Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

ply224

Dung` di qua thoi gian ma khong de lai dau vet !

Nguyên nhân mọi bất hạnh


Người ta kể rằng ngày kia có một thợ đào vàng chết và lên Thiên Đàng ,vừa tới cổng vào ,Thánh Phero hỏi :
- Anh đã làm gì trong cuộc đời của anh?
Anh ta nói ra nghề của mình.Thánh Phero giải thích rằng Thiên Đàng đã có quá nhiều thợ đào vàng .Anh chàng thăm dò :
- Nhưng nếu tôi dẹp được bọn họ thì tôi có được ở lại không?
Vì tò mò Thánh Phero đồng ý với đề nghị của anh ta.Khi đã vào Thiên Đàng ,Anh ta đảo 1 vòng và nhận ra được nhiều khuôn mặt quen thuộc .Anh ta liền rỉ tai rằng ở dưới Hỏa Ngục vừa phát hiện ra 1 mỏ vàng mới .thế là chỉ 1 loáng Thiên Đàng không còn 1 mống thợ đào vàng .
Nhưng một lúc sau ,anh chàng lại xin phép Thánh Phero được ra khỏi Thiên Đàng .Anh chàng nói :
- Mặc dù chính tôi đã phao tin đồn nhưng biết đâu lại có mỏ vàng thật thì sao ?

Bắt đầu học cách chấp nhận....


Chuyện đã xảy ra rồi ! có trách móc thì cũng chẳng thay đổi được gì .
phải học cách chấp nhận thôi ! nhưng sao lòng cứ thấy nặng nề,cảm giác khó thở và chênh vênh .
Tiếc ư ? Ko ,ko tiếc.
Vậy thì đang vui ? cũng ko ,ko thể vui nổi ,khi mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu .
À mà cũng tiếc một chút vì lỗi là tại mình, quá chậm chạp khi mọi việc thì cứ xảy ra nhanh như thời gian ,đúng rồi cũng như thời gian qua đi thì không thể quay lại !
Ừa thì chấp nhận vậy ,đâu cũng vậy thôi ,ở đâu chẳng có thánh giá để vác!
Chấp nhận trong một tâm trạng gượng ép ,buồn nhiều nhưng chỉ được để trong lòng thôi nhé ,đừng để mọi người lo lắng thêm nữa!
ply !dù gì cũng phải vượt qua ,được chứ ?
Ừa , được ..........

Hi ,new house !


:D Chỉ cần một nơi để cảm thấy bình an ,một nơi để trải lòng thanh thản ,một nơi để viết và để ...tìm gì đó có thể đọc :cool: ...hì! thế là đủ.
Hey! bắt đầu thật nhẹ nhàng và flirt nhé .:cheers: :yes:

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31