Skip navigation.

pippi tat dai

co nhung thu cho di khong bao gio lay lai,nhung khi bi tra lai toi se vut di khong hoi tiec du no quan trong den dau

Buc thu cho rieng minh

Em viết bức thư cho riêng mình
Rồi lại ép thêm nhành hoa cỏ nữa
Khoảng kỉ niệm thành hồi ức cũ
Em cho về với biển cuốn ra xa.

Em lại viết bức thư cho riêng mình
Khi hạ xa rồi thu còn đang dang dở
Những chiếc lá vàng đung đưa rơi khẽ
Bâng khuâng hoài một ánh mắt xa xăm.


Mai em lại viết bức thư cho riêng mình
Rồi lại cất vào ngăn kia cất giữ
Để ngày mai nó vẫn không là cũ
Vẫn vẹn nguyên như những mùa xuân.

Mùa vu lan

Năm đầu tiên đón đông nơi thành phố
áo mặc nhiều sao vẫn thấy lạnh căm
thương mẹ nơi xa tần tảo một mình
đông lạnh giá chỉ một mình chống đỡ
ba đi rồi mẹ vất vả nhiều hơn
chống đỡ bão giông rồi giá lạnh đêm đông
đâu chỉ thế đâu còn nỗi cô đơn
con nơi đây cuộc sống ấm êm
nhưng chẳng thể xóa hết
cơn lạnh
bởi vì nhớ mẹ!
Đây là những dòng thơ đầu tiên tôi viết cho mẹ,là mùa đông đầu tiên tôi xa nhà,xa vòng tay mẹ xa quê lên thành phố để học.Mọi thứ như lạ lẫm,tất cả như là xa lạ.
Vậy cũng được hơn một năm rồi,cũng lớn hơn một chút bớt dại hơn một chút nhưng cũng kèm theo đó là việc học rồi bao nhiêu thứ tôi trở thành người vô tâm với mẹ.
Mẹ là dòng suối mát trong
Mẹ là câu hát du dương đêm ngày
Mẹ là tất cả niềm tin
Mẹ là bóng mát những trưa nắng hè
Mẹ là chăn ấm mùa đông
Vòng tay của mẹ ấm lòng con thơ
Mẹ là cơn gió ngày hè
À ơi!giọng mẹ ngọt ngào đưa nôi
Mẹ là hang cây xanh tươi
Bốn mùa che mát trên đường con đi
Mẹ là tất cả những gì
Để đời con có như ngày hôm nay

Miền trung lại vào mùa bão rồi!cũng là mùa vu lan, tôi không thích đi lễ chùa .tôi chỉ cầu mong cho mẹ cho tất cả mọi người thân yêu luôn bình yên ,luôn hạnh phúc.
Gửi ngàn lời yêu thương tới Mẹ


November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30