24 NĂM YÊU THƯƠNG
Thursday, June 16, 2011 11:15:15 AM
, bánh chay thôi ạ, ko kem kiếc gì hết nhưng thơm lừng hương dừa, cái hương vị ấy sao ngào ngạt và cuốn hút thế nhỉ, như chính tên gọi của nó vậy

Hôm sau em mới đánh kem, xây tặng pama "lâu đài tình ái", em hổng có ý tưởng gì hết, chợt nghĩ đến rùi làm thôi nên cũng chẳng biết phải make up thế nào, may mà cũng xong, nhưng thấy có lỗi với pama quá, làm cho người ta thì còn bỏ thời gian ra tìm kiếm hình này hình nọ, nhưng làm cho pama thì chẳng chịu đầu tư gì hết, chỉ biết ngồi đó chờ đợi thui














SylwiaSylwiaduyen # Thursday, June 16, 2011 6:38:52 PM
Hương Nguyễnpooh28488 # Friday, June 17, 2011 3:42:12 AM
Le To Quynhnaki1702 # Friday, June 17, 2011 3:56:02 AM
SylwiaSylwiaduyen # Friday, June 17, 2011 8:05:05 PM
Originally posted by pooh28488:
Em nói thật mà chị ơi ^^ Chị đừng ngại chị ah ^^
cindyphuong2 # Saturday, June 18, 2011 12:58:53 AM
Hương Nguyễnpooh28488 # Saturday, June 18, 2011 2:45:50 AM
Originally posted by naki1702:
hehehe... quá trình phát triển của TY mà lị:yes:
Hương Nguyễnpooh28488 # Saturday, June 18, 2011 2:47:25 AM
Originally posted by Sylwiaduyen:
Hương Nguyễnpooh28488 # Saturday, June 18, 2011 2:52:56 AM
Originally posted by cindyphuong2:
Em cảm ơn chị nhiều ạ. Pama em thích lắm nhưng dặn em là lần sau đừng làm bánh cao vậy nữa, làm mất một ngăn tủ ạ