Skip navigation

Lost password? | Help

Hạnh phúc...xa vời

Những tưởng đã nắm giữ được hạnh phúc trong tay...có ngờ đâu tất cả chỉ là ảo giác...tan biến

Happy new year -ABBA



Cùng chúc mừng năm mới nào^=^

Entry cuối cùng của năm Kỷ Sửu 2009

Ngày cuối cùng của năm, ngồi tổng kết lại những điều đã và chưa làm được trong một năm qua, thấy buồn, thấy thất vọng về chính bản thân mình.
Chưa làm được gì cả, trong học tập, trong phong trào, chỉ toàn những thất bại. Tự thấy mình đã có những cố gắng, nhưng như thế chưa đủ-phải cố gắng hơn nữa, phải làm nhiều hơn nữa, vì chính mình và vì những người mình yêu quý. Bên cạnh mình luôn có những người bạn nhưng sao vẫn thấy trống vắng...thấy cô đơn...vì ai???
Một năm qua, có nhiều nỗi buồn, một năm với nhiều nước mắt, nhiều ngậm ngùi. Mình đã khóc thật nhiều chỉ vì một người-là đúng hay sai, chính bản thân mình cũng không hiểu được nữa, cứ tiếp tục níu kéo hay buông tay??? Mãi mãi vẫn chỉ là LOSE hay sao? Buồn, thất vọng nhưng không được chán nản...tự nhủ mình phải đứng vững. Buồn cười-thất vọng nhưng không chán nản??? Sao có thể. Thất vọng vì mình đã lỡ hy vọng, đã lỡ đặt niềm tin vào con người ấy, vì yêu, vì nhớ... Chỉ toàn thất bại thì sao ko chán nản cho được? Tự nhủ mình phải có gắng vì những người mình yêu quý nhưng không biết đã bao lần ước ao, bao câu nói
"Giá mà..."

"Giá mà lúc này có anh ở bên..."
"Giá mà có một bàn tay khẽ nắm lấy tay mình trong mùa đông lạnh giá..."
"Già mà trời đừng mưa, vì mỗi khi trời mưa, nỗi nhớ anh trong em cứ trào dâng..."
"Giá mà..."

Thấy cô đơn, thấy nhớ...lạnh trong trái tim...

Một năm sắp qua, điều gì sẽ chờ đón mình trong năm tới...failure or success có lẽ do chính bản thân mình... Phải cố gắng nhưng trong lòng, trong trái tim cứ có một khoảng trống...
"Giá mà có thể lấp đầy khoảng trống ấy..."

<...>
Trời lại bắt đầu mưa rồi...

An lành giáng sinh^^

Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.

Chúc các bạn của tui một mùa giáng sinh vui vẻ
:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` một năm mới bình an •*¤*•,.•

¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHRISTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•

Ngày đầu tiên đi học!

Buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên là lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt; hành động đầu tiên là mở mắt, rùi lại nhắm mắt, kéo chăn, ngủ tiếp :D.
Vậy là sau 3 ngày nghỉ học, hum ni lại phải đến trường rùi, cũng thấy vui vui, nhớ bọn nó quá, có 3 ngày không gặp thôi mà sao thấy như lâu quá, hic...nhưng chẳng có đứa nào nhớ mình cả vì hẻm thấy nhắn tin gì cho mình cả, chắc là về nhà có nhìu việc phải làm, nhìu người phải thăm nên là quên mất mình rùi :frown:
Nhưng hẻm sao, chiều ni đến lớp sẽ "xử" bọn nó bằng cách lấy quà...ke ke
Cũng thấy hồi hộp ghê...như ngày đầu tiên đến lớp vậy? ờ hé... :frown:( :frown:(

<9h31' a.m>

Tuy nhiên 2h05' pm

Hic, chiều ni đến trường lại nhận được thông báo là được nghỉ, ngày đầu tiên đi học mà đã được nghỉ thía này thì chắc kỳ này được nghỉ luôn mất... :smile:):smile:):smile:)

Nhưng dù sao cũng chúc mọi người một ngày tốt lành, một tuần tốt lành...
Mới-khởi đầu mới!!!

Hạnh phúc mỉm cười-Vy Oanh


"
"

Ngày đẹp :X

Sáng ni thi môn Phương pháp tính-là môn thi cuối cùng của học kì nì...hì hì...vậy là có thể xả hơi roài, tuy thời gian không dài <chỉ có 3 ngày mù-thứ 2 là lại bắt đầu học kì mới roài> nhưng vẫn thấy "sung sướng" lạ kì. Thấy bọn bạn đứa nào cũng về quê, tự nhiên mình cũng muốn về "quê", thế là quyết định-"quê" thẳng tiến, sau khi quyết định 5p thì đã có mặt ở "quê" roài, hì hì... vì nhà mình cách nhà bà ngoại theo đường chim bay có 200m. Suốt ngày bị bà ngoại mắng là lười, chẳng thấy ra chơi với bà... Cũng muốn lắm chứ nhưng trời nó cứ lạnh lạnh thía này nên...:D
Còn ông nội thì ở gần hơn, cách chưa đến 100m theo đường cò bay thui, ít vào nhưng nhìn thấy ông bà suốt... cháu gì mà cháu, ngồi ở nhà, nhìn thấy ông bà nội thì gào lên to tướng: Cháu chào ông bà chứ...
Ông nói là con gái thì ko đc như thế, phải thùy mị, nết nza...nhưng sao chẳng sửa được...thế là...lá la la...<nhưng lí do chính mà nhà ông nội gần vậy mà cũng lười vào là do con chó-hic, ko hiểu sao nó cứ thấy mình là sủa, là đuổi, là cắn,lần trước vào bị nó đuổi, cắn rách cả áo vest, hic...> Hum ni vào, thấy ông bà vẫn khỏe mạnh, thấy vui vui...
Keke...
buổi tối lại được ngồi ôm cái máy tính...thấy không còn gì tuyệt vời hơn...
Vậy là một ngày tuyệt với đã trôi qua....ước j ngày nào cũng như thía thì tốt quá
:x:XX:X:X:X:X:X
Chúc mọi người những ngày tốt lành nza.
La là lá la la..cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao

Alone

Lại một đêm không ngủ, mệt mỏi nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh một người lại hiện ra. Không muốn.
Đã tự nhủ sẽ không bao giờ khóc vì người đó nữa nhưng nước mắt cứ rơi, tự nhủ lòng phải quên nhưng lại càng nhớ. Mở mắt, vô hồn, nhìn vào khoảng không gian tối đen phía trước, thấy đau...
Bao hình ảnh của anh, bao kí ức có anh...cứ ùa về...
Trên con đường em đi giờ không có anh, cứ bước đi, trong vô thức, chỉ một mình em, trên con đường chỉ có em, chỉ âm vang tiếng bước chân của riêng em. Phía cuối con đường này là gì? Em cũng không biết nữa, nhưng sẽ chẳng có anh, anh không bước cùng em, cũng không đợi em nơi cuối con đường.
Có đôi khi em tự hỏi: vẫn là con đường ấy, mà sao thấy xa lạ?
Trước khi anh đến, em cũng vẫn bước đi một mình và giờ đây cũng vậy, mà sao niềm cảm xúc lại khác đến thế, cũng vẫn là "một mình" mà sao "trước thì cuộc sống vô vị, còn giờ đây lại thấy đắng cay?" Anh chỉ là một vị khách tình cờ bước vào con đường em đi...rồi vội vàng rẽ ngang...
Để giờ đây, chỉ còn lại mình em với nỗi cô đơn, bước tiếp...hay dừng lại...
Sẽ thấy nuối tiếc về những gì đã có-những điều đã qua, miền quá khứ ấy xa thật rồi, vượt khỏi tầm tay em...tất cả giờ chỉ là KÝ ỨC...

Vô đề


"Anh trở thành vết xước trái tim em
Khi anh đến gieo hạt mầm nỗi nhớ
Rồi khi có một tình yêu nảy nở
Anh ra đi chỉ để lại niềm đau.

Tình yêu từng khắc nỗi nhớ trong nhau
Sao bây giờ chỉ một mình em biết
Vắt kiệt cùng trái tim yêu tha thiết
Em vẫn cô đơn ở giữa cuộc đời."

Hai Sắc Hoa Tigôn

Hai Sắc Hoa Tigôn

T.T.Kh


Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng,
Là chút lòng trong chẳng biến suy!"

Đâu biết một đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

Từ đấy, thu rồi, thu lại thụ..
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một muà thu trước rất xa xôị..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngó đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

Sức mạnh của sự...cô đơn

Khi nói đến hai từ "cô đơn", ít ai có thể trân trọng và hiểu được hết giá trị của nó.

Khi cô đơn bạn sẽ thấy mình tuy có nhiều bạn nhưng hiện tại không có ai bên cạnh lúc này.

Khi cô đơn bạn sẽ nghe được âm thanh của kim đồng hồ đang chạy, tuy nó phát ra rất nhỏ nhưng bạn biết không, bạn đang nghe âm thanh của thời gian đó.


Khi cô đơn bạn sẽ biết mình đang thiếu gì, có gì và muốn gì nhất.

Khi cô đơn bạn sẽ biết mình cần ai, tin tưởng ai và muốn ai có mặt ngay lúc này để bạn trải lòng chia sẻ.

Khi cô đơn bạn sẽ có cơ hội ngẫm nghĩ về cuộc sống, gia đình, bạn bè và mọi điều tốt xấu trong cuộc sống

Khi cô đơn ý tưởng bạn sẽ nổi dậy, các nhà khoa học cũng vì cô đơn mà có thời gian yên tỉnh nghĩa ra những phát minh vĩ đại đó thôi

Khi cô đơn bạn sẽ thêm yêu quý niềm vui, hạnh phúc..

Quả thật trong cuộc sống ngoài bạn bè, vui chơi, tập thể chúng ta cần có những giây phút cô đơn, hãy xem đó là những giây phút hữu ích và tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta, bạn nhé.
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31