BẾP NHÀ POOH

Just for today I will be happy

CANH KIM CHI



Mấy hôm nay em lại đau họng, ăn gì cũng hổng ngon, nhạt nhẽo lắm. Qua nhà bạn thấy có hộp kim chi, nhón vài miếng lại thấy ngon, ko biết ăn cái món cay nóng này có giúp ích gì cho cái cổ họng ko nhưng ít ra thì nó cũng kích thích vị giác lắm. Nấu chén canh kim chi nóng nóng cay cay cho thông họng nào bigsmile.
Em ko có cái CT chính xác, vì đã ăn rùi nên nhớ gì nấu đó thôi, ngon thì cũng ngon đấy nhưng cái màu nó nhợt nhạt thế nào đó, ko có bắt mắt như ngoài tiệm gì hết à
Nguyên liệu:
- Kim chi
- Tôm khô
- Thịt ba chỉ (thái miếng mỏng)
- Đậu phụ (thái lát)
- Hành tây xắt miếng
- Gừng thái sợi, hành tỏi băm
- Gia vị, dầu vừng

Cách làm
- Phi thơm hành tỏi băm rồi cho hành tây vào xào qua lại cho đến khi thấy mùi thơm.
- Sau đó cho thịt ba chỉ và tôm khô vào xào đến khi thịt săn lại, nhớ nêm một ít gia vị vào cho vừa ăn nhé
- Thái nhỏ kim chi và gừng rồi cho vào đảo cùng và sau đó thì đổ ngập nước vào, đun sôi ở lửa vừa trong khoảng 10' - 15'.
- Cuối cùng, cho đậu hũ vào, đun cho nước sôi trở lại và nêm lại gia vị và dầu mè cho vừa ăn



HEINEKEN CAKEANGEL CAKE

Comments

cutechickcutechick3108 Thursday, September 29, 2011 7:44:08 AM

nhà chị Kid có món này, qua đây cũng thấy món này. mấy chị làm em thèm quá >"<

Hương Nguyễnpooh28488 Friday, September 30, 2011 11:23:05 PM

Gà ơi, chị thấy em trên báo, hãnh diện quá đi, em tui vừa giỏi vừa xinh nè smile

cutechickcutechick3108 Saturday, October 1, 2011 5:13:55 AM

hì, em cảm ơn chị ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31