thấy người ta nói về 1 số cách tạo hơi khi nướng bánh mì:
- 1/đặt 1 cốc nước nhỏ dưới đáy lò
- 2/ xịt nước.
- 3/.......
Chị em mình làm 2 phương pháp khác nhau nhưng mà cùng 1 mục đích
Bếp XinhBepxinh09 # Tuesday, March 23, 2010 8:38:13 PM
pikatru # Tuesday, March 23, 2010 9:37:53 PM
Ôi, viết đến dây em lại nhớ ra cái bàn là. Úi úi úi
Khả ThiBepNha # Tuesday, March 23, 2010 9:49:28 PM
Bếp XinhBepxinh09 # Wednesday, March 24, 2010 9:09:33 AM
Thôi lấy bàn là đi hahahaha
pikatru # Wednesday, March 24, 2010 9:37:55 AM
@ chị Bếp Xinh: Từ lần sau em sẽ dùng cái bàn là, hehe
Bếp XinhBepxinh09 # Wednesday, March 24, 2010 10:10:30 AM
Khả ThiBepNha # Wednesday, March 24, 2010 2:15:58 PM
Unregistered user # Friday, July 9, 2010 8:27:01 PM