SUPERKID
Tuesday, June 7, 2011 4:19:39 AM
. Mà ông trời hổng thương em, sắp xong cái bánh cho cậu bé rùi thì cúp điện cái rụp
, vậy thì lấy gì mà đánh kem tiếp đây
, mãi đến tối mới có điện mà lúc đó em mất hứng rùi nên hổng làm nữa, giờ cái bánh vẫn "trơ xương", em có lỗi quá à huhuhuhu
Hi hi, quay lại cái bánh superkid cái nè, cậu bé yêu cầu cái bánh hình siêu nhân hay robot, mà hai cái này em đều ko thích, tại cái hình robot có nhiều chi tiết quá, sợ là vẽ ko ra, còn anh superman thì có vẻ già so với cái tuổi của nhóc, em muốn vẽ cái hình gì dễ thương xíu, hợp với cái tuổi của bé cơ. May mà lúc nhận bánh bé rất thích và bé cũng cho em lời nhận xét rất dễ thương: "Chị ơi, sao siêu nhân gì mà mập thế, sao mà bay nổi"
. Lúc đó em ko biết nói gì lun, chớp chớp mắt rùi nở một nụ cười ngượng ngùng
Giờ nhìn lại thì SN này hơi tròn thật, cái bụng to quá kìa. Chắc chỉ đứng tạo dáng cho người ta chụp hình thui:lol:
. Cúp điện mà trời nóng kinh khủng lun, kem bị chảy hết rùi nên em tính ko trang trí thành bánh, nhưng để trống thì ko đẹp nên em dùng choco vậy. Thấy em phủ choco lên bánh, Út nhà em bảo: "cái này gọi là che lấp khuyết điểm nè", sao hắn nói đúng thế nhỉ














Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, June 7, 2011 5:13:42 AM