BẾP NHÀ POOH

Just for today I will be happy

HEINEKEN CAKE

Bánh này do một người bạn ở lớp GL nhờ em làm để tặng SN ba bạn ấy. Bánh cách đây mấy ngày rùi nhưng hôm nay mới đăng vì em chờ cái hình mặt cắt. Cô bạn chỉ yêu cầu có lớp choco chảy quanh bánh thôi nên cái mặt bánh thế nào là do em hoàn toàn quyết định. Em đang lúng túng ko biết làm gì cho hợp với bác trai thì chợt nhớ ra có 2 hình mà em muốn làm lâu rùi, thế là em nhắm mắt làm liều cái hình ly bia này, còn một hình nữa em sẽ làm vào dịp SN papa em, cả nhà mình đón xem nhé bigsmile









GATO HONG KONGCANH KIM CHI

Comments

cutechickcutechick3108 Monday, September 26, 2011 9:16:36 AM

bên trong bánh đẹp quá xá up

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, September 27, 2011 7:28:07 PM

Bánh đẹp quá chị ơi ^^ Chị giỏi thế ^^

Hương Nguyễnpooh28488 Wednesday, September 28, 2011 6:32:51 AM

Originally posted by cutechick3108:

bên trong bánh đẹp quá xá


Thanks em nhiều. Nhận lời khen này là phải cảm ơn cô CÁ lần nữa nè.

Hương Nguyễnpooh28488 Wednesday, September 28, 2011 6:35:59 AM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Bánh đẹp quá chị ơi ^^ Chị giỏi thế ^^


Mỗi lần bé Duyên qua nhà chị đều dành cho chị những lời khen có cánh hết à, nghe mà sung sướng lắm em ơi, bay tít tận mây xanh lun
love love love

cutechickcutechick3108 Wednesday, September 28, 2011 8:56:44 AM

sao cảm ơn cô Cá vậy chị?

Hương Nguyễnpooh28488 Wednesday, September 28, 2011 7:44:51 PM

Tại chị dùng CT gato HK của cô đó em

SylwiaSylwiaduyen Friday, September 30, 2011 8:34:50 PM

Originally posted by pooh28488:

Mỗi lần bé Duyên qua nhà chị đều dành cho chị những lời khen có cánh hết à, nghe mà sung sướng lắm em ơi, bay tít tận mây xanh lun


Hì hì ^^ Bay vừa thôi không gió lạnh là ốm đó nàng bigsmile

Hương Nguyễnpooh28488 Friday, September 30, 2011 11:21:44 PM

Vậy em đừng khen nữa, chê nhiều vào cho chị xuống bớt nhe.
Em cảnh báo muộn rùi, chị cảm lạnh cả tuần nay rùi sad

SylwiaSylwiaduyen Saturday, October 1, 2011 7:54:24 PM

Trùi sad Uống thuốc đi cho khỏi nàng ơi bigsmile

Hương Nguyễnpooh28488 Monday, October 3, 2011 6:17:53 AM

Thanks em. Chị ko thích thuốc lắm, uống nhiều nó lờn rùi nên toàn để tự hết thui smile

thuongphaohoa70786 Monday, October 24, 2011 8:47:45 AM

em làm cốt bánh chiffon à. ko biết đến bjo mới đc làm bánh tiếp. chán quá

Hương Nguyễnpooh28488 Monday, October 24, 2011 4:22:34 PM

Dạ là gato HK. Chị bận việc à, mong chị sớm quay lại bếp bánh nhé ^^

Khanh VanTheresaPham Sunday, November 13, 2011 6:22:08 AM

chào em, lâu rồi không vào blog của em, em làm bánh đẹp quá! Có phải em là bạn của bé An không nhỉ?
Em ơi, cho chị hỏi tí xíu nha, ở công thức của chị Cá, nếu so với công thức của chị Kiwi thì phần chất lỏng hơn đến 20 gr ( với công thức 4 trứng - dầu 35 và sữa tươi 45), chị thấy e có nhận xét là bánh nở rất cao và tốt. Thế mà chị cứ nghĩ bột nhiều hơn thì bánh đỡ bị xẹp chứ! Nếu có thể khi nào em làm bánh lại , chụp hình cho chị xem lòng trắng em đánh bông như thế nào đc ko?

Le To Quynhnaki1702 Sunday, November 13, 2011 1:15:00 PM

í, nhìn đẹp nè nha. Hihih. Hnay e mới thấy đó. Nhìn là muốn "xỉn" rồi. HIhihi

Hương Nguyễnpooh28488 Sunday, November 13, 2011 4:17:13 PM

@ Chị TheresaPham: Chị ơi, em cũng chưa làm Ct của chị kiwi nên cũng ko biết ra sao, 2 CT chỉ khác nhau về lượng sữa và dầu thôi ạ, còn trứng và bột có giống nhau ko chị. Cái lòng trắng thì em hay đánh như vầy http://files.myopera.com/pooh28488/blog/DSC04907.JPG . Còn cái bánh gato HK em đã làm thì như vầy http://my.opera.com/pooh28488/blog/2011/09/25/gato-hong-kong.

Cuối tuần tới em sẽ cố gằng làm lại nhưng ko biết là có thành công nữa ko vì cái ra sao còn phụ thuộc vào tâm trạng của em nữa cơ. Đọc tới đây thấy em chảnh, chị nhỉ bigsmile .

Bé An nhà chị bao nhiêu tuổi ạ, em cũng có bạn tên An nhưng lâu rùi ko găp

Hương Nguyễnpooh28488 Sunday, November 13, 2011 4:19:05 PM

Originally posted by naki1702:

í, nhìn đẹp nè nha. Hihih. Hnay e mới thấy đó. Nhìn là muốn "xỉn" rồi. HIhihi


Dạo này sao rùi cô bé, mọi chiện tốt chứ em. Cố gắng hết năm nay đi rùi năm sau tha hồ bay nhảy nhé. Thanks em nhiều smile

Khanh VanTheresaPham Monday, November 14, 2011 6:29:20 AM

Ah, chi nham em voi Huong la 1 ban tren opera. Sorry em nha. Em vao www.kiwisite.net. Em se thay clip lam ga to hongkong cua chi kiwi va cong thuc nhe! Long trang trung cua e danh la stiff peak ha'.

Hương Nguyễnpooh28488 Monday, November 14, 2011 9:19:57 AM

Như vậy là stiff peak hả chị, em đánh thế này, cứ đánh đánh đến khi nào nổi đặc thì thử trứng, nếu múc lên mà trứng vẫn đổ thì em đánh thêm 2, 3 vòng nữa là tắt mắt, xong sẽ thế này http://files.myopera.com/pooh28488/blog/DSC03621a.jpg.
Có gì chị chỉ em thêm nhé smile

Khanh VanTheresaPham Wednesday, November 16, 2011 12:08:59 AM

hihihi, khong dam chi em dau..em lam banh dep qua troi

Hương Nguyễnpooh28488 Wednesday, November 16, 2011 5:52:48 AM

hihi, đẹp chỉ là cái hình thức thôi mà chị ơi, cái quan trọng là chất lượng mà, cái này em còn phải học hỏi nhiều từ chị và các chị em khác nữa smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31